Các cô, các dì cấp dưỡng khóc hết nước mắt khi hết 21 ngày nấu ăn ở khu cách ly cho bà con

Thu Phương,
Chia sẻ

Mỗi ngày nấu hơn 1000 suất ăn, xong giờ phải chia tay thì buồn thật.

Cách ly tập trung  đối với nhiều người là quãng thời gian đáng nhớ. Ở đó, nhiều người xa lạ cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu để chiến thắng đại dịch. Sau khi hết 21 ngày cách ly, nhiều người, nhiều gia đình đã không nỡ rời xa, không nhiều không ít họ cũng có nhiều kỷ niệm tại đó.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của các cô, các dì cấp dưỡng khi kết thúc 21 ngày ở khu cách ly.

Mới đây, một cô gái đã đăng tải video lên TikTok kể về những người chăm sóc từng bữa cơm cho khu cách ly. Cụ thể, cô gái chia sẻ như sau: “Những giọt nước mắt hạnh phúc khi kết thúc kỳ nấu 21 ngày cho bà con cách ly, mỗi ngày 1.000 phần.”

Những giọt nước mắt khi thực hiện xong nhiệm vụ cấp dưỡng tại khu cách ly của các cô, các dì. 

Trong video, khi nghe tin kết thúc nhiệm vụ nấu nướng cho khu cách ly, các cô, các dì nấu ăn đã không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Có thể thấy dù thời gian ngắn ngủi nhưng nhiệm vụ nấu nướng khiến nhiều người không nỡ xa. Dù tuổi không còn trẻ nhưng những người phụ nữ này vẫn muốn cống hiến sức lực trong công tác phòng chống dịch. 

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi khâm phục và gửi lời cảm ơn đến các cô.

- Cảm ơn mấy cô và mọi người. Cảm ơn các cô đã dùng thời gian sức khỏe, công sức quý giá của mình để giúp đời, giúp người. Chúc các cô luôn mạnh khỏe vui vẻ bên gia đình.

- Nhìn các cô khóc mà khóc theo luôn. 

- Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, cảm ơn cô rất nhiều ạ. 

Chia sẻ