Cắn răng bỏ cả triệu bạc mua mít sau 1 tuần trăn trở, nhịn ăn nhịn tiêu, ngậm ngùi rước về quả... toàn xơ

Lynk,
Chia sẻ

Ở Việt Nam, bán đầy 1 xe bò mít mới mua được 1 chai Chivas, còn ở Đức thì hoàn toàn ngược lại. Giàu đến mấy cũng không phải cứ thích là mua được mít đâu nhé!

Ai đi xa mà chẳng nhớ hương vị món ăn đặc sản quê mình, đối với những người xa xứ lâu năm, cơn thèm những món tưởng chừng... vớ vẩn, dân dã ở quê hương lại càng vật vã hơn nữa. Cái cảm giác khó tả ấy sẽ dễ hình dung hơn qua câu chuyện của anh chàng du học sinh dưới đây, được khắc họa vô cùng chân thực với cơn thèm ăn mít giữa nước Đức xa xôi. Sau khi quán triệt sẽ "thắt lưng buộc bụng", nhịn ăn nhịn tiêu trong một thời gian, anh chàng quyết tâm dồn tiền mua... mít - thứ hoa trái nhiệt đới khi sang châu Âu có giá đắt hơn cả chai rượu ngoại cho đã cơn thèm.

Tuy nhiên, cái kết cho cuộc tình chóng vánh với quả mít ấy là... những hình ảnh vô cùng tang thương như dưới đây. Sau khi dốc hết gia tài để mua được quả mít quý báu, chàng trai hí hửng trải đầy giấy báo khắp nhà, xách dao bổ mít với viễn cảnh hạnh phúc đắm chìm trong những miếng mít vàng ươm, tướp mật. Thế nhưng, hỡi ôi, cuộc sống nó không giống cuộc đời, "em nó" - thứ đồ ăn quyến rũ nhất trên đời trong khoảnh khắc ấy, thực chất bên trong lại là một... quả mít toàn xơ, lèo tèo được vài ba múi!

Cắn răng bỏ cả triệu bạc mua mít sau 1 tuần trăn trở, nhịn ăn nhịn tiêu, ngậm ngùi rước về quả... toàn xơ - Ảnh 1.

Có ai mà không đau lòng khi háo hức bổ quả mít ngót triệu bạc lại trông thấy cảnh toàn xơ như này?

Anh chàng lại phải ngậm ngùi than:

"Đắng, đắng lắm. Chắc mọi người nghĩ là sao có mỗi quả mít thôi, có quái gì to tát đâu mà phải kêu đúng không? Nhưng tôi đang ở Đức, và khí hậu ở đây không thể trồng được hột mít nào. Em nó - quả mít mà tôi đã trằn trọc cả tuần nay để suy nghĩ, triệt để áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng để rước về - chính là hàng xách tay cao cấp vượt gần nửa quả đất từ Việt Nam sang.

Có câu nói bất hủ rằng "cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền'" nhưng tôi xin tuyên bố với ông nào nghĩ ra câu ấy là, ông giàu đến mấy thì giàu, nhưng ở đây không phải cứ thích là mua được mít đâu nhé!".

Chủ nhân của trái mít đầy cay đắng ấy là G. Hoàng (25 tuổi) du học sinh ngành cơ khí, hiện đang sống tại thành phố Freiberg, bang Sachsen của Đức. Vẫn chưa hết tiếc thương cho "cuộc tình xám ngoét" với quả mít, Hoàng ngậm ngùi kể: "Đồ ăn thức uống kiểu Việt Nam bên này cũng có bán nhưng rất hiếm, và đắt. Bởi vận chuyển sang đây đã xa rồi, toàn thứ không trồng được ở Đức nữa, nên giá cả đi chợ với du học sinh tụi mình không dễ thở tí nào. Ví dụ như 1 quả dưa chuột bên này là 25 nghìn. Thịt không đắt lắm, nhưng nếu mua 1 con gà về nướng sả thì tiền mua gà bằng với... 3 củ sả".

Cắn răng bỏ cả triệu bạc mua mít sau 1 tuần trăn trở, nhịn ăn nhịn tiêu, ngậm ngùi rước về quả... toàn xơ - Ảnh 2.

Chỉ vì lên cơn thèm mít mà Hoàng cắn răng mất cả đống tiền, nhưng kết quả lại đắng cay.

Cắn răng bỏ cả triệu bạc mua mít sau 1 tuần trăn trở, nhịn ăn nhịn tiêu, ngậm ngùi rước về quả... toàn xơ - Ảnh 3.

Sinh hoạt phí ở Đức thuộc mức trung bình ở châu Âu, nhưng cũng khá cao với du học sinh Việt.

Cắn răng bỏ cả triệu bạc mua mít sau 1 tuần trăn trở, nhịn ăn nhịn tiêu, ngậm ngùi rước về quả... toàn xơ - Ảnh 4.

