Các cô gái toả sáng trong cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp người khuyết tật
Cô gái Nguyễn Ánh Ngọc số báo danh 07 (21 tuổi) quê ở Hải Dương đã đăng quang giải nhất cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2013".
Giải nhất thuộc về Nguyễn Thị Ánh Ngọc (số báo danh 07)
Tối qua (ngày 14/4) tại khách sạn Melia, Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết liên hoan nghệ thuật "Vầng trăng khuyết". Đây là cuộc thi sắc đẹp dành cho người khuyết tật lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Cuối cùng, cô gái Nguyễn Ánh Ngọc mang số báo danh 07 (21 tuổi), bị khuyết tật vận động, quê ở Hải Dương đã đăng quang giải nhất cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết 2013".
Ngọc có mơ ước trở thành nhà trị liệu tâm lý
Hiện Ánh Ngọc là sinh viên khoa Tâm lý học và là thành viên CLB Hoa Đá của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là hội viên của trung tâm Sống độc lập người khuyết tật Hà Nội. Ngọc có mơ ước trở thành nhà trị liệu tâm lý, bởi cô tâm niệm:"Chữa lành vết thương tâm hồn cho người khác cũng là tự chữa lành vết thương tâm hồn cho chính mình"
Màn trình diễn mở đầu của các thí sinh
Cuộc thi được phát động từ tháng 10/2012 và đã nhận được hơn 70 hồ sơ của các nữ thí sinh khuyết tật
trên toàn quốc. Dựa trên kết quả phỏng vấn tại nhà của từng thí sinh, Ban giám khảo đã chọn ra được 10 thí sinh tiêu biểu tham gia vòng chung kết.
trên toàn quốc. Dựa trên kết quả phỏng vấn tại nhà của từng thí sinh, Ban giám khảo đã chọn ra được 10 thí sinh tiêu biểu tham gia vòng chung kết.
Trần Thị Hồng Thanh, 30 tuổi đến từ Sơn La (số báo danh 08) đã nhận danh hiệu thí sinh "Thân thiện"
Đây là cuộc thi nhằm đưa ra thông điệp về cái đẹp trong sự đa dạng, không phụ thuộc vào một "cơ thể hoàn thiện" mà nằm ở nghị lực, trí tuệ và những tài năng tiềm ẩn trong mỗi con người. Cuộc thi này khuyến khích người khuyết tật nhất là phụ nữ khuyết tật nói lên suy nghĩ của chính mình, từ đó thay đổi quan niệm không bình đẳng về năng lực và quyền của người khuyết tật.
Đoàn Lê Thu (số báo danh 09) nhận giải "Thí sinh có câu ứng xử hay nhất"
Phần thi ứng xử, với câu hỏi: "Theo em ngọn nến thẳng và ngọn nến cong có cháy sáng như nhau không, vì sao?". Thí sinh Đoàn Lê Thu (số báo danh 09) đã trả lời: "Ngọn nến thẳng hay ngọn nên cong khi được thắp lửa đều cháy sáng như nhau và phải cháy hết mình. Và em nhận thấy rằng cái khiếm khuyết nhất của người khuyết tật không phải là về hình thể mà sẽ là không dám vượt lên số phận". Câu trả lời của Lê Thu đã nhận tràng pháo tay không ngớt và cô đã được nhận giải "Thí sinh có câu ứng xử hay nhất"
Nguyễn Thị Thu Hiền, 26 tuổi (số báo danh 04), hiện là nhân viên kinh doanh của công ty Saigon Smile Hà nội đã dành giải 3 cuộc thi
Nguyễn Thị Hậu, 29 tuổi (số báo danh 03) đến từ Hà nam đã nhận giải nhì của cuộc thi. Hậu hiện là sinh viên Cao đẳng Y tế Hà Nội, đồng thời cô cũng là chủ một tiệm may nhỏ tại Hà Nội
Một số hình ảnh tại cuộc thi:
Thí sinh Trần Thị Hạnh (02) và thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hòa (05) giao lưu trước đêm chung kết
Những vị khách " đặc biệt", họ là những hội viên các câu lạc bộ dành cho người khuyết tật
Khách mời của chương trình, Nguyễn Thị Phương Anh
Màn văn nghệ của câu lạc bộ khiếm thính. Bài hát " Nụ cười của Mẹ" được các thành viên thể hiện của ngôn ngữ hình thể, phương pháp giao tiếp của người khiếm thính với mọi người
Ca sĩ Thái Thùy Linh cũng đến tham gia góp vui với đêm chung kết
Phần thi tài năng của các thí sinh. Những câu thơ bài hát được nói lên tâm tư, mong ước của người khuyết tật khiến toàn thể mọi người xúc động
"Cô bé thủy tinh" Phương Anh khách mời tham gia giao lưu, chia sẻ tình cảm với khán giả