Cặp bồ để bắt chồng phải ghen

Nguyễn Hương,
Chia sẻ

Chị ăn mặc hở hang hơn, thậm chí còn cố tình cặp bồ... nhưng anh Thịnh vẫn chẳng mảy may.

Chị Linh (Hàng Gai, Hà Nội), giám đốc truyền thông của một công ty phần mềm lớn là người phụ nữ xinh đẹp, năng nổ. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen gia đình chị là hoàn hảo, vẹn tròn. Trong suốt 7 năm chung sống mặc dù đã có với nhau hai mặt con xinh đẹp nhưng anh chị chưa một lần to tiếng. 

Anh Thịnh, chồng Linh là trưởng phòng xuất khẩu của một công ty may mặc nọ, tuy là dân kinh doanh nhưng anh tính tình nhã nhặn, điềm đạm. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, chị không thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng mình bởi đơn giản anh Thịnh không biết ghen. 

Do đặc trưng công việc, chị phải đi tiếp khách, gặp gỡ đối tác triền miên, một tuần có khi cả 7 ngày chị đi miết tới khuya mới về. Không giống như các ông chồng khác, giận dữ, càu nhàu, chồng chị lại hết sức điềm tĩnh, không một lời phàn nàn, trách móc. Một người phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn như chị cảm thấy bị tổn thương vì điều đó. 

Mới đầu, chị hạnh phúc khi lấy được một người chồng trầm tính, tôn trọng tự do cá nhân, thông cảm với nghề nghiệp của vợ. Thậm chí, khi chị đi công tác nước ngoài nửa tháng với đồng nghiệp nam, anh Thịnh cũng không một lần vặn vẹo.

Nhiều lúc Linh ao ước chồng gọi điện "bắt" cô về nhà sớm dù chỉ một lần (Ảnh minh họa)

Chị nức nở: “Có nhiều lúc làm việc tới khuya, mình chỉ thèm chồng gọi điện giục về hay hỏi thăm có mệt không, ăn gì chưa... nhưng trong từng ấy năm, anh chưa bao giờ làm. Mình tủi thân vô cùng.  Đối với mình, chồng không ghen thật nhạt nhẽo".

Chị tâm sự: “Mỗi lần đi tiệc, mọi người khen anh sướng vì có vợ xinh, bảo anh cố mà giữ không thì khổ thì anh vênh mặt nói ‘Sao phải cố giữ? Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, không phải của mình thì cố giữ cũng không được’. Nếu có ai nói đùa là thấy vợ đi với ai đó đẹp trai lắm thì anh buông ngay một câu ‘Đi được cho đi luôn, đây không thèm giữ". 

Rồi chị cố thay đổi mình, làm mới bản thân bằng những bộ đồ gợi cảm, hở hang để "ép" chồng ghen... nhưng anh cũng chẳng một lần mảy may. Có lần chị tự hỏi liệu anh ấy có còn yêu mình không?

Nghĩ nát nước, chị quyết thử chồng một lần cho ra ngô ra khoai. Lại đang có anh chàng đối tác nhăm nhe tán tỉnh chị cả năm về trước, chị đành dùng làm con “tốt” cho màn kịch của mình. 

Anh chàng Tiến này đẹp trai, cao to lừng lững hơn đứt anh chồng khù khờ của chị. Theo Linh biết, công việc của anh chồng suốt ngày phải ngồi tại cơ quan, mà trong phòng anh, có Thảo - một cô nàng ế, ngoại hình bậc trung lại rất thích chồng mình. 

Một ngày đẹp trời, Linh hẹn Tiến ngay tại hàng ăn đối diện nhà Thảo. Chỉ chờ đến lúc nàng ế xuất hiện, Linh uốn éo, đong đưa Tiến ra mặt. Đúng như những gì chị đoán, thông tin đã tới tai chồng. 

Tối đó, anh chồng bình thản hỏi: "Có con bé trong phòng nói thấy em với bạn ngồi ăn trưa ở quán X. à? Công việc tốt không em?" 

- Giả vờ hơi sửng sốt, Linh nói: "À, cũng bình thường anh, bọn em không có gì đâu nhé..."

“Em cứ làm những gì em muốn". 

Đến nước này, Linh chán hẳn, cô quyết định ly hôn với anh. "Mới đầu mình cũng ‘mê’ cái tính ‘tỉnh như ruồi’ của anh ấy và tự hào với xung quanh lắm, nhưng rồi cảm giác bất ổn càng lúc càng tăng. Anh luôn tỏ ra là một người đàn ông kiêu hãnh, không lo xa, không ghen vì vợ"...

Kết

Theo các chuyên gia tâm lý, hôn nhân là bức tranh thu nhỏ của cuộc sống, phải luôn tồn tại cả hỉ, nộ, ái, ố. Cũng như một dòng sông, có lúc êm đềm có lúc thác ghềnh. Chính những lúc sóng gió, “bát khua đũa gãy”, mới là cơ hội để vợ chồng bộc bạch, hiểu và gắn bó với nhau hơn.

Nếu thiếu đi hai yếu tố "ố, nộ", thì niềm vui và hạnh phúc sẽ không có chiều sâu, không được trọn vẹn. Và, sự bình lặng, êm đềm tuyệt đối, không có các gia vị như giận dỗi, cãi vã, ghen tuông… còn giết chết hôn nhân nhanh hơn bất cứ liều thuốc độc nào.

Người ta thường chỉ mệt mỏi khi người yêu, chồng, vợ quá ghen tuông nhưng cũng nhiều người lại bị stress vì “đối tác” của mình không biết ghen. Nghe thì có vẻ hơi nghịch lý, ấy thế mà đã có biết bao nhiêu cặp đôi rơi vào cảnh chia ly chỉ vì “người ta không biết ghen”.
Chia sẻ