Cặp thanh mai trúc mã bên nhau 7 năm, khi cô sắp lấy chồng, chàng bạn thân gửi thư gây sốt

Lynk,
Chia sẻ

Ngày xưa ai gặp cũng hỏi "Vinh - Yến yêu nhau phải không?", nhiều đến mức 2 đứa chẳng buồn giải thích. Giờ thì nàng mặc váy cưới, chàng đứng bên chúc phúc nhiệt tình!

"Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Nhưng không phải yêu nhau, mà là yêu một người khác.

Một ngày em là cô dâu

Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể".

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là mở đầu cho câu chuyện về một mối tình tan vỡ mà nam chính phải chịu cảnh lặng lẽ nhìn người mình yêu đội soire vào lễ đường cùng chú rể của cô - người đàn ông khác. Nghe thật đau lòng làm sao.

Cặp đôi thanh mai trúc mã bên nhau 7 năm, ai cũng nghĩ sẽ cưới, ngờ đâu cái kết quá đỗi bi hài - Ảnh 1.

Cặp thanh mai trúc mã khiến bao người ghen tị, nhưng đáng tiếc lại không đăng ký kết hôn!

Thế nhưng, sự thật thì... ngược lại hoàn toàn. Đó là những câu thơ "ăn trộm" dành tặng cô bạn thân 7 năm của Nguyễn Bá Vinh - chàng trai có ngoại hình đốn tim hàng chục nghìn cư dân mạng. Đôi bạn thân này đang gây bão vì tình bạn lâu năm hết sức dễ thương, được Vinh chia sẻ vào đúng ngày cưới của cô bạn thanh mai trúc mã, ngày 1/10 vừa qua.

Cô dâu xinh đẹp trong bức hình chụp chung với Vinh là Đàm Hải Yến - "bạn nữ cùng bàn" đã cùng Vinh đi qua 7 năm tuổi trẻ đầy giông bão nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Đôi bạn cùng sinh năm 1995 ở Hải Dương, nhưng bây giờ thì mỗi người 1 nơi, Yến làm việc tại quê nhà, còn Vinh thì làm marketing tại Hà Nội. Vào một ngày mùa hè xinh xắn năm 2011, khi Bá Vinh còn là cậu học sinh lơ ngơ, có một điều đặc biệt xảy ra làm thay đổi cuộc sống của cậu đến tận bây giờ.

"Lần đầu tiên quen nhau của mình và Yến rất bình thường, không kịch tính hồi hộp như mọi người tưởng tượng đâu. 2 đứa học chung trường nhưng mãi đến năm lớp 11 Yến mới chuyển vào lớp mình. Tình cờ lại ngồi cạnh nhau luôn. Yến rất hài hước, lại tương đồng về tính cách nên 2 đứa nhanh chóng thân thiết, vèo cái đến nay đã gần 7 năm rồi.

Cặp đôi thanh mai trúc mã bên nhau 7 năm, ai cũng nghĩ sẽ cưới, ngờ đâu cái kết quá đỗi bi hài - Ảnh 2.

Ngẫu nhiên ngồi chung bàn suốt thời cấp 3, 2 người thân thiết đến mức đi đâu cũng bị hiểu nhầm.

Cặp đôi thanh mai trúc mã bên nhau 7 năm, ai cũng nghĩ sẽ cưới, ngờ đâu cái kết quá đỗi bi hài - Ảnh 3.

Hiếm có tình bạn khác giới nào trong sáng, bền lâu như chàng trai và cô gái dễ thương này.

Cái này chắc là minh chứng sống cho câu 'người tình không bao giờ cưới' nhỉ. Nhưng mà nói nhỏ thôi, lỡ chồng Yến biết thì cháy nhà (cười). Đùa chứ ngày xưa ai gặp cũng hỏi "Vinh Yến yêu nhau phải không?", nhiều đến mức 2 đứa chẳng buồn giải thích. Yêu thì không nhưng duyên nợ thì có".

Vinh bật cười khi nhớ lại mấy năm về trước, cả bố mẹ lẫn bạn bè suốt ngày thắc mắc là tại sao thằng Vinh và cái Yến dính lấy nhau hoài thế, liệu chúng nó có yêu nhau không? Mặc kệ thiên hạ lùm xùm, 2 nhân vật chính... vẫn vô tư cùng nhau đạp xe đi học, chẳng nghĩ ngợi gì. Lớn lên thêm chút, lại càng thân thiết với nhau hơn, bắt đầu tâm sự chuyện "cảm nắng" người này người kia. Và đương nhiên, Yến toàn làm quân sư quạt mo cho Vinh, bởi cậu bạn đẹp trai lúc nào cũng ngố ngố tồ tồ.

Cặp đôi thanh mai trúc mã bên nhau 7 năm, ai cũng nghĩ sẽ cưới, ngờ đâu cái kết quá đỗi bi hài - Ảnh 4.

Vừa xứng đôi nhan sắc, lại xứng cả độ "hâm dở", nên Vinh và Yến luôn bị bạn bè trêu.

