Cảm động bức thư bé gái mồ côi rong ruổi bán rau gửi tìm cha mẹ ruột

Anh Đào,
Chia sẻ

"Năm 2008 khi con bệnh nặng, bố mẹ đã bí mật đặt con ở trước cửa của một người phụ nữ già vào nửa đêm. Giờ con khỏi rồi..."

Yang Xiuxia là một bé gái 8 tuổi hiện đang sinh sống ở làng Lianhu thuộc tỉnh Đông Quan, Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi người trong làng vẫn quen gọi bé là Mao Mao. Cô bé là con gái của những người công nhân từ nơi khác chuyển đến đây mưu sinh và lập nghiệp.

Vào một ngày tháng 10 năm 2008, họ đột ngột mang Mao Mao bỏ trước cổng nhà hàng xóm rồi bỏ đi biệt tích. Bà Huang Mengyi, người láng giềng được vợ chồng nhà kia tin tưởng đã nghe thấy tiếng khóc và chạy ra thì thấy em gái bé nhỏ, bà lập tức chạy sang nhà họ nhưng tất cả đều đã trống trơn. Bà Huang cho rằng bố mẹ của cô bé đã rời bỏ con vì cô bé sinh non lại mắc căn bệnh viêm phổi nặng.

Cảm động bức thư bé gái mồ côi rong ruổi bán rau gửi tìm cha mẹ ruột - Ảnh 1.

Khi bị bỏ lại trước cửa nhà bà cụ hàng xóm, Mao Mao mới tròn 1 tháng tuổi.

Vậy là người bác sĩ quân y một thời ấy, bà Huang đành nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp. Bà coi Yang như là cháu ruột của mình và cùng với chồng ngày ngày làm vườn bán rau nuôi cháu.

Khi lớn lên, Mao Mao cũng đi bán rau với bà. Cô bé được bà sắm cho một chiếc xe đẩy để mang rau xuống chợ bán. Mặc dù bị bố mẹ bỏ rơi nhưng nỗi nhung nhớ gia đình dường như chưa bao giờ nguôi trong tâm hồn đứa trẻ tội nghiệp ấy. Vừa bán rau, cô bé vừa trưng tấm biển có viết những dòng chữ đọc mà thương với ước mong một ngày nào đó nếu những người phụ huynh kia có đọc được thì hãy quay về.

Cảm động bức thư bé gái mồ côi rong ruổi bán rau gửi tìm cha mẹ ruột - Ảnh 2.

Mao Mao đi bán rau ngoài đường khi tuổi đời còn rất nhỏ.

Cảm động bức thư bé gái mồ côi rong ruổi bán rau gửi tìm cha mẹ ruột - Ảnh 3.

Cô bé vừa học bài vừa bán rau và trưng bức tâm thư với hi vọng bố mẹ có thể đọc được mà quay về.

"Gửi bố mẹ, bố mẹ có khỏe không? Vào năm 2008 khi con bệnh nặng, bố mẹ đã bí mật đặt con ở trước cửa của một người phụ nữ già vào nửa đêm. Bây giờ con đã khỏi ốm rồi, con rất mong được bố mẹ đón con về, bằng không, bà sẽ giao con cho chính quyền.

Không đâu là nhà nhưng bây giờ thì đâu với con cũng là nhà. Con nhớ ngôi nhà của chúng ta. Con nhớ bố mẹ nhiều lắm".

Cảm động bức thư bé gái mồ côi rong ruổi bán rau gửi tìm cha mẹ ruột - Ảnh 4.

Nhìn cảnh tượng này, không ít người đã phải rơi nước mắt thương cho số phận của em.

Cùng với đó, trong nhật ký của mình, Mao Mao mỗi lần viết lại vẫn nhớ đến bố mẹ: "Bố con đâu, mẹ con đâu? Bố mẹ xuất hiện trong giấc mơ của con nhưng khi tỉnh dậy con lại không thấy đâu cả". Mao Mao luôn mơ ước được bố mẹ đón mỗi lần đi học về nhưng điều đó vẫn chưa bao giờ trở thành sự thật.

Vì hoàn cảnh của mình nên Mao Mao dường như già trước tuổi. Cô bé nói chuyên với những người phóng viên tìm đến như sau: "Bà của con ngày càng nhiều tuổi. Con không biết liệu con có tiếp tục đi học được hay không nữa. Nếu con tìm được bố mẹ thì con sẽ có gia đình và chẳng phải lo lắng về điều gì nữa. Con muốn được như các bạn cùng lớp, được bố mẹ đón đưa vỗ về mỗi lần tan học".

Cảm động bức thư bé gái mồ côi rong ruổi bán rau gửi tìm cha mẹ ruột - Ảnh 5.

Mao Mao lo sợ khi bà mất đi mình sẽ bị bơ vơ nên vẫn mong một ngày nào đó bố mẹ hãy quay trở về đón mình.

Câu chuyện của Mao Mao đã được lan truyền trên khắp các mạng xã hội Trung Quốc với hi vọng bố mẹ em bé ở một nơi xa nào đó có thể nhìn thấy và quay trở về. Trường hợp của gia đình bé Mao Mao đúng là vừa đáng thương vừa đáng trách. Có thể bố mẹ của bé vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn đã không thể nuôi được con mà phải làm vậy. Nhưng xét ở góc độ của người làm cha làm mẹ thì việc bỏ lại con cái mà đi tha hương đúng là điều thật khó để chấp nhận.

Được biết, ngoài Mao Mao, bố mẹ cô bé còn có một cậu con trai khác tên là Yang Hengqing. Cậu chàng năm nay đã 27 tuổi và cũng chịu cảnh bị bố mẹ bỏ rơi ở ga tàu Nam Ninh năm 1988. Sau khi rời bỏ Mao Mao, bố mẹ của cô bé cũng gọi điện về cho bà Huang và hứa rằng sẽ quay lại đón cô bé trong khoảng thời gian sớm nhất. Vậy mà đã 8 năm trôi qua, họ vẫn bặt vô âm tín, không quay lại đón con để cho cô bé cùng với anh trai ngày ngày rau cháo với người bà tuy không phải máu mủ ruột già nhưng thương chúng hơn cả con của mình.

Cảm động bức thư bé gái mồ côi rong ruổi bán rau gửi tìm cha mẹ ruột - Ảnh 6.

Mao Mao cùng anh trai sống với bà Huang trong căn nhà tồi tàn với những bữa cơm đạm bạc.

Nguồn: DailyMail


Chia sẻ