Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện tại TP.HCM: Hàng nghìn người rồng rắn nhích từng chút một vượt tắc nghẽn về quê nghỉ lễ 30/4

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau một năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, năm nay, cảnh tượng hàng nghìn người và phương tiện nối đuôi nhau về nghỉ lễ 30/4 mới xuất hiện trở lại tại TP.HCM.

Ghi nhận tại TP.HCM chiều 28/4, hầu hết các tuyến đường lớn cửa ngõ như đường Đinh Bộ Lĩnh, xa lộ Hà Nội (quận Bình Thạnh), đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp) hay khu vực đường Võ Văn Kiệt hướng ra quốc lộ 1A về miền Tây, quốc lộ 13 về các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Nguyên đều trong tình trạng đông đúc xe cộ.

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 1.

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 2.

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển.

17h chiều, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) kẹt cứng. Hàng ngàn phương tiện, chủ yếu là xe máy và xe buýt, xe giường nằm nối đuôi nhau khó nhọc di chuyển.

Vì là giờ tan tầm nên ngoài người về quê thì nhân viên văn phòng, học sinh đổ ra đường về nhà cũng rất đông đảo. Nhiều trẻ nhỏ ngồi trên xe cha mẹ mệt nhoài, thiếp đi khi xung quanh là biển người.

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 3.

Nhiều người ôm vali háo hức về quê.

Ở khu vực đầu cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh) hướng ra ngã tư Bình Phước, các phương tiện tắc nghẽn trên cầu, di chuyển chậm chạp khi một xe đò đậu sát cầu dừng lại bắt khách.

Kẹt xe cũng khiến nhiều người lưu thông bất chấp lên các vỉa hè.

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 4.

Cha mẹ khó nhọc chở con đi học về.

Bạn Tố Oanh (20 tuổi) sinh viên một trường ĐH trên địa bàn quận 3 chia sẻ, năm trước vì sợ dịch cũng như chính phủ ban hành lệnh cách ly xã hội nên bạn đã không về trong dịp Lễ 30/4.

"Năm nay nghe nói dịch lại phức tạp, các nước xung quanh Việt Nam đều tăng ca nhiễm. Em sợ lỡ vài ngày nữa có vấn đề gì bị cấm di chuyển nên phải tranh thủ về sớm" - Oanh nói.

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 5.

Khu vực cổng bến xe miền Đông xe khách liên tục ra vào.

Tương tự, nhiều gia đình cũng tay xách nách mang hành lý, dẫn theo con nhỏ chọn di chuyển khỏi Sài Gòn ngay trong chiều 28/4 vì sợ tình hình dịch sẽ phát sinh những vấn đề mới.

Đến 19h tối, khu vực các cổng của bến xe miền Đông vẫn rất đông xe cộ. Các xe khách sau những kỳ nghỉ lễ, Tết vắng lặng ế ẩm bắt đầu đông khách trở lại.

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 6.

Bãi giữ xe hốt bạc.

Đến thời điểm hiện tại, các bãi giữ xe của bến xe miền Đông gần như không còn chỗ. Người về quê nếu muốn để xe qua lễ phải ra ngoài với giá khá đắt đỏ.

Dịch vụ này ăn nên làm ra nên các chủ bãi giữ xe liên tục ra sát đường để bắt khách.

Một số hình ảnh người dân về quê nghỉ lễ mà chúng tôi ghi nhận vào chiều tối 28/4:

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 7.

Khu vực cầu Bình Triệu quá đông các phương tiện di chuyển.

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 8.

Trẻ con, người lớn thấm mệt.

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 9.

Cô bé ngủ thiếp đi giữa biển người.

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 10.

2 năm rồi mới lại thấy người dân về quê nghỉ Lễ 30/4 đông đến vậy.

Cảnh tượng 2 năm mới lại xuất hiện ở TP.HCM: Hàng ngàn người rồng rắn nhít từng chút một về quê nghỉ lễ 30/4 - Ảnh 11.

Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) gần cầu Bình Triệu.

Chia sẻ