Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau đợt khám và điều trị đầu tiên tại Singapore, sức khỏe hiện tại của Trọng Em rất tốt, con ngày một kháu khỉnh đáng yêu. Tết đến, không có mẹ ở bên cạnh, con cùng bố và anh chị đón năm mới trong căn nhà nhỏ.

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi tìm đến gia đình anh Trương Văng Sang (ngụ ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) để thăm lại bé Trương Văn Trọng Em (9 tháng tuổi) sau đợt khám và điều trị từ Singapore trở về nhà trước Tết Nguyên đán.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 1.

Sau khi đưa Trọng Em sang Singapore để khám bệnh, cả gia đình anh Sang đón Tết trong căn nhà mới.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 2.

Trọng Em ngày một kháu khỉnh, đáng yêu.

Trọng Em chính là nhân vật trong bài viết: "Lời khẩn cầu của người bố ôm con trai 9 tháng tuổi bệnh tật thì mẹ bỏ đi, để lại 3 đứa con nheo nhóc", mà chúng tôi đã chia sẻ trước đó.

Khác với vẻ xập xệ của căn nhà cũ, ngồi trong căn nhà mới khang trang hơn được các mạnh thường quân xây dựng, anh Sang không giấu được sự xúc động khi cho biết cuộc sống của gia đình anh đã đỡ vất vả hơn rất nhiều, Trọng Em có cơ hội để chữa khỏi bệnh.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 3.

Sức khỏe của Trọng Em hiện đang tiến triển rất tốt, con ít ngủ và lanh lợi hơn trước.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 4.

Căn nhà mới sạch sẽ, khang trang hơn của gia đình anh Sang.

"Đây là cái Tết đầu tiên cả nhà em mới có được một bữa cơm đàng hoàng, mấy đứa con không còn khóc vì đói bụng như trước, lại có thêm quần áo mới, đồ chơi để mặc Tết, em mừng lắm", nghẹn lời anh Sang nói tiếp.

"Tại Singapore, các bác sĩ nói Trọng Em có cơ hội phục hồi giống những đứa trẻ bình thường khác, nhưng cần phải điều trị lâu dài, kết hợp với tập vật lý trị liệu. Hiện não của bé bị tổn thương một phần nhỏ. Em chỉ cần con em được khỏe mạnh, có khổ cực, đánh đổi gì em cũng chấp nhận cả".

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 5.

Vừa làm cha, vừa làm mẹ, anh Sang chỉ mong Trọng Em có thể khỏe mạnh.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 6.

Văn Trọng cũng phụ bố chăm sóc cho em trai.

Ngồi trong lòng anh Sang, Trọng Em đưa đôi mắt to tròn nhìn lên mặt bố rồi cố đưa bàn tay nhỏ xíu vờ tìm bố. So với vài tháng trước, sức khỏe của Trọng Em đã tiến triển rất tốt, con không còn ngủ nhiều, vẻ mặt cũng lanh lợi hơn.

Mặc lên người Trọng Em bộ đồ mới để đi chúc Tết họ hàng, anh Sang hạnh phúc nói: "Từ lúc khám bệnh bên Singapore về, các bác sĩ dặn phải tập vật lý trị liệu cho Trọng Em, kết hợp với uống thuốc trước khi qua tái khám vào tháng 3/2019. Nhìn thấy con ngày càng khỏe mạnh, em cảm ơn mọi người nhiều lắm, mọi người đã giúp con em có cơ hội để sống tiếp. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chắc có lẽ Trọng Em đã không còn nữa".

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 7.

Ba anh em từ khi vắng mẹ, phải tự chăm sóc lẫn nhau.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 8.

Vẻ bụ bẫm của cậu bé 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi.

Loay hoay pha bình sữa cho Trọng Em rồi nhìn anh em Văn Trọng (14 tuổi) và Ánh Huy (5 tuổi) đùa vui trong căn nhà mới, dù có rơi vào cảnh gà trống nuôi con, vừa làm cha, vừa làm mẹ nhưng anh Sang không cảm thấy mệt mỏi một chút nào.

"Lúc trước cũng vì nghèo quá mà vợ em mới bỏ đi, thằng Trọng Em thì bệnh tật không có tiền chữa. Giờ em chỉ cần mấy đứa con em được khỏe mạnh, có đủ cơm ăn, áo mặc là hạnh phúc lắm rồi. Qua Tết, em đi cưa cây giúp người ta để kiếm thêm thu nhập, thằng Trọng với con bé Ánh Huy cũng được đi học chữ, vừa ở nhà phụ trông em", anh Sang chia sẻ.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 9.

Ánh Huy cũng không còn quấy khóc, vui vẻ mừng năm mới với nhiều quần áo đẹp và đồ ăn ngon.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 10.

Anh Sang cho biết vào tháng 3/2019, Trọng Em sẽ tiếp tục qua Singapore để tái khám.