Chơi thân với nhau gần 7 năm, Vinh nhớ rất nhiều kỉ niệm vui buồn với cô bạn "én nhỏ".

"Hồi lớp 11, mình bị gãy tay phải, Yến là người ròng rã chép bài hộ suốt 1 tháng trời, xong chỉ đòi công là 1 cây kẹo mút. Lần chia tay lớp 12, mình hớn hở chụp ảnh với các bạn, quay ra quay vào đã không thấy Yến đâu, tìm mãi mới thấy cô ta ngồi khóc một mình. Đến giơ tay ôm cô bạn vào lòng an ủi, cố kìm lắm nhưng vẫn bị Yến làm cho khóc lây, may mắn được các anh nhiếp ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy, thỉnh thoảng lôi ra xem lại thấy nhớ hồi cấp 3 quá.

Mình có sở thích là đăng ảnh dìm hàng lên facebook, bị dìm nhiều nhất chắc chắn là cô Én rồi. Chớm đăng lên 1 cái là cô ấy sẽ gào lên bằng cái giọng đàn ông the thé để hù dọa, khiến đối thủ sợ hãi mà xóa ảnh. Câu cửa miệng của Yến là 'Hôm nay tao cảm thấy tao hơi xấu, phải không?'. Mình mà im không nói gì thì sẽ bị nhắc một cách nhẹ nhàng thân thiện 'XINH!!! PHẢI NÓI!'. Nếu lì lợm không chấp hành thì xác định nó sẽ trưng cái mặt hờn dỗi cả liên hợp quốc ra, xong rồi mình là đứa phải đi mua đồ ăn, trà sữa đến dỗ... Khốn khổ nữa là hồi xưa chơi thân quá, cô nàng toàn bắt mình giả gay để không bị bạn trai ghen. OK, mình ổn...

Cặp đôi thanh mai trúc mã bên nhau 7 năm, ai cũng nghĩ sẽ cưới, ngờ đâu cái kết quá đỗi bi hài - Ảnh 5.

Giờ Én đã là vợ người ta...

Cặp đôi thanh mai trúc mã bên nhau 7 năm, ai cũng nghĩ sẽ cưới, ngờ đâu cái kết quá đỗi bi hài - Ảnh 6.

... còn Vinh thì vẫn FA, nàng nào độc thân vui tính thì chớp lấy cơ hội ngay đi!

Một tháng trước Yến thông báo lấy chồng, cảm xúc lẫn lộn lắm. Nhưng chủ yếu là vui vì có người giúp mình gánh quả tạ này, tiết kiệm một khoản mua trà sữa cho nó mỗi ngày. Đêm trước ngày cưới, một lũ ngồi với nhau nghĩ tên cho lứa F2 sao cho hợp, kiểu hồi xưa hay ăn nhậu thì bây giờ con mày tên Ken đi, con tao tên Tiger, con con kia tên Hà Nội, Sài Gòn gì đó, hoặc sang hơn thì Budweiser cũng được... rồi thi nhau cười muốn banh cái rạp.

Nhưng nói thật là cũng có chút buồn, nó lấy chồng rồi thì chắc chắn sẽ ít có thời gian đi chơi hơn, nhiều cái thay vì tâm sự với mình thì nó sẽ tâm sự với chồng. Cũng không dám đăng ảnh kêu nhớ nhau nữa, sợ đốt nhà nó lắm (cười)".

Cặp đôi thanh mai trúc mã bên nhau 7 năm, ai cũng nghĩ sẽ cưới, ngờ đâu cái kết quá đỗi bi hài - Ảnh 7.

Chàng ăn diện như soái ca ngời ngời đến đám cưới...

Cặp đôi thanh mai trúc mã bên nhau 7 năm, ai cũng nghĩ sẽ cưới, ngờ đâu cái kết quá đỗi bi hài - Ảnh 8.

... nhưng rất tiếc chú rể là người khác cơ.

Bi hài hơn, Bá Vinh cảm thấy cô bạn thân "trở mặt" nhanh quá, lấy chồng một hôm là tình cảm đã đi xuống ngay lập tức rồi. "Sáng hôm sau ngày cưới, Yến nhắn tin cho mình, không phải để cảm ơn mấy hôm đã đến giúp nó chuẩn bị đám cưới, mà là nhắn tin đòi ảnh... Kiềm chế hờn dỗi trong lòng, mình vẫn vui vẻ trả ảnh cho nàng, thôi cũng mừng vì tống được quả bom nổ chậm ấy đi. Mong con bé hay bắt nạt mình luôn sống hạnh phúc".

Thời gian trôi đi rồi ai cũng đổi thay, những cuộc vui không bao giờ là vĩnh viễn. Cho dù không thể hồn nhiên lôi nhau đi ăn đi chơi, uống bia tâm sự đủ thứ trên đời như ngày còn "sửu nhi" nữa, nhưng tình bạn thân thiết đáng quý của Vinh và Yến vẫn không thay đổi. Sau này có con, cả 2 cũng chỉ mong chúng sẽ tiếp tục thương quý, đối xử tốt với nhau như bố mẹ chúng ngày xưa thôi!

Chia sẻ