Cảm phục người vợ trẻ không chịu ly hôn, 10 năm chăm chồng nằm liệt giường

Minh Thu,
Chia sẻ

Gia đình nhiều lần khuyên ly hôn, người vợ trẻ nhất quyết từ chối và ở bên chăm chồng bị bệnh nằm liệt giường suốt 10 năm.

Cô Luo Caiyun tay cầm bút còn miệng thì nhẩm lại dãy số “51, 63, 26, 84,...” bên cạnh người chồng bị bệnh phải nằm liệt giường là anh Hu Minglang. Đây là dãy số phát ra từ những tiếng lầm bầm khó nhọc của anh Hu.

Bằng phương pháp bính âm Hán ngữ dựa trên bảng mật mã mà cô Luo tự phát minh ra, kèm theo việc quan sát những chuyển động nhỏ trên đầu của chồng như gật là đồng ý hay lắc là phản đối, cô Luo đã có thể phiên dịch ý nghĩa của dãy số.

Cảm phục người vợ trẻ không chịu ly hôn, 10 năm chăm chồng nằm liệt giường - Ảnh 1.

Người vợ trẻ không chịu ly hôn, 10 năm chăm chồng nằm liệt giường phát minh ra phương pháp giao tiếp "có một không hai". (Ảnh: SCMP)

Ngày hôm nay dãy số mà anh Hu nhắc tới là muốn nói với vợ rằng: “Miệng anh bị đau vì mẹ đã ấn mạnh tay vào ngày hôm qua”.

Đây là hoạt động giao tiếp hàng ngày sử dụng loạt mật mã mà cô Luo là người phát minh ra sau khi bệnh tật lấy mất khả năng giao tiếp và vận động của anh Hu vào năm 2012, theo Yingzhou Evening News.

Cô Luo năm nay 37 tuổi và anh Hu 51 tuổi sinh sống ở thành phố Phụ Dương thuộc tỉnh An Huy của Trung Quốc. Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại một sự kiện phi lợi nhuận vào năm 2007 và nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình. Cặp đôi kết hôn vào năm 2009. Tuy nhiên, tai họa đã bất ngờ ập tới chỉ sau 2 năm họ về sống chung một nhà.

Anh Hu bị lên cơn đau tim và xuất huyết não vào tháng 1/2012. Dù tính mạng được cứu sống nhờ thực hiện các cuộc phẫu thuật khẩn cấp, nhưng sức khỏe của anh Hu đã vô cùng giảm sút. Anh Hu không còn có thể nói chuyện như người bình thường và chỉ có thể ăn uống qua ống thông mũi với dạ dày.

Dù gia đình cô Luo đã nhiều lần khuyên bảo con gái ly hôn chồng, nhưng cô Luo nhất quyết không từ bỏ anh Hu. Thời điểm anh Hu bắt đầu phải nằm liệt giường, cô Luo mới 27 tuổi.

Ngay cả khi không chắc anh Hu có thể hiểu được những gì mình nói hay không, cô Luo vẫn luôn ở bên giường bệnh để chăm sóc và nói chuyện với chồng.

Tới một ngày, sau khi nghe cô Luo kể câu chuyện cười, anh Hu bất ngờ nở nụ cười.

“Anh ấy vẫn luôn tỉnh táo và có thể hiểu được những gì tôi nói”, cô Luo nhớ lại thời khắc khiến mình vô cùng vui sướng.

Cảm phục người vợ trẻ không chịu ly hôn, 10 năm chăm chồng nằm liệt giường - Ảnh 2.

Bảng mật mã giao tiếp giữa hai vợ chồng cô Luo. (Ảnh: SCMP)

Từ đây anh Hu liên tục phát ra những tiếng lầm bầm, cũng như lắc hoặc gật đầu để cố giao tiếp với vợ dù miệng không thể phát ra tiếng nói.

Sau đó, cô Luo đã có ý tưởng ghép các con số từ 0 – 9 thành phụ âm và vần trong phương pháp bính âm Hán ngữ để giao tiếp với chồng mình. Ví dụ, dãy số 5512613114 có nghĩa là “Anh yêu em”.

Cách thức giao tiếp đặc biệt của cặp đôi được ra đời vào tháng 7/2012, tức sau nửa năm anh Hu nằm liệt giường.

Ban đầu hai vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn, do cô Luo phải ghi nhớ nhiều con số để có thể hiểu được ý nghĩa mà anh Hu muốn biểu đạt.

Qua thời gian dài thực hành, cặp đôi hiện có thể dễ dàng hiểu ý nhau. Thậm chí, hiện tại chỉ cần nhìn nét mặt của chồng, cô Luo cũng đã có thể viết ra thành dãy số để anh Hu chỉ cần gật hoặc lắc đầu.

“Những con số đã in sâu trong tâm trí chúng tôi sau 10 năm sử dụng chúng”, cô Luo nói.

Cô Luo cho biết cô là người duy nhất có thể giao tiếp với chồng và giúp anh cảm thấy yên tâm, cũng như vui vẻ hơn.

“Dù anh ấy có thể đứng dậy vào ngày mai hoặc không bao giờ, tôi vẫn sẽ ở bên chồng suốt phần đời còn lại”, cô Luo tâm sự.

Chia sẻ