Câu chuyện xúc động về người mẹ và nỗi đau mất con từ trong bụng mẹ

Imacho,
Chia sẻ

Lần đầu tiên ngay khi chào đời cũng là lần cuối cùng bà Sheehan được nhìn thấy con trai của mình.

Những câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng luôn khiến chúng ta mủi lòng và xúc động. Mới đây, một bài viết chia sẻ của người mẹ và hành trình đánh mất đứa con của cô ngay từ lúc chưa lọt lòng đã chạm đến tâm hồn của hàng triệu độc giả.

Laura Sheehan sẽ không bao giờ quên  được giây phút đầu tiên được ẵm trên tay đứa con trai kháu khỉnh. Khoảnh khắc ấy đã mãi khắc ghi trong lòng mà có lẽ đến tận lúc bà rời xa cõi đời này cũng không thể xóa nhòa.

Vào ngày 19/6 hai năm trước, bà Sheehan cùng chồng là Brett đã chào đón đứa con trai của họ, Beau, tại một bệnh viện miền Nam nước Pháp. Đau lòng thay, cậu bé vừa chào đời đã không thể cựa quậy bởi trái tim nhỏ bé của Beau đã ngừng đập từ trước khi ra khỏi bụng mẹ. Cậu bé đã yên giấc mãi mãi khi vừa được mẹ sinh ra. 

Trên trang cá nhân của mình, Sheehan đã viết: “Trên đường trở về từ Ikea, tôi đã rất mệt mỏi nhưng đôi tay vẫn luôn đặt trên bụng để cảm nhận Beau đang đạp và chơi đùa cùng tôi trong suốt chuyến đi dài. Beau là một cậu bé hiếu động, ngây thơ, tôi có thể tưởng tượng được gương mặt hạnh phúc và nụ cười của nó. Đó cũng là lần cuối cùng tôi và Beau giao tiếp với nhau”.

cau chuyen xuc dong 1
Cô Sheehan đã chia sẻ câu chuyện về sự ra đi của đứa con trai cũng như nhớ lại lần cuối cùng cô cảm nhận được sự chuyển động của đứa con trong bụng. (Ảnh: Dailymail)


cau chuyen xuc dong 2
Cô đã làm mọi thứ để Beau có thể cựa quậy nhưng cậu vẫn chỉ nằm im khi vừa chào đời. (Ảnh: Dailymail)

“Vài giờ trôi qua và tôi bắt đầu nhận thức việc Beau không hề phản ứng trước những hành động của tôi. Khi đứng lên, tôi cảm nhận con cuộn người nhẹ nhưng có gì đó rất bất thường, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống.

Tôi nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ tiêu cực ấy và thuyết phục bản thân phải cố gắng cảm nhận được chuyển động chứng tỏ Beau vẫn ổn. Tôi vẫn còn nhớ như in những kí ức rời rạc và cảm xúc hỗn độn khi cô bạn thân khuyên tôi nên đến gặp bác sĩ. Có lẽ khi đó, tôi đã biết rằng dù có đến bệnh viện, mọi việc cũng chẳng khá lên. Beau thật sự đã rời bỏ chúng tôi rồi.”

Cau chuyen xuc dong 3
 Sau đó, gia đình bà Sheehan vẫn đến bệnh viện siêu âm và đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy gương mặt đứa con trai đáng thương của mình. (Ảnh: Dailymail)

“Hình ảnh của Beau dần hiện rõ trong bức ảnh siêu âm trắng đen từng đường nét từ gương mặt đến đôi tay, bàn chân. Sau đó, bác sĩ nắm tay tôi với đôi mắt trầm buồn thông báo rằng tim bé đã ngừng đập. Tôi nghe được tiếng hét đến khản giọng của chồng tôi khi anh không tin vào sự thật nghiệt ngã này. Khoảnh khắc khó quên ấy đã nhấn chìm tôi đến tận cùng của đau khổ - cảm giác trước đây tôi chưa từng nếm trải trong đời.

Trong suốt hai ngày, tôi ngồi như người mất hồn, chờ đợi và ôm chặt đứa con đã chết vẫn còn trong bụng. Giận dữ, đau lòng, đáng tiếc và tuyệt vọng là tất cả những cảm xúc của tôi khi ấy.”

cau chuyen xuc dong 4
Ngay khi ra khỏi bụng mẹ, Beau đã ngay lập tức qua đời vào ngày 19/6/2014. (Ảnh: Dailymail)

Nói về khoảnh khắc ôm đứa con vào lòng, bà Sheehan viết: “Tôi đã đau khổ và khóc rất nhiều. Dù biết trước nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật quá đỗi nhẫn tâm này. Tôi ôm, hôn lên trán, má và đôi môi của Beau. Tôi cảm nhận được sức nặng của con nằm trên ngực nhưng sinh linh bé nhỏ ấy đã thực sự bỏ tôi mà đi, tôi đã đánh mất Beau.

Tôi tin không có bất cứ bà mẹ nào trên đời có thể quên được khoảnh khắc đầu tiên ôm con mình vào lòng. Đối với tôi, đây cũng là niềm an ủi to lớn bởi bất kì lúc nào, tôi cũng có thể hồi tưởng lại giây phút ấy và cho bản thân thêm một phút, chỉ một phút nữa thôi để ở cạnh Beau".

Cau chuyen xuc dong 5
Sự ra đi của Beau ảnh hưởng rất lớn đến gia đình của Sheehan.

Sự mất mát ấy đã khiến gia đình Sheehan hoàn toàn thay đổi. Họ cảm thấy sợ hãi nhưng trên hết, các thành viên đã trở nên mạnh mẽ và gần gũi với nhau hơn. Bà Sheehan cũng khẳng định câu chuyện về Beau vẫn chưa kết thúc: “Mỗi ngày con cùng mẹ viết nên những chương mới của cuộc đời. Mẹ luôn nhớ đến con bằng nụ cười và cả nước mắt.  Mẹ yêu con. Dù chúng ta không thể nắm tay nhau, bước đi qua cuộc đời này nhưng con sẽ luôn sống mãi trong tâm hồn và trái tim của mẹ.”.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