Ai cũng nghĩ rằng, chỉ cần làm việc hết mình bằng cả tài và tâm thì khi hết duyên xin nghỉ, cả sếp và đồng nghiệp sẽ hết sức đau lòng, trân trọng những gì mình đã làm cho công ty. Sự thật không hẳn như vậy đâu.
Sự nghiệp của nàng công sở sa đà, làm việc càng ngày càng tệ, tác phong chuyên nghiệp cũng đánh mất. Nói tóm lại, cô đã “dẫn lửa tự thiêu mình” chỉ vì kết giao nhầm đối tượng.
Liệu những cuộc khủng hoảng có xảy ra tương tự trong tương lai? Nếu không phải là khủng hoảng, thì tiến trình phát triển của nhân loại có đưa chúng ta vào một xu thế làm việc nào đó hoàn toàn mới mẻ nữa không?
Thay vì lo lắng, những nàng gái ế này lại e ngại hai chữ "lấy chồng" bởi họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi "Lấy chồng để làm gì?" khi mà họ sẽ phải gánh thêm cả đống trách nhiệm.