Dưa chuột ở Đức: 25 ngàn/quả.

Hoàng hóm hỉnh bảo, ở Việt Nam có khi bán đầy 1 xe bò mít mới mua được 1 chai rượu tây xịn, còn ở Đức thì hoàn toàn ngược lại, một quả mít đắt ngang với chai rượu hạng sang. Phép so sánh này không phải là trò đùa, bởi hóa đơn mua quả mít toàn xơ kia trong siêu thị tận 40 euro, quy ra tiền Việt khoảng... gần 1 triệu đồng, gấp cả chục lần giá trị loại quả này bán ở nơi nó được trồng ra. Vừa tiếc của vừa đói lòng, thèm vật vã mà mấy múi mít bóc được ăn chẳng bõ dính răng, Hoàng cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Cư dân mạng tỏ ra khá ngạc nhiên, choáng váng với quả mít "dát vàng" kia, ngay sau khi Hoàng chia sẻ câu chuyện của mình thì hàng ngàn người đã tham gia bình luận khá sôi nổi. Đa phần chia buồn, an ủi anh chàng vì số nhọ, mất cả đống tiền mà cũng chẳng được ăn no. Một thành viên mạng tốt bụng nghĩ cách xài quả mít cho đỡ phí: "Nhiều xơ thế kia thớt chịu khó ngồi bóc ra làm món nhút vậy, đặc sản miền Trung luôn nha, để đó ăn dần đỡ thèm". Người khác lại hiến kế: "Không thì làm nộm xơ mít cũng ngon đấy, món nộm sang chảnh gần triệu bạc, bao đứa muốn không được". Cũng có người khoe cả vườn mít nhà mình và mới Hoàng về ăn.

Ngoài ra, cũng không ít người rơi vào "bể khổ" như Hoàng, vì thiếu kinh nghiệm chọn mít nên cũng mất oan tiền với những pha... mít không hột.

Cắn răng bỏ cả triệu bạc mua mít sau 1 tuần trăn trở, nhịn ăn nhịn tiêu, ngậm ngùi rước về quả... toàn xơ - Ảnh 5.

Chủ nhân quả mít này mừng rơi nước mắt vì bổ ra trông khá khẩm hơn quả mít "quý tộc toàn xơ" bên trên. Đây là quả mít của một cô nàng du học sinh ở Singapore.

Cắn răng bỏ cả triệu bạc mua mít sau 1 tuần trăn trở, nhịn ăn nhịn tiêu, ngậm ngùi rước về quả... toàn xơ - Ảnh 6.

"Thánh nhọ" nhất đây rồi: sầu riêng không ruột!

Số còn lại thì tâm sự chuyện du học sinh đồng cảnh ngộ. Hóa ra, chẳng riêng gì Hoàng, rất nhiều bạn trẻ khác cũng đang ngày ngày cắn răng chi tiêu đắt đỏ để được ăn món Việt nơi đất khách quê người. Một cô gái đang học tại Nhật chia sẻ: "Đi chợ mua hành lá 40k được 4 cọng, hoa quả mình chỉ dám ăn táo và nho, các loại cải khá rẻ, thèm rau muống nhưng... chẳng dám mua vì đắt. Nói chung là có tiền là mua được hết, nhưng xót ruột lắm".

Anh chàng Đỗ Quang Minh đang sống ở Goettingen thì kể, cả thành phố của anh sống có mỗi 3 cửa hàng châu Á mà hiếm khi bán hoa quả Việt. Hôm rồi, anh vừa đi mua lựu với giá 6,99€ /kg (khoảng hơn 200 ngàn) để tặng người yêu ăn chơi, không quên nói dối là cửa hàng giảm giá còn 2/3 cho nàng đỡ xót.

Cắn răng bỏ cả triệu bạc mua mít sau 1 tuần trăn trở, nhịn ăn nhịn tiêu, ngậm ngùi rước về quả... toàn xơ - Ảnh 7.

Một cô nàng du học sinh ở Pháp cũng vì thèm mít mà chấp nhận nhịn thịt cả tuần.

Nhiều người đang du học ở Nhật, Hàn lập tức nhảy vào gật gù theo, bởi có sống ở nước ngoài mới thấy mớ rau con cá ở Việt Nam quý giá làm sao. Quê nhà nghèo thật đấy, rau cỏ đạm bạc vô cùng, nhưng xuất ngoại ăn bơ sữa, xúc xích dăm bông mãi cũng chẳng nuốt nổi, không ít người đêm nằm lặng lẽ chảy nước mắt vì nhớ mấy món giản đơn ở nhà, hoặc như Hoàng, nhịn ăn nhịn tiêu để được hưởng một chút vị quê nơi xa xứ.

Chia sẻ