Cậu bé 4 lần lao vào nhà đang cháy cứu bố và bà ở Trung Quốc

Bằng Hưng,
Chia sẻ

Một cậu bé Trung Quốc được ca ngợi như người hùng khi 4 lần lao vào ngôi nhà đang cháy dữ dội để đưa bố gần như bất tỉnh và bà nội đang hoảng loạn ra ngoài.

Cậu bé trong câu chuyện sống cùng gia đình ở tỉnh Hà Nam - Trung Quốc, được gọi với tên thân mật Yangyang, chưa rõ hiện bao nhiêu tuổi.

iWeekly mô tả tuy còn nhỏ tuổi nhưng Yangyang lại tỏ ra bình tĩnh đến kinh ngạc, bất chấp ngôi nhà của mình đang bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 21-1. Thời điểm ngôi nhà chìm trong biển lửa, bố và bà nội cậu bé vẫn đang mắc kẹt bên trong.

Yangyang được khen rất có kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, bởi trước khi lao vào trong ngôi nhà đang rực lửa cậu đã gọi điện báo cảnh sát.

Cậu bé 4 lần lao vào nhà đang cháy cứu bố và bà ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Cậu bé dũng cảm và bà nội đang khóc nấc sau thoát khỏi đám cháy ở Trung Quốc. Ảnh: Douyin

Một đoạn video do người thân quay lại cho thấy khuôn mặt và bàn tay của Yangyang đen nhẻm vì ám khói, trong khi bà nội của cậu tóc cháy xém, đang khóc bên cạnh.

"Cháu có sợ lửa không?" – người họ hàng quay video đã hỏi Yangyang và cậu bé trả lời dứt khoát: "Không!".

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được làm rõ nhưng Yangyang cho biết cháu bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu của bố từ phòng ngủ. Chạy tới nơi, cậu thấy bố mình đã gần như bất tỉnh.

Yangyang nhanh trí chạy sang phòng bà nội để đánh thức và cùng bà hợp sức kéo người bố ra phòng khách.

Nghĩ rằng bố và bà nội đã an toàn, Yangyang chạy ra khỏi nhà để gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Khi cúp điện thoại, cậu nhận ra bố và bà nội vẫn chưa ra ngoài ngôi nhà đang cháy.

"Phòng khách khói dày đặc" – người họ hàng nói với iWeekly.

Cậu bé chạy vội vào phòng khách, kiểm tra xem bố mình còn sống không và kéo bà nội đang sợ hãi ra khỏi nhà.

Sau đó, cậu bé tiếp tục quay lại bên trong phòng khách để cứu bố. Do khói dày đặc và lửa cháy ngùn ngụt nên Yangyang phải quay lại 4 lần mới đưa được ông bố bất tỉnh đến nơi an toàn.

"Cháu trai tôi rất ngoan ngoãn và dũng cảm" – người họ hàng khen ngợi.

Hành động dũng cảm và có kỹ năng của cậu bé nhận được vô số lời khen ngợi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục.

"Cậu bé này là vị cứu tinh của cả gia đình" - một người dùng mạng xã hội bình luận về Yangyang.

Một người khác viết: "Cậu bé không sợ lửa mà chỉ sợ mất bố và bà nội".

Những câu chuyện về lòng dũng cảm của giới trẻ luôn gây chú ý ở Trung Quốc.

Hồi tháng 7-2022, một cậu bé 9 tuổi ở miền Đông Trung Quốc được khen ngợi vì biết hô hấp nhân tạo học được từ trên tivi để cứu sống mẹ đang bất tỉnh do tai nạn xe hơi.

Cùng năm đó, một bé gái 10 tuổi nhận được nhiều lời khen vì phát hiện ra một tờ tiền giấy có viết lời cầu cứu tuyệt vọng.

Hành động của cô bé đã giúp cảnh sát giải cứu 11 người là nạn nhân của bọn tội phạm đang ép họ làm việc bất hợp pháp.

Chia sẻ