Cậu bé thần đồng 11 tuổi trở thành cử nhân đại học trẻ tuổi nhất nước Mỹ

Yến Như,
Chia sẻ

Một cậu bé người Mỹ vừa tốt nghiệp đại học tại bang California ở lứa tuổi 11, trở thành thần đồng đầu tiên tốt nghiệp đại học trẻ tuổi nhất toàn nước Mỹ.

Cậu bé ấy là Tanishq Abraham, 11 tuổi, vừa trở thành thần đồng trẻ tuổi nhất tốt nghiệp trường đại học có 60 năm lịch sử, trường American River College tại thành phố Sacramento, bang California, Mỹ.

Đại diện trường đại học mà cậu bé Abraham theo học, ông Scott Crow phát biểu trước phóng viên báo NBC rằng: “Theo chiều dài lịch sử của trường chúng tôi, thì cậu bé Tanishq Abraham là người tốt nghiệp trẻ nhất ”. Nhưng đối với cậu bé Abraham, tốt nghiệp đại học “không phải là điều to lớn nhất trong cuộc đời”.
 
Cậu bé thần đồng Tanishq Abraham, 11 tuổi, tốt nghiệp đại học tại bang California, Mỹ.

Mẹ cậu bé, Taji Abraham cho biết ngay từ nhỏ cậu bé đã phát triển vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa: “Ngay từ khi học mẫu giáo, con tôi đã muốn chuyển lên lớp trên học nhanh hơn các bạn và rồi cứ thế Abraham hoàn thành xong chương trình đại học ở lứa tuổi 11”.
 
Gia đình của cậu bé thần đồng Tanishq Abraham.

Thành tích của cậu bé thì nhiều vô số, kể từ khi 4 tuổi, cậu bé đã tham gia Mensa (tổ chức dành cho người có IQ cao nhất thế giới), sau đó khi lên 10 thì cậu bé đã tốt nghiệp trung học và hoàn thành chương trình đại học khi vừa tròn 11 tuổi. Abraham cũng nhận được bằng khen ngợi tán dương từ chính tổng thống Barack Obama.

Trao đổi với thần đồng nhỏ tuổi làm thế nào để cậu bé thích ứng nhanh với môi trường đại học được như vậy? Cậu bé cho rằng khi cậu vừa vào lớp đã có không ít người tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi về thực lực của cậu bé nhỏ tuổi , nhưng bằng trí thông minh vốn có của mình, cậu bé dần chứng minh thực lực cho mọi người thấy và nhận bằng tốt nghiệp đại học một cách dễ dàng.
 
Kể từ khi 4 tuổi, cậu bé đã tham gia tổ chức Mensa ( tổ chức dành cho người có IQ cao nhất thế giới).
 
Khi lên 10 thì cậu bé đã tốt nghiệp trung học và hoàn thành chương trình đại học khi vừa tròn 11 tuổi.

Trong thời gian theo học tại đại học, cậu bé đã tham gia nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, từ toán học, khoa học vật lý đến ngôn ngữ,... thành tích của cậu bé là vô số kể. Khi được hỏi sau này cậu bé muốn làm nghề gì thì Abraham nhanh chóng trả lời: “Con muốn làm bác sĩ, nhưng cũng muốn trở thành nhà nghiên cứu khoa học, thậm chí con muốn trở thành Tổng thống Mỹ”.
 
“Con muốn làm bác sĩ, nhưng cũng muốn trở thành nhà nghiên cứu khoa học, thậm chí con muốn trở thành tổng thống Mỹ”
Nguồn: Spirit Science 
Chia sẻ