Cảnh chen lấn, dẫm đạp, đổ máu dã man đến khó tin trong lễ hội đầu xuân

Theo: K.L / Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Hàng ngàn thanh niên, trai tráng đã chen lấn, xô đẩy thậm chí dẫm đạp lên nhau để giành được quả Phết may mắn trong lễ hội cướp Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ). Những bức ảnh khiến người xem phải giật mình vì ghê sợ.

cuop-phet-hien-quan
Cách Hà Nội gần 80 km, lễ hội Phết Hiền Quan được tổ chức ngày 12 - 13 tháng Giêng âm lịch, tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông (Phú Thọ). Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.

cuop-phet-hien-quan
Với quan niệm gia đình hay cá nhân nào cướp được quả Phết thì cả năm đó gặp nhiều may mắn, do vậy mặc dù chủ tế chưa cầm Phết ra ngoài bãi, hàng trăm người đã vây quanh các hố nơi các quả Phết sẽ được thả xuống.


cuop-phet-hien-quan
Quả Phết được làm từ gốc tre, sơn son đỏ tượng trưng cho mặt trời. Mỗi Hội Phết thường chỉ ném 3 quả Chúi, 6 quả Phết.

cuop-phet-hien-quan
Sau khi làm lễ tế tại đình làng, từng quả phết sẽ được rước từ đền thờ chính xuống bãi đất trống. Chỉ vài phút sau, màn hỗn chiến đã nổ ra, hàng trăm trai tráng thi nhau lao vào cướp phết. Cây nêu giới hạn phạm vi đánh phết cũng đổ ngửa khi đám đông đi qua, không ít người đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ...

cuop-phet-hien-quan
14 giờ 30, tiếng trống nổi lên đánh dấu phần hội bắt đầu. Tiếng hò reo vang khắp cả khu vực đền xã Hiền Quan.

cuop-phet-hien-quan
Trước khi phần cướp Phết diễn ra, ông chủ tế sẽ thực hiện phần Hò Phết và tục kéo quân chạy ba vòng quanh đền để hô hào những lời răn dạy rèn luyện sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc.

cuop-phet-hien-quan
Khi chủ tế bắt đầu đầu thả quả Phết xuống đất, rất đông thanh niên lao vào để tranh giành, cướp lấy quả Phết.

cuop-phet-hien-quan
Thanh niên trong xã đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cướp Phết

cuop-phet-hien-quan
Ngay sau khi quả Phết được thả xuống, hàng trăm thanh niên trai tráng ngay lập tức xông vào tranh cướp.


cuop-phet-hien-quan
Những pha giao đấu vô cùng căng thẳng và nảy lửa

cuop-phet-hien-quan
Nhảy cả xuống sông để cướp Phết


cuop-phet-hien-quan
Ai cũng muốn cướp được quả Phết may mắn đem về nhà hay chỉ là được chạm vào Phết nên cuộc chơi diễn ra vô cùng quyết liệt.

cuop-phet-hien-quan
Sau khi các quả Phết đã có chủ thì các quả Chúi sẽ được đưa ra. Quả Chúi không cần các lễ nghi như quả Phết. Theo quan niệm của làng Hiền Quan, ném chúi là để "trừ tai viễn tống", xua đi mọi rủi ro tật bệnh.

cuop-phet-hien-quan
Người dân quan niệm rằng nếu ai giành được quả Phết và Chúi hay chỉ chạm được tay vào là cả năm sẽ rất may mắn.

cuop-phet-hien-quan
Do đó hội chơi cướp Phết Hiền Quan càng về cuối càng diễn ra căng thẳng hơn.

cuop-phet-hien-quan
Thậm chí đã xảy ra tình trạng ẩu đả, đánh nhau trong khi tranh giành quả Phết, quả Chúi

cuop-phet-hien-quan
Tình trạng ngất xỉu vì quá sức hoặc đau do bị giẫm đạp lên người là chuyện không hiếm trong lễ hội cướp phết.

cuop-phet-hien-quan

cuop-phet-hien-quan
Thậm chí không ít người còn bị chảy máu do va chạm hay ẩu đả khi đang tranh giành quả Phết


cuop-phet-hien-quan
Anh Đặng Văn Phụ (Khu 5, xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ) là người vinh dự giành được quả Phết trong năm nay. Đây cũng là năm thứ 9 mà khu 5 giành được Phết.

cuop-phet-hien-quan
Hội Phết Hiền Quan được tổ chức nhằm tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng đã có công đánh đuổi giặc Hán, tuy nhiên những năm gần đây, hội Phết lại đang dần mất đi bản sắc khi thường xuyên xảy ra tình trạng chen lấn, dẫm đạp, ẩu đả lẫn nhau của hàng nghìn thanh niên khi tham gia cướp Phết.

Chia sẻ