Cậu bé dùng tông đơ cạo tóc cho mẹ khi đang ngủ, nhìn thành quả người mẹ rớt nước mắt nhưng cách xử lý sau đó đáng ngưỡng mộ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hầu hết ý kiến bình luận đều khen ngợi cách xử sự bình tĩnh của bà mẹ.

Trẻ nhỏ đáng yêu và dễ thương vô cùng, tuy nhiên không thể phủ nhận là nhiều lúc các bé cũng khiến ba mẹ phải điên đầu.

Mới đây, tại Giang Tô, Trung Quốc, một người mẹ tỉnh dậy và thấy rất nhiều tóc vương vãi trên mặt đất. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô liền chạy đến gương soi thì phát hiện mái tóc còn xinh xắn hôm qua nay đã được "tạo kiểu" hoàn toàn mới. Thủ phạm không ai khác chính là đứa con trai quý hóa của mình.

Cậu bé dùng tông đơ cạo tóc cho mẹ khi đang ngủ, nhìn thành quả người mẹ rớt nước mắt nhưng cách xử lý sau đó đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Mái tóc bị cắt đi một mảng lớn ngay trước phần trán.

Trong video, có thể thấy tóc trên trán bị cạo gần hết, hói một mảng lớn. Với một người phụ nữ, đó là một thảm họa, nhưng làm gì đây khi "thợ cắt tóc" lại chính là con trai của mình?

Theo chia sẻ của người mẹ, do thức khuya nên sau đó chị ngủ mê mệt, không ngờ sau khi con trai ngủ dậy lại "xử lý" tóc cho mình. Về phần "thủ phạm", vì con còn nhỏ tuổi nên người mẹ không mắng mỏ gì, chỉ hỏi tại sao lại làm như vậy. Bé trả lời "Con muốn mẹ bất ngờ" khiến cô chỉ biết cười xòa. Cô cho biết, vì cô đã cạo tóc cho con trai khi bé đang ngủ, có lẽ lúc đó cậu con trai còn nhớ trong lòng, nghĩ rất vui nên cũng học cách cạo đầu cho mẹ.

Không thể để mái tóc lởm chởm chỗ có chỗ không, cuối cùng, cô chỉ có thể chọn cách cạo hết tóc và chờ chúng mọc lại. Cô cho rằng, dù đôi lúc nhìn mái tóc buồn muốn khóc nhưng nghĩ do lỗi do bản thân mình không dặn dò con kỹ lưỡng nên chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo con lần sau không nên làm như vậy. 

Cậu bé dùng tông đơ cạo tóc cho mẹ khi đang ngủ, nhìn thành quả người mẹ rớt nước mắt nhưng cách xử lý sau đó đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Không thể để mái tóc lởm chởm chỗ có chỗ không, cuối cùng, bà mẹ chỉ có thể chọn cách cạo hết tóc và chờ chúng mọc lại.

Đoạn video được người mẹ đăng tải trên mạng, cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm, đồng thời cảm thấy thật buồn cười. Nhiều người khen ngợi bà mẹ trẻ đã biết giữ bình tĩnh, nhận lỗi của mình và nhẹ nhàng giải thích chứ không đánh đập trút giận lên con.

Quả thực, bố mẹ không thể cho con những gì mà bản thân mình không có. Muốn dạy được con, chính bố mẹ phải hoàn thiện mình, nâng cấp mình lên vì bạn phải hiểu rằng cây xanh thì lá cũng xanh. Cách bố mẹ dạy con không chỉ là lời nói nữa, mà bằng lối sống, cách ứng xử của mình. Bạn mất bình tĩnh la hét om sòm, và lần tới bạn sẽ phải giật mình nhìn thấy phiên bản tí hon của mình bắt chước cái cảnh xấu xí ấy.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng, hành vi của trẻ có thể là vô ý, nhưng cần giáo dục để trẻ biết nên làm gì và không nên làm gì, để không làm những việc nghiêm trọng hơn chỉ vì tính ham chơi nhất thời của mình. 

Bố mẹ cần dạy con nhận diện những thứ nguy hiểm

Trẻ em ở tuổi lên 5 rất thích khám phá và tự ý làm những điều mình thích. Nếu cha mẹ không sát sao chú ý, chúng có thể gặp nhiều rắc rối, thậm chí là nguy hiểm bởi ý thức về những giới hạn, sự an toàn của trẻ chưa được thiết lập hoàn toàn. 

Trong trường hợp trên, bà mẹ chỉ mới lĩnh hậu quả là "quả đầu" mới hơi xấu, nhưng nếu bố mẹ không trông chừng cẩn thận, những lần tới, trẻ có thể nghịch phải những thứ nguy hiểm khác.

Cha mẹ cần nói cho trẻ thường xuyên và rõ ràng nhất về điều gì nguy hiểm, nơi không nên chạm vào để giúp trẻ xây dựng cảm giác và giới hạn an toàn. Thật kiên nhẫn nhắc lại nhiều lần với con về những điều này, trẻ sẽ dần ghi nhớ và tự thiết lập giới hạn an toàn cho bản thân.

Chia sẻ