Cái Tết đặc biệt của Hoa hậu Ngọc Diễm

,
Chia sẻ

Không chỉ “độc chiếm” nhiệm vụ trông nồi bánh Tét của gia đình, năm nay Ngọc Diễm còn tham gia hát chúc Xuân, giao lưu với khán giả quê nhà Cam Ranh trong đêm giao thừa.

Mỗi lần Tết đến là mỗi lần Diễm thấy bồi hồi một chút, xốn xang một chút và ưu tư một chút
 
Tâm trạng lúc này của Ngọc Diễm khi cái Tết đang đến?

Mặc dù Tết năm nay, Diễm đã 23 tuổi, có thể được xem là trưởng thành, nhưng mỗi lần Tết đến là mỗi lần Diễm thấy bồi hồi một chút, xốn xang một chút và ưu tư một chút.

Cuộc sống bận rộn, nhiều lo toan. Tết đến là dịp được nghỉ ngơi và đoàn tụ cùng gia đình, người thân, nên với Diễm, Tết luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Nhớ đến Tết là nhớ đến việc mặc áo dài đi lễ chùa, nhớ đến việc ngồi canh nồi bánh Tét cho đại gia đình và nhớ đến món bánh hường thơm ngon mà Nội vẫn thường làm cho con cháu mỗi dịp Tết về.

Bây giờ, Nội đã già rồi, tay không còn khỏe để đảo bột làm bánh nữa nhưng tình thương yêu và quan tâm của nội luôn làm Diễm thấy mình ấm áp mỗi khi về quê.

Để chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, Diễm có “xí” nhiệm vụ đi chợ nấu ăn giúp mẹ?

(Cười) Ngày xưa, lúc còn là học sinh, sống ở Cam Ranh, Khánh Hòa, Diễm thường đảm nhận vai trò “trợ thủ đắc lực” cho ba trong việc dọn dẹp, sơn sửa và trang trí nhà cửa. Nhiệm vụ nấu ăn mẹ không tin tưởng tay nghề con gái lắm, nên “nhất định” không giao, mặc dù Diễm nấu ăn cũng đâu có tệ.

Còn hiện tại, Diễm đang khá bận bịu với công việc trong Sài Gòn, nên phải đến 29 - 30 Tết Diễm mới về Cam Ranh. Như vậy, chỉ có thể “độc chiếm” nhiệm vụ trông nồi bánh Tét thôi.
 
Năm nay giao thừa có lẽ đặc biệt hơn khi Diễm về Cam Ranh giao lưu với khán giả Cam Ranh
 
Đêm giao thừa có ý nghĩa như thế nào với Diễm? Năm nay, Diễm có tham gia sự kiện gì đặc biệt với vai trò Hoa hậu Du lịch Việt Nam?

Cả gia đình Diễm rất thích không khí ấm áp và thiêng liêng của thời khắc giao thừa. Thường thì trong đêm giao thừa, các em Diễm đi ngủ sớm (do còn nhỏ tuổi) nên chỉ có ba mẹ và Diễm ngồi chuyện trò, uống trà, xem tivi để nghe chúc Tết.

Cả gia đình luôn có bữa cơm thân mật vào buổi sáng với những món không thể thiếu là bánh tét, củ kiệu, dưa hành, và măng kho trứng để chào năm mới. Sau đó, Diễm và các em sẽ chúc tết ba mẹ để được nhận lì xì.

Năm nay giao thừa có lẽ đặc biệt hơn khi Diễm về Cam Ranh giao lưu với khán giả Cam Ranh, sẽ tham gia hát chúc Xuân, và sau đó mới đón giao thừa với ba mẹ.

Có vẻ  Hoa hậu vẫn còn rất thích thú khi  được… lì - xì?

Tất nhiên vẫn còn chứ! Giá trị cốt lõi của những phong bao lì xì là may mắn cho một năm mới, và chứa đựng trong nó là tình cảm, sự quan tâm của gia đình, người thân, bạn bè. Bất cứ ai, dù là trẻ nhỏ hay người lớn đều mong nhận được những tình cảm như thế!

Bây giờ Diễm đã đi làm và có thu nhập rồi, ngoài “quyền lợi” nhận được lì xì, còn phải có “nghĩa vụ” lì xì cho em út, các cháu. “Cho” và “nhận” trong dịp Tết đến, bao giờ cũng mang đến nhiều niềm vui.
 
Hoa hậu tâm sự sẽ “độc chiếm” nhiệm vụ trông nồi bánh Tét

Tết không chỉ là dịp quây quần cùng người thân, gặp gỡ bạn bè mà còn là dịp để bày tỏ tình cảm đối với thầy cô, về thăm lại thầy cô giáo cũ nữa…?

Một trong những thói quen đến bây giờ Diễm vẫn giữ, đó là: Mùng 1 đi viếng Chùa, thăm hai bên nội, ngoại; mùng 2 thăm hàng xóm láng giềng và mùng 3 thăm thầy cô cùng với bạn bè. Chúc Tết thầy cô và ngồi ôn lại chuyện cũ với bạn bè, bao giờ cũng là những giây phút vui tươi và thoải mái.

Cũng có rất nhiều bạn trẻ  có “mốt” hẹn hò dịp Tết được nghỉ dài ngày  để đi du lịch. Kế hoạch riêng của Diễm thì sao?

Do lượng công việc trước và sau Tết khá nhiều, nên mình chỉ có được 05 ngày nghỉ Tết, từ 30 đến mùng 4 Tết. Diễm vốn đề cao các giá trị truyền thống, nên luôn muốn dành những ngày Tết hiếm hoi cho gia đình, người thân, còn đi du lịch thì những dịp khác trong năm, đều có thể đi được.

Một trong những kinh nghiệm mà bạn bè Diễm vẫn thường truyền đạt cho nhau là không nên đi du lịch trong những ngày Tết vì hoặc sẽ rất cô đơn, hoặc sẽ rất ồn ào và chen lấn (đặc biệt du lịch đến các nước cũng có Tết Âm Lịch).
 
Ngọc Diễm sẽ đón một năm mới hứa hẹn nhiều bận rộn (Ảnh: NV cung cấp)

Về công việc, Diễm vạch ra những kế hoạch gì cho năm 2010?

Diễm có rất nhiều kế hoạch cần phải tiến hành trong năm 2010 đấy. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quốc gia, trong đó phải kể đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Với vai trò phụ trách truyền thông bên tập đoàn Mai Linh, Diễm sẽ tham gia chương trình Thăng Long – Hồn thiêng sông núi, một chương trình do Hội Cựu chiến binh phối hợp tổ chức. Cũng trong dịp này, Diễm sẽ cho phát hành bộ sách ảnh đầu tiên với chủ đề Thăng Long – Nghìn năm văn hiến, nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Tháng 3/2010, Diễm sẽ tham gia hội chợ Du lịch quốc tế tại Đức, sau đó tham gia FTU’s Charm - Duyên dáng Ngoại Thương với vai trò vừa là đại sứ cuộc thi, vừa là thành viên BGK.

Còn kế hoạch gần nhất, trước Tết Diễm sẽ ghé thăm một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Cam Ranh - quê hương Diễm, tham gia biểu diễn đón giao thừa phục vụ khán giả quê nhà.
 
Theo Dân trí
Chia sẻ