Cảnh sát Nhật Bản khẳng định, thi thể bé gái 10 tuổi chính là bé người Việt bị mất tích

Hồng Nam,
Chia sẻ

Thi thể bé gái 10 tuổi được tìm thấy vào sáng ngày 26/3 tại một kênh thoát nước được xác định là bé gái người Việt bị mất tích sau khi được bố đưa đến trường.

Theo NHK, chiều ngày 26/3, cảnh sát Nhật Bản đã chính thức xác nhận, thi thể bé gái được tìm thấy tại cánh đồng cạnh cống thoát nước ở thành phố Abiko, Chiba chính là Lê Thị N.L., bé gái mất tích người Việt Nam. Cô bé đã được báo mất tích vào hai ngày trước đó tại một thành phố gần nơi phát hiện thi thể.

Như tin đã đưa, sáng ngày 26/3, tại thành phố Abiko - Chiba, một người đàn ông đi câu cá đã phát hiện thi thể một bé gái khoảng 10 tuổi dưới một bãi cỏ ở kênh thoát nước.

Theo NHK, thi thể bé gái được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo và không có giấy tờ hay phương tiện liên lạc. Cảnh sát xác định, bé gái khoảng 10 tuổi.

Sau quá trình điều tra cảnh sát Nhật đã xác định được danh tính của bé gái xấu số. Theo đó, bé gái 10 tuổi này chính là Lê Thị N.L., cô bé người Việt bị mất tích sáng ngày 24/3 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ bé gái bị siết cổ đến chết, ngoài ra không có bất kỳ chấn thương nào khác. Cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi và tìm kiếm đồ dùng cá nhân, manh mối trong các khu vực lân cận.

Cảnh sát Nhật Bản khẳng định, thi thể bé gái 10 tuổi chính là bé người Việt bị mất tích - Ảnh 1.

Kênh thoát nước nơi tìm thấy thi thể bé gái người Việt vào sáng ngày 26/3.

Cảnh sát Nhật Bản khẳng định, thi thể bé gái 10 tuổi chính là bé người Việt bị mất tích - Ảnh 2.

Bé gái được tìm thấy trong tình trạng không quần áo, không có giấy tờ tùy thân.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Nguyên (quê ở Hải Phòng, hiện sinh sống gần ga Mutsumi - Matsudo - tỉnh Chiba, Nhật Bản) mẹ của bé gái người Việt bị mất tích cho biết:

"Cách đây 2 hôm tôi về Việt Nam có việc, còn 2 bố con ở lại Nhật Bản vì cháu hiện đang đi học. Hiện cháu đang học lớp 4. Hôm đó, bố đưa cháu đi học, rồi quay về đi làm. Khi bố cháu đang trên tàu thì nhận được điện thoại của cô giáo thông báo cháu vắng mặt, nên quay lại để giải quyết".

Cảnh sát Nhật Bản khẳng định, thi thể bé gái 10 tuổi chính là bé người Việt bị mất tích - Ảnh 3.

Bé N.L. bị mất tích khi đi học

Chị Nguyên cho biết, từ nhà chị đến ngôi trường con đang học chỉ 1km: "8h thứ Sáu (ngày 24/3) bố đưa con đi thì chỉ ít phút là đến nơi. Thông thường, 8h30 trường học đóng cổng và sau đó 10 phút, cô giáo không thấy cháu trong lớp nên đã gọi điện cho bố đang trên tàu quay lại để giải quyết. Ở Nhật an ninh cũng tốt, các bé từ lớp 1 đã tự đi học được".

Đến khoảng 11h cùng ngày không có thông tin gì về bé gái nên cô giáo cùng gia đình đi trình báo cảnh sát.

Chia sẻ