Ẵm Trọng Em vào lòng, 2 đứa trẻ Văn Trọng và Ánh Huy ân cần chơi với đứa em nhỏ, chốc chốc lại cười đùa, chia nhau những phần bánh kẹo Tết. Có lẽ, chưa bao giờ hai đứa trẻ lại cảm thấy vui đến như vậy khi nhìn thấy đứa em trai kháu khỉnh, đáng yêu mỗi ngày.

"Con thương em lắm, giờ mẹ bỏ đi rồi, bố con phải lo cho cả 3 anh em, con phụ bố pha sữa, chăm sóc cho Trọng Em lúc nào bố vắng nhà. Còn Ánh Huy có khi nhớ mẹ, nó khóc nhưng con dỗ nín được. Con cũng muốn được đi học để biết chữ như bạn bè", Văn Trọng thỏ thẻ nói. 

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 11.

Văn Trọng rất thương em, trong năm mới cậu bé chỉ ước em trai được khỏi bệnh.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 12.

Trọng Em trong lòng của anh hai Văn Trọng.

Có lẽ đối với Văn Trọng, 14 tuổi đã giúp em hiểu được những khó khăn mà cả gia đình em phải chịu đựng khi người mẹ đột nhiên không một lời từ biệt, bỏ nhà ra đi, để 4 bố con nheo nhóc bên nhau. 

Mặc dù hiện tại cuộc sống của gia đình em đã đầy đủ hơn trước nhưng căn bệnh của Trọng Em vẫn chưa khỏi, vẫn còn đó những đợt tái khám và điều trị liên tục. Chỉ biết thầm chúc cho cả gia đình, bước sang năm mới Kỷ Hợi, Trọng Em sẽ ngày một khỏe mạnh, chữa dứt điểm căn bệnh của mình để tiếp tục cuộc sống. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ để gia đình anh Sang có được một cái Tết trọn vẹn, ấm áp nhất bên 3 đứa con khờ dại của mình.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 13.

3 anh em cười đùa vui vẻ trong căn nhà mới.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 14.

Cái Tết đặc biệt nhất của những đứa trẻ không có mẹ.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, anh Sang và chị Trượng (28 tuổi) chung sống với nhau khoảng 10 năm nhưng cả 2 không có đăng ký kết hôn. Anh và chị có với nhau 2 đứa con chung là Trương Thị Ánh Huy (5 tuổi), Trương Văn Trọng Em (9 tháng tuổi), riêng Trương Văn Trọng (14 tuổi) là con riêng của anh Sang với người vợ trước.

Khi bé Trọng Em được 7 tháng tuổi, sau một cơn sốt nặng, thấy con trai có biểu hiện bất thường, không còn quấy khóc, anh Sang ôm bé lên bệnh viện Nhi Đồng 2 để khám thì bác sĩ chuẩn đoán bé bị bại não. Đau đớn ôm con trai trở về nhà, anh Sang hi vọng 2 vợ chồng tiếp tục vay mượn, làm lụng để chạy chữa cho con. Có ai ngờ đâu khi nghe tin con trai út bị bại não, chị Trượng ở nhà không nói một lời nào lặng lẽ bỏ về nhà mẹ đẻ tại Bạc Liêu, để lại 3 đứa con nheo nhóc khát sữa và đói ăn.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 15.

Cầu chúc cho Trọng Em sẽ có được một sức khỏe tốt nhất.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 16.

Để cả gia đình anh Sang được sống hạnh phúc bên nhau.

Sau khi chị Trượng bỏ nhà ra đi, từ chỗ làm bố, anh Sang kiêm luôn công việc làm mẹ, tất bật để lo cho 3 đứa con rồi tranh thủ đi mần mướn cho người ta. Cũng vì không có tiền nên Trọng Em phải uống sữa tươi được bà con quanh vùng mua tặng thay vì sữa lon như bao đứa trẻ bình thường khác.

Xót xa hoàn cảnh của gia đình anh Sang, bức xúc trước việc chị Trượng đã nhẫn tâm bỏ lại 3 đứa con khờ bệnh tật để trở về nhà mẹ đẻ, hàng ngàn bạn đọc đã gọi điện, nhắn tin, ủng hộ tiền để anh Sang lo cho 3 đứa con lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 17.

Mạnh mẽ lên nhé, cậu bé con Trọng Em.

Cái Tết đầu tiên của bé Trọng Em 9 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi khi phát hiện bé bị bại não - Ảnh 18.

Hình ảnh gà trống nuôi con của anh Sang đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội.

Với số tiền nhận được, anh Sang đã đưa bé Trọng Em sang Singapore để chữa trị với kết quả khả quan. Trong tháng 3/2019, Trọng Em sẽ tiếp tục tái khám và điều trị tại Singapore để giành giật sự sống cho chính con.

Chia sẻ