Cảnh tượng đông nghịt tại một bãi biển miền Bắc ngày cuối tuần: "Mùa hè đã thật sự đến rồi"!

Châu Anh,
Chia sẻ

Bức ảnh ghi lại khung cảnh bãi biển ken đặc người vào chiều cuối tuần khiến dân tình "xỉu up xỉu down" vì quá đông, báo hiệu mùa hè thật sự đã bắt đầu.

Những ngày gần đây, miền Bắc bắt đầu bước vào đợt nắng nóng. Nhiệt độ ban ngày tại nhiều khu vực liên tục chạm ngưỡng 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ. Thời tiết oi bức, lại trùng vào kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên, khiến nhu cầu "chạy trốn cái nóng" của người dân tăng mạnh. Và như một lẽ tất yếu, các bãi biển trở thành lựa chọn hàng đầu để giải nhiệt.

Trên mạng xã hội, dân tình liên tục chia sẻ loạt ảnh check-in từ biển Sầm Sơn, Đồ Sơn, Hạ Long cho đến Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu... Trong đó, một bức ảnh ghi lại khung cảnh đông nghịt người tại một bãi biển ở miền Bắc vào chiều cuối tuần đang thu hút nhiều sự chú ý vì quá đông.

Cảnh tượng đông nghịt tại một bãi biển miền Bắc ngày cuối tuần: "Mùa hè đã thật sự đến rồi"! - Ảnh 1.

(Ảnh: Xuân Thuỷ/ Page Thành phố Hải Phòng)

Được biết, bức ảnh được chụp vào chiều ngày 31/5 tại bãi biển Cát Bà (Hải Phòng). Trong khung hình là bãi cát dài trắng mịn, nước biển xanh trong vỗ nhẹ từng đợt sóng, nhưng điểm nổi bật nhất chính là "biển người". Từng nhóm du khách san sát nhau tắm biển, chơi đùa, chụp ảnh, dựng ô che nắng. Nhìn từ xa, khung cảnh như thể một "lễ hội mùa hè" đích thực.

Nhiều người hài hước bình luận rằng "nếu lỡ đánh rơi cái dép thì thôi khỏi tìm", hay "nắng nóng quá nên cả thành phố rủ nhau ra biển". Dù đông đúc là vậy, song phần lớn đều cảm thấy phấn khởi vì không khí sôi động, náo nhiệt rất đặc trưng của mùa hè miền biển.

Cảnh tượng đông nghịt tại một bãi biển miền Bắc ngày cuối tuần: "Mùa hè đã thật sự đến rồi"! - Ảnh 2.

(Ảnh: Vietjet)

Cát Bà từ lâu đã là điểm đến yêu thích của du khách phía Bắc mỗi khi hè về. Cách trung tâm Hải Phòng khoảng 30km, quần đảo này sở hữu hơn 360 hòn đảo lớn nhỏ, cùng nhiều bãi tắm đẹp như Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3. Nước biển ở đây trong xanh, cát mịn, cảnh quan hài hoà giữa núi đá vôi và đại dương tạo nên vẻ đẹp vừa thơ mộng, vừa kỳ vĩ.

Không chỉ có biển đẹp, Cát Bà còn nổi tiếng với Vườn quốc gia Cát Bà - nơi bảo tồn nhiều loài động thực vật quý hiếm, trong đó có voọc Cát Bà đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài ra, các hoạt động như chèo kayak trong vịnh Lan Hạ, thăm làng chài cổ Cái Bèo hay ngắm hoàng hôn từ pháo đài Thần Công cũng là những trải nghiệm đáng nhớ cho bất kỳ ai ghé thăm hòn đảo này.

Cảnh tượng đông nghịt tại một bãi biển miền Bắc ngày cuối tuần: "Mùa hè đã thật sự đến rồi"! - Ảnh 3.

(Ảnh: Vietjet)

Cảnh tượng đông nghịt tại một bãi biển miền Bắc ngày cuối tuần: "Mùa hè đã thật sự đến rồi"! - Ảnh 4.

(Ảnh: Vietjet)

Trong những năm gần đây, hệ thống hạ tầng du lịch ở Cát Bà được đầu tư mạnh, từ tuyến đường cao tốc kết nối đến Hải Phòng, cho đến dịch vụ lưu trú, ẩm thực phong phú. Nhờ đó, nơi này ngày càng thu hút du khách từ cả trong và ngoài nước.

Với thời tiết nắng nóng dự kiến sẽ còn kéo dài, đặc biệt vào những tháng cao điểm hè như tháng 6-7, Cát Bà và các bãi biển nổi tiếng trên cả nước như Sầm Sơn, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu... được dự báo sẽ tiếp tục sôi động vào dịp cuối tuần. Những bức ảnh đông nghịt người tại biển như hôm nay chắc chắn sẽ không còn là điều hiếm thấy trong mùa hè năm nay.

Chia sẻ