BÀI GỐC 4 bài học đắt giá giúp phụ nữ giữ được sự bình yên trong tâm hồn, vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời

4 bài học đắt giá giúp phụ nữ giữ được sự bình yên trong tâm hồn, vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời

Chúng ta không thể điều khiển mọi thứ luôn diễn ra theo ý mình, nhưng lại luôn có thể kiểm soát kỳ vọng và suy nghĩ của bản thân. Dưới dây là 4 bài học đắt giá giúp phụ nữ có lối tư duy đúng đắn, để giữ được khí chất và bản lĩnh trước những biến cố trong cuộc sống.

2 Chia sẻ

Im lặng để chia tay - Sự lúng túng của tình thương hay lời ngụy biện của những kẻ hèn nhát?

ANT,
Chia sẻ

Lời chia tay đau đớn nhất chính là lời chia tay chưa bao giờ được nói ra, và chưa bao giờ được giải thích vì sao.

Đôi khi, tình yêu thật mâu thuẫn và kỳ lạ. Nếu khi bắt đầu, người ta e thẹn, bối rối thổ lộ lòng mình bằng những lời ngọt ngào, thì khi kết thúc, họ thậm chí chẳng dành nổi cho nhau một lời chào tạm biệt. Quãng đường mà hai người chung đôi, sánh bước bỗng nhiên đứt đoạn. Người bị bỏ lại, dù không muốn, cũng chẳng thể tránh khỏi việc tự vấn: "Mình đã làm gì sai mà ngay cả một lời chia tay cũng không được nghe cho tử tế?"

1. Đôi khi, phụ nữ cần phải chấp nhận một sự thật rằng: Sai lầm duy nhất của bản thân là đã chọn một người đàn ông không biết ứng xử và hèn nhát để yêu thương

Linh bật khóc khi thấy tấm ảnh chụp chung của "người yêu" cùng tình nhân mới trên Instagram. Suốt gần một tháng hai người im lặng, không nhắn tin trò chuyện hay hẹn hò, Linh hiểu rằng chuyện tình này đã đến lúc kết thúc. Cuộc hẹn mà Linh chủ động gợi ý, anh ấy đã từ chối. Những hẫng hụt trong lòng sâu thêm một nấc, nhưng Linh vẫn tin rằng đối phương chỉ đang cần thêm thời gian để đối mặt với chuyện này. "Cũng tốt!" - Linh thầm nghĩ, vì chính cô cũng cần sắp xếp lòng mình cho gọn gàng, gói ghém kỷ niệm cho tươm tất để khi gặp nhau lần cuối và nói lời chia tay, cô và anh có thể nhẹ nhàng và lịch sự chào nhau như những người trưởng thành. Trong thâm tâm, Linh vẫn luôn tin rằng sẽ có một cuộc hẹn như thế để kết thúc mối tình 3 năm có lẻ của mình. Linh tin người đàn ông cô chọn là một người có lòng tự trọng, để không chọn sự im lặng đớn hèn thay cho lời chia tay. Nhưng kết cục, không có cuộc hẹn nào diễn ra. Và Linh biết mối tình này đã hoàn toàn chấm dứt bằng tấm ảnh người yêu cô đang hôn một cô nàng nào đó xa lạ.

Im lặng để chia tay - Sự lúng túng của tình thương hay lời ngụy biện của những kẻ hèn nhát? - Ảnh 1.

Những ngày sau đó, Linh sống trong dằn vặt. Câu hỏi "3 năm bên nhau, chẳng lẽ không đáng để anh ta nói một tiếng chia tay cho tử tế hay sao?" cứ bủa vây và kéo cô khỏi giấc ngủ mỗi đêm. Từ một cô gái xinh xắn, rạng ngời và tràn đầy tự tin, khoảng thời gian sau đó, người ta thấy Linh như trở thành một người khác. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, gương mặt ủ rũ và vô hồn vì áp lực công việc. Một thời gian sau, Linh nghỉ việc vì chẳng còn đủ sức để vừa gánh nỗi đau trong lòng, vừa giải quyết một đống deadlines hàng ngày.

