Cặp đôi hôn nhau tình tứ giữa cuộc bạo động

MaiKa - Theo theatlantic,
Chia sẻ

Trong bối cảnh hỗn loạn, căng thẳng của cuộc bạo động sau trận chung kết khúc côn cầu ở Vancouver - Canada, một cặp đôi vẫn tình tứ trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.

Ngay sau khi trận chung kết giải khúc côn cầu trên băng kết thúc với phần thua thuộc về đội chủ nhà Vancouver Canucks trước đội Boston Bruins thì một trận bạo động kinh hoàng đã xảy ra. Vì quá thất vọng trước sự thảm bại của đội chủ nhà, các cổ động viên đội Vancouver đã đập phá xe hơi, các cửa hiệu và gây ra hàng loạt các đám cháy nhỏ trên đường phố…
 
Cặp đôi bất chấp không khí bạo động căng thẳng và nguy hiểm đã trao cho nhau
nụ hôn nồng cháy.

Trong bối cảnh hỗn loạn ấy, nhiếp ảnh gia Rich Lam đã chụp được bức ảnh một cặp đôi nằm trên đường và hôn nhau tình tứ giữa sự bao vây của các cảnh sát chống bạo động và những kẻ quá khích hôm thứ Tư (ngày 15/6). Được biết người đàn ông trong bức ảnh là Scott Jones và bạn gái của anh ta – Alex Thomas.

Cha của Scott Jones là Brett Jones cho biết con trai ông kể lại rằng, trong lúc tình hình vô cùng náo loạn họ đã bị kẹt lại giữa một bên là cảnh sát chống bạo động, một bên là những cổ động viên quá khích. Khi đối mặt với cảnh sát thì Alex đã bị đánh ngã và Scott đã nằm xuống bên cạnh trao cho cô bạn gái của mình một nụ hôn nồng thắm để nói với Alex rằng “mọi chuyện sẽ ổn”. Đây là nụ hôn được một số người ví với bức ảnh "Nụ hôn" nổi tiếng do nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt chụp trên Quảng trường Thời đại ngày được tin Thế chiến thứ II kết thúc.
 
Nụ hôn lịch sử giữa một sĩ quan và nữ y tá trên Quảng trường Thời đại ngày
được tin chiến tranh thế giới II kết thúc.

 

Chia sẻ