Nhưng cô ấy không phải người duy nhất dùng hình thức này để kết thúc 1 mối quan hệ.
Đến 1 ngày, cô gái bí ẩn ấy chủ động nhắn tin cho Lam. Nhưng những điều cô ấy nói thật sự làm Lam sốc.
"Anh xin cảm ơn 4 năm ròng rã nâng niu tình yêu đó. Cũng xin cám ơn những buổi đợi chờ thật dịu dàng không bao giờ còn có được", Trịnh Công Sơn viết.
Tối hôm ấy, dưới ánh sáng của những chùm đèn chênh vênh leo giữa sân thượng, chị chợt nhận ra anh gầy đi, đen hơn và có vẻ không hề hạnh phúc như sự cam đoan ra đi ban đầu.
Lời chia tay đau đớn nhất chính là lời chia tay chưa bao giờ được nói ra, và chưa bao giờ được giải thích vì sao.
Hành vi của cô gái khiến không chỉ bản thân chàng trai, bố mẹ mà đến hàng xóm xung quanh cũng sợ chết khiếp.
Điều quan trọng nhất sau khi chia tay không phải bạn nhận được ánh mắt thương hại "tội nghiệp cô gái ấy" mà là "chỉ có đàn ông dại mới để mất người phụ nữ tốt như vậy".
Hẳn là không ai muốn một "bữa tiệc" chia tay đột ngột, lại càng không mong đợi buổi chia tay hôm nay vốn là kết quả của sự tính toán, coi mối quan hệ tình cảm là tạm bợ.
"Đàn ông thực ra đần lắm". Vâng, đọc đến đây các anh đừng tự ái vội. Vì để hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói của phụ nữ không phải điều đơn giản.
Trong sự kinh hoàng, anh tìm khắp nơi nhưng chẳng nơi nào có bóng dáng cô. Đáp trả lại những hồi chuông chỉ là tiếng tin nhắn thoại của tổng đài.