Cách giải toả căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu?

,
Chia sẻ

Mình rất buồn vì sự đối sử của mẹ chồng?Bây giờ mình đang rất chán nản và không biết nên làm sao? Hãy cho mình lời khuyên nhé

Câu hỏi tâm sự:
 
Chào chuyên mục.Mình là một độc giả rất hâm mộ trang aFamily .Hiện tại mình đang có chuyện buồn muốn tâm sự cho vơi đi chút ít. Mình lấy chồng được 8 năm, Rồi cách đây 2 năm mình sinh cháu gái đầu lòng. Mặc dù nhà chồng cách nhà mẹ đẻ mình chỉ 20km (bố chồng mình mất, nên phải về nhà mẹ đẻ sinh), Nhưng khi mình sinh xong thì đến 1 tháng sau gia đình chồng mới đến thăm, chỉ vì cháu là gái.

Đến hôm nay, mình lại tiếp tục có bầu, đi siêu âm, bác sỹ cũng nói là con gái. Vợ chồng mình thì bình thường, vẫn vui vẻ, gọi điện hỏi thăm mẹ chồng nhân tiện nói bóng gió là con gái (chưa nói hẳn ra là siêu âm), vậy mà mình đã bị chủi thẳng mặt "gia đình này chỉ cần con trai, tao chỉ cần cháu đức tôn", mình bảoíinh con trai hay con gái đâu có phải do con quyết định .Mẹ mình nói :"'Sinh được con trai hay con gái là do mày, do cơ địa của mày". Rồi còn nói: "Ở đây có người sinh con gái, khi con lấy chồng hết ông ý lấy vợ khác đấy", còn nói nhiều nữa....Nhưng mình cắt ngang và chào luôn.
Chồng mình thì tất nhiên luôn đứng về phía mình, nhưng lại chỉ nói: Em gọi điện về làm gì, các cụ ở quê già rồi chấp làm gì , thương con thì ngủ đi cho khỏe.. Nhưng mình cũng hơi buồn vì chồng mình bênh mình, nhưng lại không dám ra mặt để nói.
Bây giờ mình đang rất chán nản và không biết nên làm sao? Hãy cho mình lời khuyên nhé 

Trả lời:

Chào bạn,

Nếu chồng bạn cũng vào hùa với bố mẹ chồng bạn để hắt hủi doạ nạt bạn thì tình hình … hơi bị mệt. Nhưng may thay anh ấy lại là một người tiến bộ và rất yêu thương vợ con, không phân biệt con trai hay con gái. Anh ấy phải làm sao giữ được hoà khí hai bên, thương vợ bênh vợ mà không làm mếch lòng cha mẹ. Bạn thấy điều ấy có phải đang làm anh ấy phải rất cố gắng không? Nếu bạn cảm thông và cùng anh ấy vượt qua khó khăn này thì tình hình sẽ nhẹ hơn nhiều. Thế hệ trước có những quan điểm cũ cũng là điều dễ hiểu, vì các cụ cũng chỉ là nạn nhân của cả một thời kỳ dài với những quan niệm sai lầm. Nếu mình có cái nhìn cảm thông thì sẽ đỡ bực bội chán nản hơn. Hãy nghĩ rằng mình có một người chồng tốt và có hai đứa con gái ngoan, gia đình bé nhỏ vững chãi thì sóng gió bên cạnh cũng không dễ gây ra hậu quả. Còn sóng bên ngoài đang nhỏ mà người bên trong lại xao động mạnh thì làm sao để có bình yên? Chúc bạn mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

Thân!

Chị Vân-tư vấn Linh Tâm 1900585830

Công ty TNHH Linh Tâm

Web: www.linktam.vn

Chia sẻ