Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc "từng li, từng tí" không gian sống của mình ở Sài Gòn

Eyes - Ảnh: Hữu Dương,
Chia sẻ

Không có thùng rác, kiên quyết chỉ giữ lại những món đồ cần thiết nhất - đó là vài nét sơ qua về căn hộ đầy thú vị của chị Huyền Trân.

Tôi biết đến không gian sống của chị Huỳnh Huyền Trân (Vanilla), qua lời "mai mối" của một người bạn. Lời bỏ nhỏ của bạn rằng "Nhà đẹp và nhiều điều thú vị bởi chị thiết kế theo lối tối giản" khiến tôi không khỏi tò mò. Đơn giản vì phong cách tối giản thì tôi biết thừa rồi, nhưng căn ngôi nhà áp dụng triệt để phong cách tối giản thì tôi chưa từng tận mắt chứng kiến bao giờ.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Là một người làm trong ngành tâm lý học, chị Trân quan tâm nhiều đến không gian sống với quan điểm "Nó phải là chốn bình yên giúp bạn phục hồi năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng".

Chúng tôi đã bắt đầu câu chuyện bằng định nghĩa tối giản của chị: "Lối sống tối giản là cách sống cắt giảm đồ dùng xuống đến mức tối thiểu, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất. Nhưng mục đích không phải chỉ để ngôi nhà thông thoáng, ít tốn thời gian dọn dẹp… mà với chị chủ yếu là cho tâm hồn. Người tối giản có ít đồ đạc nhưng họ luôn trân trọng từng thứ một. Ít đồ không có nghĩa là ít mãn nguyện".

Giấc mơ về ngôi nhà ít đồ đạc

Không để tôi phải chờ đợi nhiều, chất tối giản đã chào đón tôi ngay từ những bước chân đầu tiên qua cửa nhà. Căn hộ với diện tích 63,8m² trông vô cùng thoáng mắt, phần bởi nhà ít đồ đạc đến bất ngờ, phần bởi tông màu trắng - màu gỗ sồi tự nhiên đã phát huy khả năng khiến không gian nhẹ nhàng, gọn gàng của mình. Điểm nhấn trong nhà đến từ những đồ trang trí màu xanh tiffany – gam màu yêu thích của chị.

Nói về căn hộ của mình chị bảo "Điều chị thích nhất ở nhà mình là nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tất cả tiện nghi và chất lượng không thua khách sạn 5 sao. Đồ đạc tối giản, đa năng và không có các tiểu tiết cầu kỳ, tránh phát sinh công lau dọn".

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Căn hộ thoáng đãng và nhẹ nhàng với tông màu trắng này nằm ở quận Bình Thạnh.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Chia sẻ với tôi lý do lựa chọn phong cách tối giản cho căn hộ của mình, chị Vanilla kể: "Xuất thân trong gia đình buôn bán, ngày nhỏ phòng ngủ của chị thường bị ba mẹ chất đầy hàng hoá vào đấy. Thế nên, ngay từ bé xíu chị đã luôn ước mơ có một căn nhà riêng màu trắng, nhỏ thôi, thật gọn với ít đồ đạt và phải có khoảng trống cho cây xanh.

Sau này khi có dịp ghé thăm Nhật Bản, lạc vào các cửa hàng nội thất theo phong cách tối giản có tên Muji của Nhật, chị bị mê mẩn bởi tông màu gỗ tự nhiên, những vật dụng nhỏ nhưng đa năng và tinh tế. Chị cũng bị ấn tượng mạnh bởi cách sắp xếp các vật dụng trong căn nhà của người Nhật. Thế là khi đủ tiền mua căn hộ của riêng của mình, chị đã biến tất cả những điều mơ ươc đó thành sự thật".

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Căn hộ của chị sử dụng những tông màu sáng, trung tính với nội thất đơn giản, hiện đại.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 5.

Đúng như mong ước thưở thơ ấu, căn hộ dù nhỏ nhưng chị vẫn dành không gian để trồng cây xanh, làm tiểu cảnh thư giãn.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Để áp dụng phong cách tối giản (Minimalism) cho căn hộ của mình, chị Vanilla đã áp dụng những điểm phù hợp từ 2 cuốn sách "Lối sống tối giản của người Nhật – Sasaki" và "Nghệ thuật bài trí của người Nhật – Marie Kondo", sáng tạo thêm một số thứ khác và nhờ đến đơn vị kiến trúc có cùng gout. Tổng chi phí nội thất, decor của căn hộ khoảng 300 triệu.

