Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu "xin một vé đi tuổi thơ" vào tiệc cưới sang chảnh

Thu Hương,
Chia sẻ

Giữa không gian xanh mát của một nhà hàng tiệc cưới sang trọng giữa Sài Gòn, cặp đôi Việt kiều khiến quan khách phải bất ngờ với sự xuất hiện của rất nhiều đồ vật gắn liền tuổi thơ như: nơm cá, gánh hàng rong, xích lô… trên bàn đón tiếp.

Cô dâu Hải Yến (33 tuổi, bác sĩ) và chú rể Thanh Quỳnh (32 tuổi, y tá)

Một đám cưới độc đáo của cặp đôi Việt kiều, với sự góp mặt của 120 quan khách, trong số đó có 30 người bạn bay từ nước Úc xa xôi về Việt Nam tham dự. Một tiệc cưới không thể đặc biệt hơn với sự xuất hiện của những chiếc nơm bắt cá, gánh hàng rong… gợi nhớ về năm tháng tuổi thơ êm đềm. Một hôn lễ đong đầy hạnh phúc với những giọt nước mắt xúc động của cô dâu chú rể, của khách mời khi chứng kiến tấm chân tình mà hai nhân vật chính dành cho nhau suốt 13 năm trời… Trên đây là những gì còn đọng lại sau ngày trọng đại nhất cuộc đời của Thanh Quỳnh – Hải Yến.

Rất khác biệt với những đám cưới khác, Quỳnh và Yến cùng lựa chọn ý tưởng tái hiện tuổi thơ thay vì chỉ đơn thuần nói về tình yêu đôi lứa, về tương lai. Đối với họ, có lẽ đây là một cách thể hiện rõ nhất về tình yêu quê hương sau hơn 20 năm lập nghiệp nơi xứ lạ. Để đến một ngày khi đã khôn lớn, hai người lại tìm về Việt Nam và chọn đây làm nơi ghi dấu mốc quan trọng nhất cuộc đời.

Tiệc cưới của Quỳnh – Yến tổ chức giữa một không gian xanh mát, rợp bóng cây và trong lành. Với gam màu chủ đạo là nâu đất mộc mạc nhưng sang trọng, toàn bộ mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn trong đám cưới đều hướng tới chủ đề tuổi thơ. Từ cổng chào gợi nhớ về một con đường quê đầy hoa cỏ, với bàn lễ tân là sự tái hiện lại gánh hàng rong của buổi chợ chiều với hàng rau củ quả. Vẫn còn đọng lại trong ký ức là những con cào cào, những chú chim én nhỏ bằng lá dừa, gánh hàng rong… như một phần tuổi thơ của thế hệ 8X. Một sân khấu với chiếc nơm đánh bắt cá dựng bên hàng dừa rợp mát, bên dòng sông Sài Gòn nơi chảy qua xóm nghèo quận 8 của Quỳnh, cũng như hoà vào dòng chảy chín nhánh Cửu Long, nơi có tuổi thơ của Yến.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 3.

Cô dâu được bố mẹ dẫn ra khu vực tổ chức đám cưới.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 4.

Chú rể vẫy tay chào hỏi mọi người.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 5.

Đón dâu từ hai đấng sinh thành.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 6.

Cùng xuất hiện trên sân khấu.

Quỳnh và Yến đã từng có 13 năm gắn bó. Tình yêu đẹp của họ bắt đầu từ một cuộc hội thảo có cả Yến và Quỳnh cùng tham dự cách đây nhiều năm về trước. Quỳnh vẫn nhớ rất rõ buổi gặp đó bởi ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã trúng tiếng sét ái tình của Yến. Đáng tiếc là ngược lại, Yến không hề có một chút ấn tượng nào về Quỳnh.

