Câu chuyện đằng sau hit “bom tấn” của sao

Lê Anh,
Chia sẻ

Không phải tất cả các ca khúc được nhạc sỹ bắt đầu trong căn phòng có keyboard, guitar, màn hình máy tính hay một tệp giấy. Rất nhiều hit đình đám của làng nhạc mang trong mình câu chuyện kỳ lạ ít người biết.

Beyonce ghét hit làm nên danh tiếng của Destiny Child, Say My Name

Câu chuyện đằng sau hit “bom tấn” của sao 1
Câu chuyện đằng sau hit “bom tấn” của sao 2

Say My Name

Nhà sản xuất/nhạc sỹ Rodney Jerkins bước vào một câu lạc bộ tại London những năm cuối thập niên 90, lúc đó DJ đang mix nhạc của Spice Girls. Đây là lần đầu tiên ông nghe 2-step, một phong cách nhạc dance điện tử. “Tôi muốn mang 2-step đến Mỹ”, Rodney nói và giới thiệu nó trong buổi họp đầu tiên với Destiny Child.

Ông đã chơi Say My Name theo phong cách 2-step, ngay lập tức người đẹp Beyonce phản bác “thứ rác rưởi gì vậy”. Trước phản ứng sửng sốt của Beyonce, Rodney điềm tĩnh tuyên bố “Hãy hát nó. Hãy tin tôi, nó sẽ làm cho các bạn nổi tiếng”. Và quả đúng như vậy, Destiny đã nhận được sự yêu mến của công chúng bằng ca khúc Say My Name.

Adele bị ám ảnh với Wanda Jackson trước khi viết Someone Like You

Câu chuyện đằng sau hit “bom tấn” của sao 3

"Someone Like You"

Dan Wilson và Adele gặp nhau lần đầu tiên do nhà sản xuất Rick Rubin giới thiệu. Khi đến buổi hẹn, Adele cầm 4 bản phối thử cho 2 ca khúc. Hai bản cho Rumour Has It và 2 bản cho Someone Like You. Vẫn tưởng họ sẽ gặp nhau để bàn bạc vào thảo luận về việc chọn bản phối phù hợp. Nhưng, trước đó 1 tiếng, Adele vì bị ám ảnh bởi Wanda Jackson mà đã hóa thân thành bà và thực hiện ca khúc của mình theo phong cách của nữ danh ca này. Bản thử đó đã được Adele tung lên mạng Youtube.

Tuy nhiên, Dan Wilson thừa nhận, động thái này của Adele đã “phá vỡ tảng băng” và giúp họ có cơ hội hiểu nhau hơn cũng như đẩy nhanh tiến độ để Someone Like You ra mắt người hâm mộ.

Pink đã đặt tên Throw In the towel thay cho Blow me one last kiss 

Câu chuyện đằng sau hit “bom tấn” của sao 4
Câu chuyện đằng sau hit “bom tấn” của sao 5

"Blow Me (One Last Kiss)"

Greg Kurstin viết và thu âm ca khúc Blow Me (One Last Kiss) chỉ trong một ngày. Kurstin viết và mang đến một vài bản thử đến cho Pink. Nhưng, nữ ca sỹ này đã nhanh chóng viết lại giai điệu cho phần lời.

Anh chàng cho biết: “Cô ấy làm rất nhanh. Cô ấy đúng là một nhạc sỹ tuyệt vời.” Nhưng, có gì đó không đúng chỗ trong phần lời của ca khúc, Pink đã lấy tên là Let’s throw in the towel và Kurstin thấy điều đó không ổn. Tuy nhiên, sau đó Pink đã sửa lại thành Blow Me (One Last Kiss) và ngay khi ra mắt, nó đã lập tức lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard.

Rock My World của Michael Jackson được bắt đầu từ một giấc mơ

Năm Rodney Jerkins 19 tuổi, anh chàng đã có một giấc mơ sống động về việc sẽ được hợp tác với huyền thoại Michael Jackson khi đang ngủ trên chiếc ghế dài của mẹ ở New Jersey.

Câu chuyện đằng sau hit “bom tấn” của sao 6
Câu chuyện đằng sau hit “bom tấn” của sao 7

"Rock My World"

Trong giấc mơ, anh đi trên nền nhà được làm từ kính và nhìn thấy Michael mặc chiếc áo đỏ vẫy mình. Rodney thức dậy vào sáng hôm sau, chuông điện thoại reo và đó là của nhạc sỹ huyền thoại Carole Bayer Sager. Rodney cho biết: “Cô ấy đã hỏi tôi là có muốn làm việc cùng Michael Jackson không và nếu muốn có có thể bắt đầu ngay. Và tôi đã trả lời, tôi sẽ đến vào ngay mai, tôi luôn sẵn sàng.”

Buổi sáng hôm sau, Rotdney đến nơi và nhìn thấy Michael qua tấm kính, lúc đó ca sỹ này đang mặc chiếc áo màu đỏ giống như giấc mơ của Rodney. Và giấc mơ này đã trở thành nguồn cảm hứng để Rodney viết ca khúc Rock My World.

Chia sẻ