Cậu bé 15 tuổi cõng em trai bại não vượt chặng đường 92km

Thu Hiền ,
Chia sẻ

Câu chuyện cậu bé 15 tuổi cõng em trai bại não vượt chặng đường 57 dặm (92km) đang thu hút sự chú ý cộng đồng mạng nước Mỹ suốt mấy ngày qua vì tinh thần kiên cường của hai cậu bé.

Cậu bé Hunter Gandee, 15 tuổi đã bắt đầu hành trình cõng cậu em trai mắc chứng bại não nặng 23kg trên lưng vào sáng thứ 6 (7/6) tại Lambertville, Michigan, giáp bang Ohio. Đến 4 giờ chiều chủ nhật ngày 8/6, anh em Hunter cùng các thành viên gia đình và bạn bè đã cán đích tại trường Đại học Michigan ở Ann Arbor.

Cậu bé 15 tuổi cõng em trai bại não vượt chặng đường 92km gây sốt cộng đồng mạng_1

 Hai anh em Hunter cõng nhau đi bộ trên hành trình 92km. 

Hành trình đi bộ của hai anh em Hunter là đề tài nóng thu hút sự chú ý cộng đồng mạng nước Mỹ mấy ngày qua. Đây không phải là lần đầu tiên anh em nhà Hunter cõng nhau thực hiện chuyến đi bộ, năm 2014, họ cũng đã thực hiện chuyến đi đến Ann Arbor từ quê nhà ở Temperance, Michigan

Cậu bé 15 tuổi cõng em trai bại não vượt chặng đường 92km gây sốt cộng đồng mạng_2

 Em trai Hunter mắc chứng bệnh bại não đã nhiều năm. Câu chuyện phi thường của hai anh em khiến cộng đồng mạng nước Mỹ rất cảm phục

Hunter Gandee cho biết chuyến đi bộ này không phải nhằm mục đích quyên góp mà mục tiêu của hai anh em là nhằm nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh hiểm nghèo bại não, dù vậy trong suốt chuyến đi họ đã quyên góp được 200.000 USD để xây dựng một sân chơi tại trường của Branden. Sân chơi sẽ bao gồm sàn cao su, đường dốc thay vì cầu thang và những phòng thể dục chuyên dành cho những đứa trẻ bị bệnh để có thể tận hưởng giờ ra chơi một cách trọn vẹn.

Hai anh em nhà Hunter được cha mẹ và hai người anh chị em khác tháp tùng suốt chuyến đi. Một đoàn ô tô và những người đi đường cũng hào hứng gia nhập vào cuộc hành trình này.

Cậu bé 15 tuổi cõng em trai bại não vượt chặng đường 92km gây sốt cộng đồng mạng_3

 Gia đình, người thân luôn bên cạnh 2 anh em suốt cuộc hành trình cõng nhau đi bộ

Trên đường đi, cậu bé Hunter đã gặp không ít trở ngại với thời tiết và có lúc cậu đã nản lòng. Khi mới bắt đầu cuộc hành trình, trời nắng âm rất đẹp. Tuy nhiên, qua ngày hôm sau trời chuyển mưa. Cả hai anh em chỉ mang theo một vài bộ quần áo thể thao để thay đổi trên đường. Vì phải đi bộ trên chặng đường khá dài, chân của Hunter bị đau nhức, cả hai anh em đã phải dừng chân nghỉ ngơi và phải thường xuyên thay đổi vị trí của em trên lưng cho đỡ mỏi. Bằng nỗ lực phi thường, Hunte đã cõng em trai đi nốt quãng đường còn lại.

Bà Danielle Gandee, mẹ của hai chàng trai vô cùng tự hào về hai cậu con trai cũng như con gái Kerragan và cậu con trai nhỏ Kellen. Một nhóm bạn bè của hai anh em Hunter cũng đã đi theo các em trong suốt hành trình. “Tôi yêu những đứa trẻ vô cùng”, bà Danielle nói trong hạnh phúc.

Theo Reuters, Dailymail 

Chia sẻ