Vụ bắt cóc con tin ở Sydney:

Các con tin nữ kể lại giây phút bị ép đọc yêu cầu của kẻ bắt cóc

Lê Minh (TH) ,
Chia sẻ

Có ít nhất 3 con tin nữ trong vụ bắt cóc giữa Sydney ngày hôm qua (15/12) bị buộc đọc yêu cầu của kẻ bắt cóc.

Một người phụ nữ tên Marcia Mikhael, giám đốc ngân hàng Westpact, nằm trong số các con tin bị bắt giữ tại quán cà phê Lindt, Sydeny, đã bị buộc buộc đọc danh sách 3 yêu cầu của kẻ bắt cóc và đăng trên Youtube.

““Đây là lời nhắn dành cho ông Tony Abbott. Chúng tôi bị giam giữ làm con tin và The Brother có 3 yêu cầu: một cuộc trò chuyện điện thoại với Thủ tướng Tony Abbott, một tuyên bố công khai rằng cuộc tấn công đã được thực hiện bởi những kẻ khủng bố nhà nước Hồi giáo và một lá cờ của Nhà nước Hồi giáo”. Đoạn video cũng kèm theo lời đe dọa giết con tin của tên khủng bố.

Các con tin nữ kể lại giây phút bị ép đọc yêu cầu của kẻ bắt cóc 1
Cô Marcia Mikhael, giám đốc ngân hàng Westpact, đã bị buộc buộc đọc danh sách 3 yêu cầu của kẻ bắt cóc và đăng trên Youtube. Sau 16 giờ bị bắt trong quán cà phê, cô Mikhael đã được các cảnh sát cứu thoát với vết thương đầy máu ở chân. 

Các con tin nữ kể lại giây phút bị ép đọc yêu cầu của kẻ bắt cóc 2
Lời đề nghị của tên khủng bố cũng được đăng trên trang facebook dưới danh tính của cô Marcia Mikhael. Lời nhắn cũng cho biết kẻ khủng bố đang đe dọa giết các con tin và có hai quả bom trong thành phố

Bên cạnh đó, lời đề nghị của tên khủng bố cũng được đăng trên trang facebook dưới danh tính của cô Marcia Mikhael với những dòng nhắn sau: “Gửi gia đình và bạn bè, Tôi đang bị giam giữ làm con tin tại quán cà phê Lindt tại tòa nhà Martin Place. Người đàn ông bắt giữ chúng tôi đã gửi yêu cầu rất đơn giản thôi nhưng chưa yêu cầu nào được đáp ứng. Ông ta hiện giờ đang đe dọa mạng sống của chúng tôi. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Người đàn ông ấy muốn cả thế giới biết nước Úc đang bị Nhà nước Hồi giáo tấn công”.

Dù nhận được thông tin từ FB của cô Marcia Mikhael nhưng mọi người trong gia đình cô đều kêu gọi mọi người không chia sẻ thông tin này “Xin đừng chia sẻ bất kỳ thông điệp nào được phát hành bởi kẻ khủng bố, vì hắn đang sử dụng chúng như một phương tiện truyền thông”, cô cháu gái Christine Mikhael, viết. “Điều này có thể khiến dì cháu và những người khác gặp nguy hiểm”.

Các con tin bị ép đọc tin nhắn gồm cô Marcia Mikhael, 42, và cô Selina Win Pe - bị buộc phải ngồi ở phía trước những banner trang trí bằng các khẩu hiệu Hồi giáo trong khi đọc kịch bản được chuẩn bị trước của kẻ bắt cóc và tỏ ra hoang mang khi không biết tại sao yêu cầu của Monis chưa được đáp ứng.

Các con tin nữ kể lại giây phút bị ép đọc yêu cầu của kẻ bắt cóc 3
Cô Selina Win Pe cũng là một con tin bị buộc phải đọc những yêu cầu của kẻ khủng bố. Trong clip cô thể hiện nỗi sợ hãi và hoang mang 

Một nữ luật sư đang mang thai 19 tuần đã trốn thoát khỏi vòng vây Sydney để sau đó nghe tin tức đau lòng về người đồng nghiệp của cô đã chết bi thảm. Julie Taylor làm việc cùng luật sư Katrina Dawson, người đã chết trong bệnh viện sau khi được giải cứu khỏi vụ bắt cóc, và cả hai đã vào uống cà phê trong quán Lindt thì Haron Monis bước vào.

Cô Taylor, 35 tuổi, đang ở trong bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và hiện cô đang ở trong tình trạng ổn định. Cô Taylor là người phụ nữ thứ ba được Monis chọn để ghi bài phát biểu trên Youtube theo yêu cầu của hắn. “'Tôi Julie Taylor. Tôi là một luật sư ở Sydney. Đây là một thông điệp cho Tony Abbott"cô kể.

Các con tin nữ kể lại giây phút bị ép đọc yêu cầu của kẻ bắt cóc 4
Cô Julie Taylor, đang mang thai 19 tuần và là đồng nghiệp của nữ luật sư Katrina Dawson, người đã chết trong bệnh viện sau khi được giải cứu khỏi vụ bắt cóc. Taylor là phụ nữ thứ ba bị ép đọc tin nhắn gửi tổng thống Tony Abbott

“Tôi yêu cầu ba điều đơn giản. Đó là Tony Abbott gọi điện thoại cho anh ta để có một cuộc trò chuyện ngắn, nếu ông ấy làm thế thì năm người sẽ được phép đi. Thứ hai, anh ta muốn các chính trị gia công bố rằng đây là một cuộc tấn công của Nhà nước hồi giáo trên nước Úc, nếu điều đó thực hiện, sẽ có hai người trong chúng tôi được phép đi. Thứ ba, anh ta muốn một lá cờ Nhà nước Hồi giáo, nếu làm điều đó thì sẽ có một người được giải thoát”. Đoạn video kéo dài 44 giây.

Mặc dù các khu vực xung quanh quán cà phê đang bị cảnh sát phong tỏa, Monis vẫn có thể tạm thời tải video lên YouTube trước khi tài khoản của hắn bị khóa. Trước đó một phóng viên cho biết có thể nhìn thấy kẻ khủng bố lang thang bên trong quán cà phê trên tay cầm một máy tính bảng. Thiết bị này rất có thể đã được sử dụng để gửi các video trực tuyến.

Sau khoảng 17 giờ bị khống chế trong quán cà phê Lindt ở Sydney, các con tin đã được giải thoát. Ngoài cái chết của kẻ khủng bố, một phụ nữ 34 tuổi và người đàn ông 38 tuổi đã chết do hậu quả của cuộc bao vây. Trong số những người bị thương có hai phụ nữ và một sĩ quan cảnh sát bị thương do bị đạn bắn. Rất may mắn, cả ba nữ con tin bị ép buộc đọc tin nhắn đều được cứu thoát trong tình trạng an toàn. 

Chia sẻ