Cặp đôi đi xế hộp trộm đào giữa đêm: Người vợ mang cây đã cắt tỉa gọn gàng trả lại, vào tận nhà gia chủ xin lỗi

Chùm nho xanh,
Chia sẻ

Những hình ảnh "xấu xí" của cặp đôi sau khi xuất hiện trên MXH đã lập tức khiến dân mạng dậy sóng với những chỉ trích gay gắt. Một ngày sau, cũng góc camera ấy, gia chủ bắt gặp người phụ nữ chở gốc đào đến trả lại đúng vị trí ban đầu, còn cắt tỉa gọn gàng, cẩn thận.

Một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh tích cực từ cộng đồng mạng vừa xuất hiện. Chỉ một ngày sau khi "nổi như cồn" trên MXH vì hành động xấu xí, trước sức ép kinh khủng từ những chỉ trích của cư dân mạng, người phụ nữ trong cặp đôi đi xế hộp bê trộm gốc đào đã mang cây trả lại cho khổ chủ.

Trước đó, trên MXH xuất hiện hình ảnh về cặp đôi 1 nam, 1 nữ đi trên chiếc xế hộp, lợi dụng lúc đêm khuya vắng người đã cùng nhau phối hợp, bê cây đào trước cửa một nhà dân tại Thị trấn Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang khi cả nhà khổ chủ vẫn còn đang say giấc. 

Với sự lan truyền khủng khiếp của đoạn clip "đi xế hộp trộm đào", ngày 05/03, người vợ đã mang cây đào trả lại vì không chịu nổi sức ép từ dư luận. Bên cạnh đó, chị này cũng tỏ ra rất hối hận, đã tìm vào nhà gặp trực tiếp khổ chủ để gửi lời xin lỗi. 

Cặp đôi đi xế hộp trộm đào giữa đêm: Người vợ mang cây đã cắt tỉa gọn gàng trả lại, vào tận nhà gia chủ xin lỗi - Ảnh 1.

Hình ảnh 2 vợ chồng cùng nhau bê trộm cây đào xuất hiện trên MXH trước đó (Ảnh: Facebook)

"Sáng 05/03, người vợ đã đến nhà mình xin lỗi. Họ cũng xin không báo công an. Họ cũng nói rằng muốn được chăm hộ cây, cuối năm sẽ mang đến trả. Tuy nhiên, nhà mình không đồng ý. Nhà mình yêu cầu phải mang cây lên trồng và cam kết vẫn là cây đó, vẫn sống thì mới được", anh Phong - chủ nhân cây đào nói trên cho biết trên báo Tổ Quốc.

Anh Phong cho biết thêm, anh khá bất ngờ khi cây đào mà người vợ mang tới trả đã được cắt tỉa gọn gàng, nhìn khác hẳn vẻ um tùm của cây cũ. Tuy nhiên, do đã trồng nhiều năm nên anh dễ dàng nhận ra gốc đào của nhà mình. 

Cũng theo lời anh Phong, vợ chồng người phụ nữ kia cũng là người rất yêu đào. Chị này tâm sự đã từng muốn xin số điện thoại của anh để hỏi mua, nhưng thấy nhà anh mang cây ra ngoài nên trong giây phút lòng tham trỗi dậy đã bê trộm luôn. 

Hiện tại anh Phong đã gửi cây đào tới vườn để nhờ dịch vụ chăm sóc, chờ đến Tết mang về chơi. Mọi chuyện xảy ra cũng đã được xử lý nên anh cũng không có ý định truy cứu gì cả.

Chia sẻ