Cho tới khi trở về nhà, Quỳnh đánh bạo gửi email làm quen với Yến theo địa chỉ mà anh đã xin được từ trước. Khi đọc thư và nhìn cái tên Thanh Quỳnh, Yến đã tưởng nhầm anh là một… cô gái. Hai người cứ trao đổi qua lại khá lâu thì một lần, Yến mới biết sự thật về giới tính của anh. Rồi dần dần, họ nảy sinh tình cảm và bắt đầu tìm hiểu nhau.

Thanh Quỳnh quê ở Sài Gòn, sang Úc định cư cùng gia đình từ khi lên 5-6 tuổi. Hải Yến quê ở Long Xuyên, cũng lên đường theo bố mẹ sang Úc từ năm 5 tuổi. Tuy cùng ở Úc nhưng Yến và Quỳnh ở hai nơi rất xa nhau, muốn sang thăm nhau thì phải di chuyển quãng đường dài bằng thuyền và máy bay. Gian nan là thế nhưng suốt 13 năm trời, hai người vẫn thường xuyên qua lại gặp nhau, duy trì tình yêu và định hướng rất rõ ràng cho tương lai. Cũng ngần ấy năm, dù bao sóng gió xảy ra nhưng họ vẫn dành cho nhau một sự tin tưởng và tình cảm không hề thay đổi. Để rồi, khi Yến và Quỳnh cùng nhận ra không gì có thể chia cắt hai người, họ đã nghĩ về đám cưới.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 7.

Cổng chào "xin một vé về tuổi thơ" với nhiều khoảnh khắc đáng yêu của hai người.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 8.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 9.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 10.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 11.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 12.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 13.

Bàn tiệc bài trí sang trọng.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 14.

Với những chi tiết tinh tế.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 15.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 16.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 17.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 18.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 19.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 20.

Từng chi tiết nhỏ đều được decor theo ý tưởng chủ đạo.

Cũng giống như cách yêu của Yến – Quỳnh, dự định đám cưới được chuẩn bị từ 3 năm trước ngày diễn ra. Sở dĩ vì họ muốn ngày vui của mình sẽ thực sự là một ngày đáng nhớ, không chỉ với hai người mà còn với toàn thể mọi người có mặt. Định cư ở nước ngoài từ nhỏ nên hai người thống nhất chỉ tổ chức một tiệc cưới duy nhất ở Việt Nam với sự góp mặt của 120 quan khách, trong đó có 30 người bạn của cô dâu chú rể bay từ Úc về tham dự. Sự nhiệt tình của khách mời cũng như tâm huyết của đôi vợ chồng trẻ cho sự kiện lớn của cuộc đời đã tạo nên một bầu không khí vừa ấm cúng vừa rộn rã.

Ngày cưới Yến lộng lẫy trong chiếc váy trắng tinh khôi, được bố mẹ dắt tay lên sân khấu. Chú rể Thanh Quỳnh xuống tận nơi Yến đứng, dịu dàng nắm tay cô và họ cùng bước lên trong tiếng hò reo của bạn bè. Trên sân khấu, đôi khi là tiếng cười, đôi khi là tiếng khóc khi quá xúc động trước những bộc bạch từ hai nhân vật chính dành cho nhau. Quỳnh đã khiến Yến không thể ngừng rơi nước mắt khi anh nói lời cảm ơn tới cô: "Cảm ơn em trong 13 năm qua vẫn luôn ở bên anh. Xin lỗi em vì 13 năm qua em đã chịu đựng anh, anh không phải là một người hoàn hảo nhưng anh hứa sẽ yêu thương em, bảo vệ em, chăm sóc em đến hết phần đời còn lại của anh".

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 21.

Hoa cưới có thiết kế rất độc đáo.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 22.

Những hình ảnh đẹp trong đám cưới.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 23.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 24.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 25.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 26.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 27.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 28.

Cặp đôi Việt kiều đem nơm cá, quang gánh, xích lô kiểu xin một vé đi tuổi thơ vào tiệc cưới sang chảnh - Ảnh 29.

Tung hoa nào!

Wedding Planner: By Kiethoney Weddingplanner & Decoration/ Photo: Khoi Le

Chia sẻ