Cảm xúc của người dân Sơn Lôi ngày đầu tiên hết cách ly: "Tôi sẽ về thăm nhà ngoại ngay"

Gia Đoàn,
Chia sẻ

"Việc cách ly trong thời gian vừa qua tuy cuộc sống có xáo trộn một chút nhưng gia đình tôi cảm thấy vẫn ổn. Sau khi xã không bị cách ly nữa việc đầu tiên tôi làm là về thăm bà ngoại 1-2 ngày", chị Sương vui mừng chia sẻ.

Sáng 4/3 cuộc sống của hơn 10.000 người dân xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) bắt đầu quay trở lại bình thường. Nhiều người cảm thấy phấn khởi khi việc phòng, chống dịch của người dân địa phương đã thành công.

Cảm xúc của người dân Sơn Lôi ngày đầu tiên hết cách ly: "Tôi sẽ về thăm nhà ngoại ngay" - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào làng các chốt kiểm soát cách ly đã được gỡ bỏ, người dân thoải mái ra vào.

Chị Nguyễn Thúy Sương (32 tuổi, thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi) cho biết sau khi hết cách ly, chị cảm thấy vui mừng, phấn khởi.

Cảm xúc của người dân Sơn Lôi ngày đầu tiên hết cách ly: "Tôi sẽ về thăm nhà ngoại ngay" - Ảnh 2.

Chị Sương cho biết việc đầu tiên chị làm khi hết cách ly đó là về thăm nhà bên ngoại.

"Không chỉ tôi mà tất cả người dân trong xã đều chung cảm xúc vui mừng bởi vì đã thành công trong chương trình phòng dịch Covid-19. Việc cách ly trong thời gian vừa qua tuy có xáo trộn cuộc sống một chút nhưng chúng tôi cảm thấy vẫn ổn.

Nhà tôi cách nhà bà ngoại hơn 3km nhưng từ hôm có dịch đến nay chưa sang thăm nhà ngoại được. Sau khi xã không bị cách ly nữa, gia đình tôi sẽ sang thăm bà ngoại 1-2 ngày", chị Sương vui mừng chia sẻ.

Cảm xúc của người dân Sơn Lôi ngày đầu tiên hết cách ly: "Tôi sẽ về thăm nhà ngoại ngay" - Ảnh 3.

Người dân cũng không vội vàng ra chợ từ sáng sớm để mua đồ như trong những ngày trước đó.

Đó cũng là cảm xúc chung của nhiều người dân trong xã Sơn Lôi khi lệnh cách ly gỡ bỏ lúc 0h ngày 4/3.

"Trong những ngày cách ly, được chính quyền xã và mọi người quan tâm nên cuộc sống cũng không có nhiều khó khăn.

Tuy nhiên không được ra ngoài nên cảm thấy buồn chân, buồn tay một chút nhưng mừng hơn cả là người dân Sơn Lôi chúng tôi sẽ không bị kì thị nữa", Bà N.T.T (60 tuổi, người dân xã Sơn Lôi) chia sẻ.

Cảm xúc của người dân Sơn Lôi ngày đầu tiên hết cách ly: "Tôi sẽ về thăm nhà ngoại ngay" - Ảnh 4.

Cảm xúc của người dân Sơn Lôi ngày đầu tiên hết cách ly: "Tôi sẽ về thăm nhà ngoại ngay" - Ảnh 5.

Nhịp sống bình thường đã trở lại, không còn phải lo lắng dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Chiến (70 tuổi, thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi) cho biết những ngày qua, bà cũng như nhiều người dân trong xã đều cảm thấy có chút thiệt thòi khi đi mua bán cái gì cũng phải nhanh chóng.

"Những ngày xảy ra dịch bệnh, người dân Sơn Lôi chúng tôi cảm thấy thiệt thòi phần nào đó không được ra ngoài đã đành. Tôi già rồi nên ít đi lại chứ các cháu đang tuổi làm ăn đã không được đi làm lại.

Cảm xúc của người dân Sơn Lôi ngày đầu tiên hết cách ly: "Tôi sẽ về thăm nhà ngoại ngay" - Ảnh 6.

Hễ đi ra chợ mua bán hay đi đâu cũng vội vội về về. Đợt này hết cách ly rồi thì thật là mừng quá. Ngay như những người trong làng bị dính bệnh chúng tôi cũng không hề có bất cứ lời trách móc gì họ, nhiệm vụ người ta phải đi làm, mình cũng như họ đều không ai mong muốn dịch bệnh đến với mình cùng chỉ vì miếng cơm manh áo cả thôi", bà Chiến chia sẻ.

Cảm xúc của người dân Sơn Lôi ngày đầu tiên hết cách ly: "Tôi sẽ về thăm nhà ngoại ngay" - Ảnh 8.

Chia sẻ