Bộ phim của tôi:

"Cầu vồng tình yêu" đã thay đổi suy nghĩ của tôi

Thủy Nguyên,
Chia sẻ

Trước kia tôi không hề thích xem Việt Nam, đặc biệt lại là những bộ phim theo trào lưu Việt hóa. Nhưng "Cầu vồng tình yêu" đã giúp tôi có một suy nghĩ khác...

Sau khi đọc loạt bài về bộ phim "Cầu vồng tình yêu" trên Afamily, đã có rất nhiều độc giả bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho bộ phim Việt hóa này. Chúng tôi xin trích đăng bài viết của bạn đọc Thủy Nguyên viết về những cảm xúc của bạn dành riêng cho bộ phim này. 

----------------------------------

Qua các diễn đàn điện ảnh và báo chí, tôi tìm đến với "Cầu vồng tình yêu", ban đầu vì tò mò, và sau này là vì yêu thích. Tôi tò mò không hiểu một bộ phim Việt hóa thì có gì hay ho mà các diễn đàn đều "sôi sục" vì nó. Tôi tò mò khi có người bảo, cả tuần họ chỉ chờ đợi mỗi hai ngày thứ 5 và thứ 6 để được xem phim. Và tôi tò mò vì một câu chuyện Hàn được "Việt Nam hóa" thì sẽ như thế nào?... Sau khi xem phim, tất cả những điều tò mò của tôi đã được giải đáp.

Việt Nam 100%

Điều tôi "ưng" nhất ở "Cầu vồng tình yêu" là bối cảnh Việt Nam hóa 100% của bộ phim. Chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc, nhưng tất cả những gì mà "Cầu vồng tình yêu" thể hiện đều mang đậm dấu ấn Việt Nam. Ngay từ những tập phim đầu, khi bộ phim zoom vào câu chuyện của một gia đình danh gia vọng tộc, vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến. Những gia đình như thế ở Việt Nam không thiếu. 

Và những câu chuyện như trong "Cầu vồng tình yêu" tái hiện cũng là những câu chuyện không mới trong xã hội Việt Nam, không mới nhưng lúc nào cũng nóng.

Những gia đình danh gia vọng tộc như gia đình họ Hoàng ở Việt Nam không thiếu

Nếu như trong một vài bộ phim Việt hóa mà tôi đã từng xem, diễn viên Việt thường có xu hướng "hàn quốc hóa", nhỏ nhất là từ cử chỉ, cách ăn mặc, điệu bộ, lớn hơn là câu chuyện về cuộc đời, số phận, thì trong "Cầu vồng tình yêu", tôi đã không nhìn thấy điều đó.

Tôi thấy một ông "trưởng họ" nghiêm khắc và đầy tính gia trưởng qua hình tượng ông Kim, một hình mẫu rất "Việt". Tôi thấy một gia đình "hai lúa" học làm sang qua vai diễn của Tạ Am và Hương Dung. Tôi cũng thấy hình ảnh của những người trẻ tuổi rất "Việt" đang phải bơi trong dòng chảy của tư tưởng cách tân và những lề thói cũ. Đặc biệt, tôi thấy hình ảnh của một cô gái Hà Nội dịu dàng, thanh lịch qua hình ảnh của Mộc Miên (Hồng Diễm).





Ban đầu, khi xem phim, tôi đã không thích Mộc Miên. Trong con mắt của tôi, các nhà làm phim đã cường điệu một cách quá đáng nhân vật này. Trong khi cuộc đời thật kiếm đâu ra một cô gái hoàn hảo như thế? Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên chưa đủ, ở Mộc Miên còn hội tụ tất cả những điều tốt nhất, đẹp nhất, thậm chí cả những điều mà bản thân tôi cho rằng đã biến mất hoàn toàn trong thế hệ những cô gái ngày nay.

Nhưng càng xem phim, tôi lại càng tự hỏi mình, tại sao lại không? Tại sao lại không có quyền xây dựng một hình ảnh người phụ nữ Việt đẹp như thế? duyên dáng như thế? thanh lịch như thế? Họ sẽ trở thành một hình mẫu, một quy chuẩn để các cô gái khác vươn tới. Nhân vật Mộc Miên của Hồng Diễm đã trở thành điểm sáng lớn nhất cho bộ phim này.


Mộc Miên đại diện cho hình ảnh một cô gái Hà Nội thanh lịch, dịu dàng

Bỏ lại phía sau một "Vinh quang gia tộc"

Sau khi xem "Cầu vồng tình yêu", tôi đã bỏ lại phía sau một "Vinh quang gia tộc" của Hàn Quốc. Tôi không chê bộ phim Hàn, nhưng tôi đã yêu bộ phim Việt, và tôi nghĩ, chỉ cần một là đủ. Trước đây tôi rất hâm mộ phim Hàn vì cách họ khai thác câu chuyện phim, rất đời thường nhưng vẫn rất hấp dẫn, rất cũ nhưng không ai có thể bỏ qua. Và đặc biệt, diễn viên Hàn rất đẹp, đẹp mà không phải thứ "bình hoa di động". Họ đẹp mà diễn xuất lại có hồn, tinh tế và giàu cảm xúc.

