Cảnh gia đình rối ren, nhiều nước mắt của người đẹp vừa kể chuyện Trường Giang trăng hoa

Thu Thảo,
Chia sẻ

Khánh My không kiềm được xúc động khi kể về gia đình không trọn vẹn, mẹ đi thêm bước nữa với ba dượng.

Khánh My sinh năm 1990, được biết đến qua các vai diễn trong những phim truyền hình như Váy hồng tầng 21, Cuối đường băng. Những năm sau này, Khánh My ít nhận phim, cô hầu như cũng vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Khán giả chỉ có thể theo dõi Khánh My qua các phim chiếu rạp. Hoặc giả, người ta nhớ đến cô bởi những tin đồn liên quan đến chuyện giành người yêu với Ngọc Trinh hay đi khách, cặp kè đại gia đã có vợ.

Cảnh gia đình rối ren, nhiều nước mắt của người đẹp vừa kể chuyện Trường Giang trăng hoa - Ảnh 1.

Khánh My.

Lần đầu tiên, sau thời gian dài im lặng vì những tin đồn bất lợi về mình. Khánh My đã chính thức lên tiếng phủ nhận chuyện đi khách, cặp đại gia. Đồng thời, cô cũng hé mở cánh cửa bước vào quá khứ, lật lại những nỗi đau từng phải trải qua liên quan đến gia đình.

Khánh My suýt khóc khi kể chuyện ba mất từ bé, mẹ đi thêm bước nữa với ba dượng

Khánh My bộc bạch, cô mất ba từ khi mới 7 tuổi, vì không có ba nên Khánh My luôn chịu sự buồn tủi, xót xa mỗi khi thấy bạn bè vui vẻ bên gia đình trọn vẹn. Vì muốn có tiền nuôi các con, mẹ Khánh My làm đủ mọi công việc. Bản thân Khánh My cũng phải đỡ đần cho mẹ và các anh chị chứ không được cưng chiều đúng nghĩa như một cô công chúa út trong gia đình.

Cảnh gia đình rối ren, nhiều nước mắt của người đẹp vừa kể chuyện Trường Giang trăng hoa - Ảnh 3.

Khánh My và mẹ ruột.

Khánh My chia sẻ: "Nhiều khi tôi chạnh lòng chứ, vì tuổi thơ không đầy đủ tình thương. Nhưng mình không biết làm cách nào khác. Mẹ tôi vất vả, hy sinh vì các con nhiều lắm, gần như cả tuổi thanh xuân bà chỉ biết làm việc. Sau này, tôi được chú đưa lên Sài Gòn cho ăn học và sống tại đây, từ nhỏ tôi đã có ý thức phải kiếm tiền và bảo vệ gia đình rồi. Tôi có thể cứng rắn với bên ngoài xã hội nhưng riêng gia đình, tôi mãi là cô con gái út nhỏ bé".

Bên cạnh đó, Khánh My cũng nói rằng: 7 năm trước, cô đã tạo điều kiện cho mẹ đi thêm bước nữa. Hiện tại, mẹ Khánh My có người đàn ông khác chăm sóc thay cho ba của cô. "Ban đầu, các anh chị tôi phản ứng chuyện mẹ đến với dượng lắm. Vì mọi người nghĩ rằng mẹ đã trên 50 tuổi, không cần thiết phải có người đàn ông nào bảo vệ, chở che. Lúc này, tôi đứng ra thuyết phục mọi người, để mẹ đi thêm bước nữa. Tôi biết, có rất nhiều người đang có suy nghĩ rằng dượng thì không thể bằng ba ruột, nhưng ba mình mất rồi mà, giờ chẳng lẽ cứ ép mẹ mình cô đơn cả đời. Rồi sau này, mẹ bệnh, ai sẽ chăm sóc, ở bên cạnh mẹ".

Cảnh gia đình rối ren, nhiều nước mắt của người đẹp vừa kể chuyện Trường Giang trăng hoa - Ảnh 4.

"Chính tôi cũng thế, đôi khi bận quá, làm gì có nhiều thời gian dành cho mẹ. Nhưng từ khi có dượng, mẹ tôi vui vẻ hơn. Ở cái tuổi gần 60 như hiện tại, mẹ và dượng đến với nhau vì sự đồng cảm, thương yêu. Nếu mẹ bệnh, dượng có thể mua thuốc hay nấu cháo giúp. Bây giờ nhìn mẹ, tôi thấy hạnh phúc và viên mãn lắm. Đương nhiên là ba dượng thì không thể nào đối xử với mình 100% như ba đẻ được, nhưng không sao, chúng tôi lớn rồi, biết cách cư xử để có thể sống vui vẻ với nhau. Nhìn mẹ bây giờ, tôi cũng nghĩ đến chuyện mình sẽ được hạnh phúc như thế trong tương lai".

Chia sẻ