Đôi khi, thứ dằn vặt người phụ nữ khi tình yêu kết thúc không phải là sự nuối tiếc, mà chính là nỗi hoang mang chẳng rõ vì sao người mình từng yêu lại hành xử một cách thiếu văn hóa và "máu lạnh" đến thế. Những đêm dài chìm trong nước mắt và sự dằn vặt, cuối cùng cũng giúp Linh nhận ra rằng bản thân cô chẳng có lỗi gì cả. Cô vẫn yêu anh ta bằng tất cả sự chân thành, và lòng tôn trộng. Nếu cô có lỗi, thì chỉ là đã chọn nhầm một người đàn ông không có đủ bản lĩnh để nói rằng anh ta đã hết yêu cô mà thôi.

Im lặng để chia tay cũng được, chẳng có luật pháp nào cấm đàn ông không được làm thế. Nhưng một người đàn ông tử tế và thật lòng trân trọng quãng thời gian gắn bó cùng bạn sẽ không đành lòng để bạn sống trong dằn vặt và khổ đau vì sự ra đi của anh ta.

Tình yêu kết thúc là chuyện thường tình, dù không ai mong muốn. Điều quan trọng chính là chúng ta sẽ nghĩ gì về nhau trong những năm tháng sau này. Nỗi đau và sự dằn vặt của Linh rồi sẽ qua đi, nhưng chắc chắn nếu có ngày gặp lại anh, cô chẳng thể nào dùng sự tôn trọng để cất một lời chào với anh.

2. Đàn ông thực sự nghĩ gì khi lựa chọn im lặng thay cho lời chia tay?

Hơn một năm sau, khi trái tim đã phục hồi hoàn toàn, Linh mới tâm sự chuyện của mình với cậu bạn thân và hỏi rằng "Đàn ông thực sự nghĩ gì khi quyết định chia tay trong im lặng vậy?". Cậu bạn Linh chỉ đáp: "Cảm giác bỏ thì thương, vương thì tội ấy, thế nên im lặng để đối phương tự hiểu thôi".

Im lặng để chia tay - Sự lúng túng của tình thương hay lời ngụy biện của những kẻ hèn nhát? - Ảnh 2.

Khoảnh khắc đó, Linh chỉ có thể bật cười. Hóa ra, khi hết yêu, đàn ông chỉ cảm thấy thương hại và tội tình cho cô gái họ đã từng yêu thương hay sao? Tại sao người ta cần phải tỏ tình, phải nói "anh yêu em"/"em yêu anh" khi bước vào tình yêu? Đó là bởi tình yêu cần sự rõ ràng từ cả hai phía. Để bắt đầu ra sao, thì để kết thúc cũng vậy. Nếu hai người chưa từng thổ lộ hay thẳng thắn nói tiếng yêu, sẽ chẳng có ai bắt bẻ được nếu đàn ông chọn cách im lặng. Nhưng khi tiếng yêu đã nói ra rồi, phụ nữ có thông minh và tỉnh táo đến đâu, vẫn muốn được nghe một lời chia tay, thay vì tự hiểu rằng chuyện tình của mình đã kết thúc.

Đàn ông vốn được coi là giống loài bản lĩnh, đầu đội trời, chân đạp đất. Các anh lúc nào cũng muốn được công nhận sự mạnh mẽ và nam tính của mình. Nhưng sự nam tính ấy cứ đột nhiên biến mất vào lúc anh hết yêu hoặc anh đã thay lòng. Sự thật này, chẳng biết đàn ông có thấy hổ thẹn với chính lòng mình hay không. Nhưng với phụ nữ, chẳng có điều gì hèn hạ hơn là việc hết yêu mà không dám thừa nhận.

Im lặng để chia tay - Sự lúng túng của tình thương hay lời ngụy biện của những kẻ hèn nhát? - Ảnh 3.

Sau cuộc trò chuyện với cậu bạn thân, Linh tự nhủ rằng trong lần yêu tới, thay vì yêu cầu những hành động lãng mạn, ngọt ngào từ đối phương, Linh sẽ chỉ mong rằng anh ấy có thể thẳng thắn nói với cô một lời chia tay. Dù lý do có là gì, dù đau lòng đến mấy, Linh cũng sẽ thanh thản chấp nhận.

Bởi suy cho cùng, tình cảm là thứ khó đoán định. Hôm nay còn yêu nhau thắm thiết, ngày mai đã hờ hững lạnh lùng là điều chẳng xa lạ nữa. Thứ xa lạ duy nhất chính là người ta cứ im lặng để chia tay nhau, như thể chưa từng có tiếng yêu nào được thốt ra vậy.

Buồn lắm, và cũng hèn lắm, đàn ông ơi!

Chia sẻ