“Cắt gân, khoét mắt” vợ vì dám ly hôn, sau đó còn đòi “giết tiếp hai mạng người”

Theo Phúc Cương/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Trong quá trình bỏ trốn vì hành vi man dợ cắt gân, dùng dao đâm vào mắt vợ, hung thủ Chu Quang Đạo ( SN 1966, trú tại thôn Chớp, Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang) còn nhắn tin về thông qua người nhà là “đòi” giết tiếp 2 mạng người trước khi đi tù.

Hung thủ đã từng cảnh báo sẽ “cắt gân, khoét mắt” vợ.

Ông Bùi Quang Đường – Trưởng khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, vào chiều ngày 3/8, bệnh viện này đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị cắt gân tay, gân chân và có nhiều vết thương ở mặt. Nạn nhân là chị Dương T.H, sinh năm 1981 ở thôn Chớp, Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Điều đáng chú ý là những vết thương này của chị H. là do chồng chị gây ra.

“Cắt gân, khoét mắt” vợ vì dám ly hôn rồi còn đòi “giết tiếp hai mạng người”

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Trò chuyện với PV, anh Dương Văn T. (SN 1984, em nhà chú ruột nạn nhân cho biết), vào buổi sáng hôm xảy ra sự việc thì chị H. được UBND xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa mời lên để hòa giải ly hôn. Do trước đó chị H. đã làm đơn lên Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa để xin ly hôn với người chồng bạc ác của mình.

“Cắt gân, khoét mắt” vợ vì dám ly hôn rồi còn đòi “giết tiếp hai mạng người”

Anh Dương Văn T. kể lại sự việc

Sau khi ở UBND xã Lương Phong về thì khi đi đến cánh đồng làng Đông (thuộc xã Lương Phong) vắng người qua lại thì chị H. bị Đạo cầm lăm lăm con dao trên tay lao vào tấn công chém nhiều nhát vào mặt, cắt đứt gân một bên tay và một bên chân của chị H. Đối tượng cũng có ý định “khoét mắt” nạn nhân nhưng do nạn nhân chống cự quyết liệt nên hành vi này của y không thực hiện được.
“Cắt gân, khoét mắt” vợ vì dám ly hôn rồi còn đòi “giết tiếp hai mạng người”


Nạn nhân D. T. H. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

Cũng theo lời kể của anh T. thì kể từ khi chị H. có ý định nộp đơn lên tòa án xin ly hôn thì Đạo đã đe dọa là sẽ cắt gân, khoét mắt chị H. nếu như chị dám làm như vậy. Thế nhưng, chị H. lại nghĩ rằng, đó chỉ là một lời nói “dọa dẫm” nên không hề đề phòng.

Hung thủ đe dọa sẽ giết thêm hai mạng người

Anh T. cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc thì đối tượng Đạo đã bỏ trốn. Thế nhưng, vào đêm 3/8, thì đối tượng có nhắn tin với người nhà của mình bảo rằng: “Dù gì cũng đi tù thì tao sẽ giết hai mạng nữa”. Điều này khiến cho những người thân trong gia đình chị H. vô cùng lo lắng. Bởi, đối tượng này vẫn chưa xa lưới pháp luật. Hơn nữa, với bản tính hung đồ, từng 2 lần đi tù với tội danh cố ý gây thương tích với tổng cộng 19 năm thì “mọi việc đều có thể diễn ra”.

Chính vì thế mà những người thân trong gia đình chị H. đều phải “sơ tán” để đảm bảo an toàn. Các chị gái của chị H. thì ngày đêm túc trực trong bệnh viện để chăm sóc nạn nhân. Còn người mẹ già của chị H. cùng hai đứa con nhỏ của nạn nhân thì phải sang “lánh nạn” bên nhà ngoại đợi tới khi đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ mới trở về.

Trước khi xảy ra sự việc này thì đối tượng Đạo đã nhiều lần có hành vi bạo hành đối với chị H. khiến cho chị này không thể chịu đựng nổi mới làm đơn ra tòa xin ly hôn.


Chia sẻ