Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành cho vợ con trước khi ra đi

Mộc Hương,
Chia sẻ

"Chiếc tổ xinh xắn và ấm áp" là cách gọi thân thương về căn hộ nhỏ, "món quà" cuối cùng mà người chồng có thể làm cho 3 mẹ con chị trước khi rời khỏi thế giới này.

Ở từng góc nhỏ của căn hộ đều ẩn chứa tình yêu, sự quan tâm của người chồng dành cho vợ của mình. Chồng chị Nhung đã vô cùng tâm huyết khi lựa chọn thuê căn hộ, tự tay trang trí, tự tay mua sắm những đồ dùng, vật dụng theo thói quen của vợ. Anh âm thầm tìm và thuê nhà, làm đẹp căn nhà ấy để tạo nên món quà bất ngờ dành cho chị.

Chị Nhung gặp anh khi còn là một cô gái son trẻ. Anh đã bước qua một cuộc hôn nhân được 5 năm và có một cô con gái 7 tuổi. Họ đã vượt qua biết bao sóng gió để đến được với nhau.

Tình yêu của chị dành cho anh và con gái của anh đủ lớn để họ có thể kết nối thành một gia đình đúng nghĩa. Ở gia đình ấy không có "dì" mà chỉ có mẹ và con. Anh chị kết hôn và sinh được một bé trai. Gia đình 4 người yêu thích đi du lịch cùng nhau, thích được ở chung phòng khi đi chơi để cả nhà có nhiều thời gian bên nhau.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 1.

Gia đình chị Nguyễn Nhung.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 2.

Chị Nhung nhớ từng góc nhỏ của căn hộ ấm áp mà người chồng đã thuê và dành thời gian trang trí để đón vợ con sang ở cùng.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 4.

Không gian sống có view đẹp.

Chị Nhung chia sẻ về căn hộ mà người chồng đã thuê cho ba mẹ con: "Anh biết các con thích bơi lội nên anh chọn khu có bể bơi trên nóc nhà mà anh cho là "dài nhất, view đẹp nhất" để cho các con thỏa thích tận hưởng.

Anh biết vợ thích biển nên đã chọn nơi thuận tiện để dễ dàng di chuyển ra biển. Anh biết vợ rất thích nấu nướng nên anh chuẩn bị căn bếp vừa đủ các tiện nghi cho mình thỏa sức đam mê bếp núc.

Anh cũng biết vợ thích có một góc tập yoga cho nên anh chọn nơi có ban công rộng đúng bằng phòng khách cho vợ có thể tập tành ở đó.

Thêm việc chuẩn bị bàn cafe nho nhỏ để anh ngồi nhâm nhi khi vợ tập. Anh cũng biết vợ thích làm sữa hạt nên mua tặng vợ chiếc máy xay nấu sữa hạt xịn hơn cái vợ đang có..."

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 5.

Anh chọn căn hộ dễ dàng di chuyển ra biển.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 6.

Bể bơi dài có thể ngắm nhìn thành phố.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 7.

Bể bơi vào ban ngày.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 8.

Không gian phòng ngủ được thiết kế sang trọng với màu trung tính.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 10.

Tranh treo tường cũng được chọn màu hiện đại.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 11.

Góc phòng khách nhỏ xinh.

Căn hộ được anh thuê tọa lạc trong khu chung cư hiện đại ở Singapore với mong muốn đón ba mẹ con chị sang ở cùng. Vì thế, anh đã trang trí, làm đẹp căn hộ từng chút, từng chút một để mọi thành viên đều cảm thấy thân thuộc. 

Hình ảnh căn hộ với từng góc được decor nội thất, vật dụng đầy đủ đến từng chi tiết. Khi anh đã rời đi, căn hộ ấy vẫn để lại nỗi nhớ, để lại hình ảnh anh ân cần, chu đáo và yêu thương ba mẹ con chị còn vẹn nguyên trong tâm trí.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 12.

Không gian nấu nướng.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 13.

Anh sắm sửa đầy đủ từng vật dụng nho nhỏ.

Căn hộ ấm áp và ngọt ngào từng góc nhỏ như món quà cuối người chồng dành tặng vợ con trước khi ra đi - Ảnh 14.

Anh đi rồi nhưng đã để lại một tổ ấm trọn vẹn cho hai con, đó chính là chị. Dù con gái anh, chị không dứt ruột đẻ ra nhưng chị sẽ là tổ ấm mà con tìm về khi khôn lớn. Chị luôn tin, cứ nơi nào có tình yêu thương thực sự thì nơi đó chính là tổ ấm.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