Cảnh sát đuổi theo 2 xe container của nghi phạm đang bỏ trốn và nghi ngờ rằng đó là 2 chiếc xe còn lại chở lậu người nhập cư vào Anh

Negroni,
Chia sẻ

Dailymail mới đưa tin, hai chiếc xe tải khác bị bắt gặp trên đường được cho là những chiếc xe trong cùng chuyến với vụ 39 người tử nạn tại Essex vừa qua.

Mới đây, Dailymail có đưa tin về hình ảnh hai chiếc xe tải bị nghi ngờ là hai trong ba chiếc xe chở lậu người vào Anh cùng với chiếc xe chứa 39 thi thể nạn nhân xấu số. Chủ sở hữu của hai chiếc xe này thuộc về Ronan Hughes và Chris Hughes.

Được biết, Ronan Hughes và anh trai Chris đã chạy trốn được 10 ngày từ khi cảnh sát bắc Ireland và Anh muốn bắt giữ họ vì nghi ngờ tội ngộ sát và buôn người. Hai chiếc xe tải màu xanh lá cây có dán logo R. Hughes và màu đỏ dán logo C.Hughes được cho là thuộc sự sở hữu của anh em nhà Hughes đã được bắt gặp trên đường gần cảng Immingham.

Cảnh sát đuổi theo 2 xe container của nghi phạm đang bỏ trốn và nghi ngờ rằng đó là hai chiếc xe còn lại chở lậu người qua Anh - Ảnh 1.

Tại thời điểm ghi lại cảnh quay, hai chiếc xe tải đã cố gắng phóng nhanh để thoát khỏi sự bám đuổi của Cơ quan tiêu chuẩn về xe và lái xe (DVSA). 

Một tài xế đã đăng đoạn phim lên mạng xã hội và cho biết những lo lắng liên quan đến vụ việc 39 người chết trong xe tải ở Essex. Tuy nhiên, người phát ngôn của SVSA nói rằng họ không thể bình luận về vụ việc đang diễn ra.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Ronan và Chris Hughes có đang lái những chiếc xe tải vào thời điểm đó hay không, và cảnh sát cũng đã từ chối bình luận về điều này.

Anh em nhà Hughes hiện đang là những người đàn ông bị săn lùng nhiều nhất ở Anh. Họ hiện đang bị truy nã vì nghi ngờ ngộ sát và buôn bán người. 

Trong cuộc họp báo ở Belfast ngày hôm nay, Chánh thanh tra cảnh sát Essex, ông Daniel Stoten đã kêu gọi hai anh em nhà Hughes ra đầu thú. Ông nói: "Ronan và Christopher, hãy xuất đầu lộ diện đi. Chúng tôi cần hai anh tham gia và hỗ trợ cho cuộc điều tra này. Mặc dù gần đây chúng tôi đã nói chuyện với Ronan Hughes qua điện thoại nhưng chúng tôi cần trao đổi trực tiếp với anh và anh trai của anh."

Ông cũng nói thêm rằng trao đổi với Ronan và Chris là điều vô cùng quan trọng đối với cuộc điều tra.

Được biết, Ronan đã từng gọi điện đến cho các sĩ quan Essex và khẳng định rằng mình quen Mo Robinson, người lái xe chở 39 nạn nhân vào Vương quốc Anh và muốn hỏi cảnh sát một vài chuyện. Các nguồn tin ở Ireland tuyên bố Ronan đã để lại ngày sinh và một địa chỉ của mình, đồng thời cũng tuyên bố anh là chủ sở hữu của chiếc xe tải chứa 39 thi thể. Tuy nhiên, ngay sau cuộc gọi, Ronan đã cắt đứt liên lạc với cảnh sát. 

Ronan Hughes bị cáo buộc đã lái chiếc xe tải đông lạnh từ kho gần biên giới Ireland vào ngày 15/10 sau khi ký một hợp đồng cho thuê. Theo dữ liệu GPS, nó đã đi qua xứ Wales và Anh, vượt qua Kênh đến Calais, trở về Kent và sau đó thực hiện chuyến vượt biển thứ hai để đi qua Pháp và Bỉ. Không rõ ai đã tham gia lái xe trong phần lớn hành trình.

Cảnh sát đã bắt giữ một chiếc xe tải thứ hai - được cho là thuộc sở hữu của Ronan Hughes - ở Dublin vào thứ Bảy.

Cuộc điều tra về cái chết của 39 nạn nhân đang là cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử của Cảnh sát Essex.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