Cái chết đầy ẩn tình của quý bà quyền lực và cái kết của cô giúp việc, vì một phút nông nổi phải trả giá bằng 18 năm thanh xuân

Đinh Hương,
Chia sẻ

Do nhất thời nóng giận không kiềm chế được trước lời mắng chửi, đe dọa từ bà chủ, cô giúp việc trẻ tuổi đã ra tay sát hại sau đó dựng hiện trường giả như nạn nhân tự sát để đánh lạc hướng điều tra. Đáng tiếc dù có kỹ càng đến đâu, tội ác của tên hung thủ cũng không thể qua mắt được cảnh sát.

Tháng 3 năm 2014, cô gái 18 tuổi người Indonesia, Dewi Sukowati, được nhận vào làm người giúp việc tại biệt thự tại đường Victoria Park, Bukit Timah, của nữ đại gia Nancy Gan Wan Geok, 69 tuổi. Bà Nancy không chỉ là một quý bà sang trọng giàu có mà còn là một nghệ sĩ piano, một nghệ sĩ vẽ gốm tiếng tăm, có địa vị trong xã hội và được nhiều người nể trọng bởi những cống hiến của bà trong công tác từ thiện. Được biết bà cũng là vợ cũ của chính trị gia Hội đồng Lập pháp Hongkong, Hilton Cheong-leen.

Cái chết đầy ẩn tình của quý bà quyền lực và cái kết của cô giúp việc, vì một phút nông nổi phải trả giá bằng 18 năm thanh xuân - Ảnh 1.

Quý bà Nancy là người có địa vị trong xã hội.

Khoảng 7 giờ 30 sáng 19/3, cùng là ngày thứ 6 Dewi đến làm việc, cô giúp việc đã lấy một cốc nước đặt vào khay và mang đến cho bà Nancy. Lúc này người phụ nữ giàu có bất ngờ nổi trận lôi đình vì cho rằng Dewi đã dùng sai loại khay. Bà cầm cả cốc nước hất vào mặt Dewi và hất cả khay xuống sàn nhà.

Trong lúc Dewi quỳ xuống sàn để nhặt khay lên, bà Nancy đã giựt lấy chiếc khay và đập liên tục vào phía sau đầu của cô gái. Quý bà còn không tiếc lời mắc chửi, hù dọa rằng sẽ trừ lương của cô giúp việc. Trong một tích tắc, Dewi đã tức giận không thể kiềm chế được, cô vùng dậy lao đến nắm tóc bà chủ rồi đập đầu bà vào bức tường gần đó. Cú đập làm bà Nancy chảy máu đầu khá nhiều và bất tỉnh.

Cái chết đầy ẩn tình của quý bà quyền lực và cái kết của cô giúp việc, vì một phút nông nổi phải trả giá bằng 18 năm thanh xuân - Ảnh 2.

Do bị bà chủ mạt sát, mắng chửi, Dewi đã tức giận ra tay giết hại.

Nhìn thấy máu chảy lênh láng, cô giúp việc tuổi teen cảm thấy hoảng sợ vô cùng, phải mất đến 10 phút liền cô gái mới lấy đủ bình tĩnh ghé tai vào ngực để kiểm tra nhịp tim của bà chủ. Thấy bà Nancy còn sống và đang thở thoi thóp, Dewi lo lắng nếu bà tỉnh dậy sẽ tố cáo cô với cảnh sát. Chính vì vậy cô ta lấy hết sức bình sinh, kéo bà Nancy ra ngoài vườn, dự định sẽ nhấn chìm bà xuống bể bơi. 

Cái chết đầy ẩn tình của quý bà quyền lực và cái kết của cô giúp việc, vì một phút nông nổi phải trả giá bằng 18 năm thanh xuân - Ảnh 3.

Dù chỉ làm việc có 6 ngày, Dewi đã luôn bị bà chủ chửi bới nặng nề, dẫn đến nhiều uất ức.

Trên quãng đường đi, Dewi nhớ lại thời gian làm việc ở đây tuy chưa đến một tuần nhưng cô ta đã chịu nhiều uất ức, thường xuyên bị bà Nancy chửi rủa. Cô giúp việc tức giận tiếp tục nắm đầu bà chủ đập xuống nền nhà trước khi tiếp tục kéo nạn nhân vứt vào bể bơi.

Tiếp đến Dewi nhanh trí chạy vào phòng ngủ lấy đôi giày của bà chủ vứt luôn xuống hồ, nghĩ rằng có thể đánh lạc hướng cảnh sát rằng bà ta đã tự sát. Sau khi gây án xong, Dewi đã lau dọn sạch sẽ mọi dấu máu tại hiện trường, thay một bộ đồ mới và chạy sang bấm chuông nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ, nói rằng bà chủ cô đang nằm dưới hồ bơi.

18390236
18390236
18381592
18381592

Hiện trường hồ bơi nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Sau khi cảnh sát được gọi đến hiện trường, họ đã nhanh chóng trục vớt thi thể nạn nhân để tiến hành kiểm tra. Kết quả pháp y cho thấy bà Nancy tử vong do chết đuối, tuy nhiên trên phần đầu của bà cũng có nhiều vết thương chí mạng cho bị đập dẫn đến nứt sọ. Họ kết luận nếu nạn nhân không bị vứt xuống hồ bơi thì bà cũng sẽ chết do tổn thương ở đầu. Đây chắc chắn không phải là một vụ tự sát mà là vụ mưu sát có chủ đích.

Trải qua một quá trình thẩm tra, trước áp lực của cảnh sát, Dewi đã không thể tiếp tục chối cãi tội ác của mình và cúi đầu thừa nhận hết mọi chuyện.

Cái chết đầy ẩn tình của quý bà quyền lực và cái kết của cô giúp việc, vì một phút nông nổi phải trả giá bằng 18 năm thanh xuân - Ảnh 5.

Bà Nancy không chỉ là một nghệ sĩ piano mà còn là một nghệ sĩ vẽ gốm nổi tiếng.

Trong phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2016, Dewi Sukowati đã bị buộc tội giết người và bị kết án 18 năm tù giam. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời của cô gái trẻ tuổi, bởi một phút nóng giận không còn lý trí mà gây ra tội ác. Về phần bà Nancy, dù bà là nạn nhân nhưng nếu bà không quá gay gắt, khó khăn, không dùng lời miệt thị người khác nặng nề, có lẽ là bà sẽ không phải chết thảm đến như thế.

(Nguồn: Straitstimes)

Chia sẻ