Cậu bé viết thư chúc mẹ sống lâu 100 tuổi, nhưng ngó ảnh minh họa quá kinh dị: Con không cần mẹ nữa à?

DƯƠNG,
Chia sẻ

Cậu con trai có tấm lòng nhưng nhìn bức ảnh thấy quá sai rồi đó.

Trẻ nhỏ thường được biết đến với trí tưởng tượng phong phú và cách nhìn nhận vấn đề đôi khi khác biệt cả ngàn cây số với người lớn. Cũng vì thế, nhiều lời nói của trẻ khiến phụ huynh bật cười không ngớt vì góc nhìn ngây ngô quá đà hoặc chân thật đến từng "chân tơ kẽ tóc" của con trẻ.

Mới đây, một phụ huynh đã chia sẻ bức thư với lời chúc ngọt ngào của cậu con trai: "Chúc mẹ sống lâu trăm tuổi". Nhìn qua sẽ tưởng đây sẽ là một bức thư đầy yêu thương gửi đến mẹ, thế nhưng nhìn cách cậu bé miêu tả về mẹ khiến người đọc thấy mà sai sai. Đến mức mẹ cậu cũng phải thốt lên: "Con à, con không cần mẹ nữa sao con trai?".

 - Ảnh 1.

Bức thư "Chúc mẹ sống lâu trăm tuổi" bá đạo của cậu bé.

 - Ảnh 2.

Cận cảnh bức thư khiến bà mẹ muốn "khóc thét".

Đúng là trẻ nhỏ luôn có cách nhìn nhận sự việc quá bá đạo. Chẳng miêu tả mẹ trong bộ váy xinh đẹp hay đang làm việc chăm chỉ, cậu bé vẽ thẳng mẹ đang nằm... cấp cứu trong bệnh viện. Cậu bé còn viết hai chữ minh họa cho bức tranh của mình: "Còn sống". 

Bức ảnh sau khi được đăng tải trên mạng đã nhận về nhiều bình luận của cư dân mạng. Không biết cảm xúc của bà mẹ ra sao khi nhìn bức vẽ của cậu con trai, còn dân tình thì đã được phen bật cười trước sự hồn nhiên, thấy gì vẽ nấy của cậu.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Đúng là trẻ con mà. Các bé thấy gì vẽ nấy đó.

- Không biết bà mẹ đang vui hay buồn nữa.

- Có mình tui thấy hình ảnh này có chút kinh dị à?

- Đọc mà không nhịn nổi cười. Mong cậu bé vẫn có thể cười hihi haha sau khi gửi thư cho mẹ.

Nguồn: Đi mãi dưới những vì sao

Chia sẻ