Diễn viên Việt trước đây và thậm chí cả hiện tại thì thường hiếm khi làm được điều đó. Trước đây, diễn viên Việt diễn xuất tốt thì lại không có mấy người đẹp. Hiện tại, khi đội ngũ "mỹ nam mỹ nữ" bắt đầu đổ bộ lên màn ảnh thì khán giả lại ngán ngẩm bởi khả năng diễn xuất quá tệ của những "bình hoa di động" này. Nhưng "Cầu vồng tình yêu" cũng đã khắc phục được điều đó (một phần). Dàn diễn viên của bộ phim rất trẻ, rất đẹp, và nhiều người trong số họ cũng diễn rất hay và có hồn. 


"Cầu vồng tình yêu" hội tụ dàn diễn viên trẻ, đẹp

Tôi đã rất thích nhân vật của nam diễn viên Hồng Đăng là chàng công tử Minh Khang. Với tôi, Hồng Đăng là một "mỹ nam" đã thoát kiếp "bình hoa" đầy ngoạn mục. Vai Minh Khang hoàn toàn không dễ thể hiện. Đó là một nhân vật mang hai tính cách, với nội tâm bên trong và biểu hiện bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Làm thế nào để vừa kiêu ngạo, hiếu thắng lại vừa sâu sắc, thấu hiểu người khác, vừa lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí cay độc, lại vừa tình cảm, thậm chí nhiều khi yếu đuối... Nhưng Hồng Đăng đã làm được, và làm rất tốt. Kết đôi với nhân vật Mộc Miên, nhân vật Minh Khang cũng là một điểm sáng nữa không thể không nhắc tới của bộ phim này.

Cặp đôi này là một trong những điểm sáng lớn nhất của bộ phim

Khi vai diễn bước ra với cuộc đời...

Cá nhân tôi cho rằng, một bộ phim thành công là sau khi bộ phim công chiếu, khán giả sẽ nhớ tới hình tượng nhân vật trong phim nhiều hơn chính bản thân diễn viên thể hiện. Và như thế có nghĩa, với tôi, "Cầu vồng tình yêu" là một bộ phim thành công. Bởi sau bộ phim này, tôi biết khán giả sẽ nhớ tới Mộc Miên, Minh Khang, Diễm Lệ, Hoàng Trung còn nhiều hơn nhớ đến Hồng Diễm, Hồng Đăng, Diệu Hương, Kim Oanh... 

Tôi cũng được biết, bộ phim này còn có hẳn một đội ngũ fan club hùng hậu thưởng xuyên tổ chức những buổi offline gặp mặt. Với họ, "Cầu vồng tình yêu" đã trở thành một gia đình, nơi họ trao đổi về những sở thích, mối quan tâm chung, cũng như gặp gỡ các diễn viên mà họ yêu thích, những Mộc Miên, Minh Khang, Hoàng Trung bước ra với cuộc đời thật. Những thành viên của club này, không phải ai cũng ở độ tuổi "teen" (độ tuổi mang nặng chủ nghĩa thần tượng). Họ có thể là các mẹ, các chị đã có gia đình, và họ đến với nhau chỉ đơn giản vì họ có cùng sở thích, là yêu mến bộ phim này.


Những diễn viên của "Cầu vồng tình yêu" cùng với các fans hâm mộ họ đã trở thành một gia đình

Một bộ phim Việt Nam đã bước ra từ màn ảnh để đến với cuộc đời, đã kết nối được những trái tim, tâm hồn đồng điệu, quả là một điều đáng mừng hiếm có. Với tôi, "Cầu vồng tình yêu" chưa phải một bộ phim hoàn hảo, và vẫn còn rất khập khiễng để đem so với những tác phẩm điện ảnh quốc tế. Nhưng, là một người xem khách quan, rất đơn giản, tôi thấy đây là một bộ phim hay, hấp dẫn, và quan trọng hơn, là tạo được ý nghĩa xã hội rộng lớn. Và với người xem chúng tôi, được xem những bộ phim hay, hấp dẫn, lại do chính nước mình sản xuất, vẫn luôn là một điều gì đó đáng mừng và đáng tự hào.


Chuyên mục "Bộ phim của tôi"

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bộ phim của tôi".

Lưu ý:

Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1400 chữ, ưu tiên những bài viết bộc lộ được cảm xúc cũng như góc nhìn cá nhân của tác giả. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chuyên mục các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia chuyên mục "Bộ phim của tôi". Với mỗi bài viết được đăng, độc giả sẽ nhận được nhuận bút tương ứng.


Chia sẻ