Trong quá trình cùng các kiến trúc sư thiết kế, nội thất trong nhà được chị lược bỏ tối đa, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất mà không làm mất đi sự hài hòa của ngôi nhà. Dễ dàng nhận thấy, đa phần nội thất trong căn hộ của chị đều là nội thất đa năng, nội thất âm tường.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Những mảng tường trắng nền nã, màu gỗ tự nhiên thân thiện, các đường nét thẳng, đơn giản được chị Vanilla lựa chọn.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Đồng thời để căn hộ luôn gọn, giữ được chất tối giản, chị luôn hạn chế đồ dùng ở mức vừa đủ: "Vật dụng trong bếp, chị chỉ trang bị đúng nhu cầu sử dụng mỗi ngày như 2 nồi, 2 chảo (một lớn, một nhỏ), 6 chén, 6 đũa, bút bàn làm việc cũng số lượng vừa đủ. Những thứ còn dư, chị cho vào ngăn tủ hết, khi nào có khách mới mang ra như thế nhà luôn gọn gàng và chủ nhân tiết kiệm được thời gian dọn dẹp."

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Trong không gian sinh hoạt chung, bàn phòng khách kiêm bàn ăn.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Những ngăn chứa tích hợp khéo léo và thẩm mỹ.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 11.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 12.

Hiện thực hoá ngôi nhà theo phong cách tối giản

Căn hộ của chị Vanilla gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách - bếp, 2 toilet. Nói về căn hộ tối giản của mình, chị cho hay "Người Nhật có triết lý rất hay 'Để không gian của bạn đẹp lên, rất đơn giản, chỉ cần lấy đi những thứ ít đẹp'. Thế nên đồ nội thất trong nhà chị thiết kế rất nhiều hệ tủ, nhờ thế mà dù nhà nhỏ nhưng chị có vô số không gian để cất đồ rất gọn gàng". Quả thực trong căn hộ, chỉ cần để tâm, bạn sẽ khám phá ra những kho đồ ẩn được thiết kế rất khéo léo.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 13.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 14.

Giường ngủ tích hợp luôn ngăn chứa đồ.

Đồ đạc, quần áo trong nhà được sắp xếp theo phương pháp KonMari nổi tiếng của người Nhật. Các vật dụng đều được xếp gọn vào các hộc tủ có ray inox bên trong nên rất gọn gàng, ngay cả bếp nấu xong cũng không có bất kỳ vật dụng nào trên bề mặt bếp.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 15.

Góc làm việc tích hợp trong phòng ngủ...

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 16.

... nhưng nhờ thiết kế tối giản mà vừa gọn gàng, vừa đảm bảo thẩm mỹ.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 17.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 18.

Hiện tại nhà chị Vanilla không có thùng rác, bởi nấu nướng xong chị mang rác ra khu vực rác ngay. Trong toilet, chị dùng loại giấy có thể tan trong nước. Khăn mặt cũng được chị thay bằng bông tẩy trang - vừa vệ sinh cho da hơn khăn mặt truyền thống nhiều lần vừa tiết kiệm thời gian giặt, phơi. Trong toilet chỉ trang bị duy nhất 1 hũ bằng sứ trắng có nắp đậy để chứa bông tẩy trang, tóc dơ... Thảm chùi chân truyền thống được thay bằng những chiếc khăn nhỏ chỉ rộng 30x30cm nhưng có độ dày vừa đủ và thấm nước.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 19.

Để giữ gìn sự tối giản cho tổ ấm của mình, chị Vanilla còn đề ra một số nguyên tắc như "mỗi chuyến du lịch, tôi mua duy nhất 1 cái magnet nhỏ xíu tượng trưng cho mỗi quốc gia đã đến và dán tủ lạnh". Với đồ đạc, chị nhìn kĩ từng món và hỏi mình "Món đồ này mình có thật sự cần không"? Nhờ sự "đấu tranh" quyết liệt với chính mình mà căn hộ đã đúng nghĩa là chốn bình yên của chị.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 20.

Căn hộ 63,8m² cực đẹp của người phụ nữ cân nhắc từng li, từng tí không gian sống của mình ở Sài Gòn - Ảnh 21.

Tiễn tôi ra về, trên môi chị lấp lánh nụ cười: "Những bài viết chia sẻ về ngôi nhà theo phong cách sống tối giản của chị trên facebook đã truyền cảm hứng cho rất nhiều chị em khác. Họ cũng "tranh" nhau dọn dẹp nhà gọn gàng rồi cùng chụp hình "khoe" nhau".

Cá nhân tôi, sau một buổi chuyện trò với chị, tôi cảm thấy điều này dễ hiểu vô cùng. Bởi phong cách chị lựa chọn chính là một cách buông bỏ, một lựa chọn thông minh để sống đơn giản, hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì người phụ nữ nào mà không mong muốn cơ chứ!

Đơn vị tư vấn và thi công: Công ty MD Workshop

Chia sẻ