Những hình ảnh, đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra khiến nhiều người rùng mình kinh hãi.
Trung bình 1 ngày cứ 5-10 lần Nicholas nhìn sang chú chó cưng Steven là y như rằng bắt gặp con vật đang rình rập mình.
Robert Overacker không ngờ màn biểu diễn đầu tiên tại thác Niagara cũng là chuyến đi cuối đời anh.
Khi biết danh tính của "kẻ đột nhập", Sabrina không hề sợ hãi hay giận dữ, ngược lại, cô còn cho phép nó trú ngụ trên trần nhà và bắt đầu làm bạn với nó.
Chắc hẳn chị em sẽ muốn vui chơi du lịch khỏe mạnh và không gặp tai nạn đáng tiếc như thế này đúng không?
Cứ tưởng trên đời này ai cũng có quyền mơ ước và đặt ra mục tiêu của bản thân, dù xa vời hay thực tế đều đáng trân trọng nhưng có vẻ như khá đông người đã "loại trừ" chàng trai này ra.
Sự cố khiến người trong cuộc lẫn nhân chứng ai cũng một phen hốt hoảng.
Những ngày gần đây, khách khứa từ khắp nơi kéo đến đường tàu Phùng Hưng vì tò mò, vì "đua trend", hoặc vì muốn nếm thử cảm giác mạnh khi tay bưng cốc cafe còn chân thì xoắn lên chạy tàu.
Hơn 1 thế kỷ về trước, người phụ nữ tên Kate Morgan đã đến lưu trú tại khách sạn Hotel del Coronado và mãi mãi không trở ra.
Đàn ông vẫn luôn bị gắn mác lười biếng, cẩu thả và lếch thếch trong việc trông con. Nhưng khi được giao vào tay trọng trách, không ít ông bố đã nghĩ ra những phương cách cực "bá đạo" để hoàn thành nhiệm vụ.