Trong các bức thư bạn cùng lớp gửi cho Trung Kiên khi đến viếng đám tang cậu bé đều có chung dòng cảm xúc thương tiếc và mong ở thế giới khác Kiên được vui vẻ, đừng quên những kỷ niệm lúc còn sống, còn học chung với nhau.
Ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ với sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 2 và BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã diễn ra khi bé N.L.H.M. đa chấn thương nặng, có nhiều tổn thương kết hợp.
"Vợ đau chân, đi lại bất tiện nên tôi thường chọn chạy loanh quanh gần nhà để dễ xoay xở. Con bị nạn, mình chẳng làm gì được nên thấy bất lực quá", anh Sơn tâm sự.