Cận Tết, trộm cắp hoành hành

,
Chia sẻ

Thời điểm cận Tết liên tục xảy ra trộm cắp. Thống kê của CA TP.HCM, trong tháng 12/2009 có 296 vụ trộm cắp tài sản, trong đó, trộm cắp xe máy 167 vụ; đột nhập nhà người dân 43 vụ...

"Đá xế": 2 giây!

Khoảng 10g sáng ngày 12/1 tại đường Bờ Kênh (tổ 12, ấp 3, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh) chị H. vừa dựng xe gắn máy trước cửa nhà vào lấy đồ để đi công việc, không quên khóa cổ xe máy nhưng vừa bước đến cửa, chị quay lại thì phát hiện một đối tượng đang mở khóa rồi nhảy lên xe, rồ ga tẩu thoát. Rất may, một số người hàng xóm phát hiện đuổi theo, bắt được kẻ gian. Tại cơ quan điều tra, y khai nhận tên Trần Nguyễn Xuân Bình (SN 1990, ngụ huyện Hóc Môn), trong khi đang lang thang tìm đồ trộm cắp thì phát hiện chị H. sơ hở nên đã dùng chìa khóa vạn năng mở khóa cổ xe chỉ trong vòng hai giây.

Ngày 23/12/2009, qua theo dõi, tổ hình sự đặc nhiệm, CA Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy biển số 72N2-2923 đi "dạo" trên đường Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh. Đến trước số nhà 149, phát hiện chiếc xe gắn máy Honda Airblade màu đỏ biển số 52S3-7200 để hớ hênh trước cửa không ai trông giữ, đối tượng ngồi sau lập tức được "thả” xuống xe, giả vờ vừa nói chuyện điện thoại di động, áp sát chiếc xe, bẻ khóa. Lực lượng đặc nhiệm đã bắt quả tang tên trộm xe, tên đồng bọn chạy thoát. Tại trụ sở CA, tên bị bắt khai tên Nguyễn Trọng Tú (SN 1983, ngụ số 60B, đường số 7, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức). Các dụng cụ và hung khí của tên trộm mang theo gồm ba đoản (chìa khóa vạn năng) dùng để phá ổ khóa xe gắn máy, một roi điện và một con dao bấm.

Băng nhóm tiêu thụ xe gian do Nguyên Trí Trường cầm đầu bị công an TP.HCM bắt tháng 9/2009 - Ảnh: Phạm Nguyên

"Đột vòm": liên tục

Các vụ bẻ khóa đột nhập vào nhà trong tháng 12/2009 cho thấy thái độ có phần chủ quan của người dân trong việc bảo vệ tài sản. Các đối tượng "đột vòm" thường ăn mặc lịch sự, ngang nhiên dùng kìm cộng lực để bẻ khóa. Lúc 0g ngày 14/1, tại căn nhà thuộc hẻm 295 đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), dù đang có nhiều người trong nhà nhưng các đối tượng trộm cắp vẫn ngang nhiên bẻ khóa, trộm tài sản. Theo tường trình của chủ nhà, khi gia đình phát hiện thì bốn xe máy trị giá trên 100 triệu đồng cùng giấy tờ và một số tài sản khác đã không cánh mà bay. Tại hiện trường, cửa nhà được các đối tượng khép hờ, ổ khóa bị phá tung. Nhà anh H.N.T. (ngụ Nguyễn Thị Huỳnh, P.8, Q.Phú Nhuận) cũng là điển hình về sự mất cảnh giác. Trong đêm 5/1, gia đình anh có công việc riêng nên không ai có nhà. Hôm sau, khi về anh phát hiện cửa nhà bị bật tung, vào kiểm tra tài sản thì thấy ba chiếc xe máy dựng ở tầng trệt cùng một số tài sản khác như thẻ ATM, tiền mặt đã bị trộm "rinh" đi mất.

Trước những vụ trộm cắp tài sản liên tục xảy ra, CA TP.HCM khuyến cáo: Vui Tết, người dân cần cảnh giác, tài sản, xe máy phải để cẩn thận, đề phòng bọn trộm cắp và cướp giật tài sản.

Theo Phạm Nguyên

Phụ nữ Online

Chia sẻ