Từ sáng mùng Một, vợ tôi làm mâm cỗ cúng ngoài đĩa bánh chưng thường còn có cả bánh chưng rán. Cả gia đình ngơ ngác hỏi thì cô ấy chỉ cười bảo: "Bánh chưng rán con đặc biệt làm riêng cho chồng, không biết anh ấy có hài lòng không?".
Kiên tái mặt nhờ ông ta kiểm tra lại nhưng kết quả trước sau vẫn chỉ như vậy. Kiên nghệt mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô người tình đứng bên vẫn nhõng nhẽo nhăn nhó...
Vội vàng với tay bật điện, Khang mới điếng người nhận ra, người anh vừa ôm không phải Hương mà là Lan. Cả hai nhìn nhau hóa đá. Khang cuống cuồng hỏi người tình...
Nhiều người dù đã có người yêu, thậm chí là vợ nhưng vẫn không ngừng thói quen nhắn tin "thả thính" hay trêu đùa với những người khác giới khác. Tuy nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, các anh dù có che giấu kĩ đến mấy thì chị em cũng có cách tìm ra.
Linh là sinh viên của chồng tôi, sau này chúng tôi nhận làm em gái nuôi. Vì Linh nghèo nhưng học giỏi nên tôi đồng ý cho nó về nhà ở, trợ giúp tiền học phí, tiền tiêu vặt. Bù lại những lúc rảnh, cô bé sẽ giúp đỡ việc nhà cho vợ chồng tôi.
Nhưng có lẽ bẽ bàng, đau khổ nhất chính là việc chồng yêu cầu tôi kí vào đơn ly hôn để giải thoát cho anh ta. Đứa bạn thân còn bồi thêm việc có thai 2 tháng và là con gái - đúng như sở nguyện của chồng.