Cần gì phải mượn ngôn tình ở đâu xa, khi các nhà văn Việt có hẳn 1001 câu "thả thính" cực đỉnh thế này

Miss Hóng,
Chia sẻ

Hóa ra từ xưa các nhà văn nổi tiếng nước ta đã có những câu nói đậm chất ngôn tình thế này rồi sao?

Trong lĩnh vực văn học, tình yêu luôn là một nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà văn, nhà thơ sáng tác ra những tác phẩm tâm huyết. Vì vậy mà từ rất lâu rồi, đã có rất nhiều câu văn, câu thơ bày tỏ tình cảm lãng mạn đến mức khiến nhiều bạn trẻ phải ngỡ ngàng vì chẳng thua kém gì những câu ngôn tình hay "thả thính" cả.

Thế nên ngoài những câu quen thuộc và trẻ trung như "Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá!", "Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào?",... thì hàng loạt câu "thả thính" này của các nhà văn Việt Nam cũng là một phương án cực hay ho đấy. Biết đâu người bạn thương lại đổ rần rần trước những lời văn tinh thế này? 

Đương nhiên đây không phải là nguyên văn sáng tác của các nhà văn mà đã được cộng đồng mạng thay đổi một chút cho phù hợp với thời đại ngày nay và vẫn dựa trên phong cách riêng của mỗi nhà văn.

1. Nguyễn Bính

Cần gì phải mượn ngôn tình ở đâu xa, khi các nhà văn Việt Nam có 1001 câu "thả thính" cực đỉnh thế này! - Ảnh 1.

"Nếu nói nỗi nhớ của anh nhiều như sao trên trời thì thật vô lí! Vì sao trời còn có ngày không mọc nhưng anh thì không có đêm nào không nhớ về em".

Là một nhà thơ với phong cách mộc mạc, giản dị, Nguyễn Bính khiến những người yêu văn học thích thú bởi cách khai thác chất thơ tự nhiên từ ca dao, dân ca của mình. Thế nên đương nhiên câu văn ngôn tình phía trên của ông chính là 1 sản phẩm "cải biên" từ câu thơ: "Giời còn có bữa sao quên mọc - Anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em".

2. Xuân Diệu

Cần gì phải mượn ngôn tình ở đâu xa, khi các nhà văn Việt Nam có 1001 câu "thả thính" cực đỉnh thế này! - Ảnh 2.

"Nàng cả đời này sẽ mãi là người của ta vì ta đã chôn nàng vào tim mình rồi!".

Sẽ thật là thiếu sót nếu nhắc đến tình yêu trong văn học Việt Nam mà không nhắc đến Xuân Diệu, người được mệnh danh là "ông hoàng thơ tình". Vì vậy mà chỉ là một câu nói bình thường, không tính từ bóng bẩy cũng không thề non hẹn biển nhưng vẫn thể hiện được tấm lòng thủy chung đối với người mình yêu. 

3. Hàn Mặc Tử

Cần gì phải mượn ngôn tình ở đâu xa, khi các nhà văn Việt Nam có 1001 câu "thả thính" cực đỉnh thế này! - Ảnh 3.

"Đi khắp thế gian ta mới nhận ra chỉ có hai thứ dù đứng bất cứ đâu ta cũng có thể thấy. Ánh trăng và khuôn mặt em - người ta yêu".

Hàn Mặc Tử là một người thi sĩ nổi tiếng nhạy cảm và lãng mạn của văn học Việt Nam. Đặc biệt, trong những tháng ngày cô đơn nhất của cuộc đời mình, Hàn Mặc Tử lại chỉ có duy nhất ánh trăng bầu bạn nên ông nhìn đâu cũng chỉ thấy trăng và bóng dáng người mình yêu. Chưa rõ câu nói trên có nguồn gốc chính xác từ đâu nhưng nhiều người cho rằng, ý này được lấy ra từ tập thơ Trăng nổi tiếng của ông.

4. Chế Lan Viên

Cần gì phải mượn ngôn tình ở đâu xa, khi các nhà văn Việt Nam có 1001 câu "thả thính" cực đỉnh thế này! - Ảnh 4.

"Ta nhớ nàng như đông về nhớ rét".

Có lẽ một trong những câu ít bị thay đổi nhất chính là câu thơ này của Chế Lan Viên. Trong nguyên tác bài thơ "Tiếng hát con tàu", tác giả viết: "Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét - Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng - Như xuân đến chim rừng lông trở biếc - Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương".

5. Nam Cao

Cần gì phải mượn ngôn tình ở đâu xa, khi các nhà văn Việt Nam có 1001 câu "thả thính" cực đỉnh thế này! - Ảnh 5.

"Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào".

Vốn nổi tiếng với các tác phẩm văn học trào phúng, phê phán hiện thực xã hội nên câu văn bày tỏ tình cảm của ông dù có lãng mạn đến mấy thì cũng rất thẳng thắn, rất trực diện và không lòng vòng. Quả thực nếu không có cơm ăn thì làm sao mà no, làm sao mà sống được? Nhìn nhau chắc chắn không khiến người ta no rồi nên màn tỏ tình bá đạo của cụ Nam Cao sẽ ăn đứt mấy soái ca ngôn tình rồi.

6. Nguyễn Huy Tưởng

Cần gì phải mượn ngôn tình ở đâu xa, khi các nhà văn Việt Nam có 1001 câu "thả thính" cực đỉnh thế này! - Ảnh 6.

"Em có biết sự giống nhau giữa em và Hà Nội là gì không? Đó là đều được anh yêu suốt 1000 năm".

Được mệnh danh là "nhà chép sử bằng văn học", Nguyễn Huy Tưởng khiến cho người đọc thêm yêu và tự hào về đất nước mình rất nhiều. Vì vậy mà câu nói ngôn tình của ông cũng có phong cách y hệt như những gì ông thể hiện trong văn học. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên mẫu câu nói trên là được trích trong tác phẩm nào hoặc trong phát biểu nào của ông. 

Chia sẻ