Cả vợ và bồ cùng... có bầu

,
Chia sẻ

Cúc mang bầu đến tháng thứ 6 thì phát hiện chồng có bồ. Oái oăm thay, cô bồ cũng mang thai cùng thời gian với mình.

Trước cú shock ấy, Cúc kể, cô gần như “đột quỵ”. Gần một tháng trời, Cúc hầu như không ăn, ngủ được. Cô phải nhập viện truyền nước. Sau đó, nghĩ thương con trong bụng, cô động viên mình, ngồi nói chuyện phái – trái với chồng. Cúc yêu cầu: “Phải ba mặt một lần”, chồng cô tỏ vẻ lưỡng lự nhưng thấy vợ quyết liệt quá nên anh cũng phải xuôi theo.

“Tôi không muốn làm lớn chuyện vì chồng tôi cũng ăn năn. Tôi chuẩn bị 10 triệu đồng, đưa để cô ấy đi ‘giải quyết’” – Cúc giãy bày.

Nhưng khi nghe Cúc đề nghị, “cô bồ” khóc lóc, van xin không muốn phá thai. Lúc đó, chồng Cúc cũng cho rằng, làm như thế là không nên. Cúc cho biết: “Chồng tôi bảo cái thai của cô ấy đã lớn. Hơn nữa, cô ấy rất mong mỏi được làm mẹ nên mong tôi thông cảm”.

“Cô bồ” của chồng hứa sẽ đi nơi khác sinh sống khi đã “mẹ tròn con vuông” và cũng không cần chồng Cúc chi viện. “Nhưng cố ấy nói, ước nguyện cuối cùng là mong có chồng tôi ở bên khi ‘vượt cạn’. Cô ấy không thể nhờ cậy gia đình mình vì chưa lấy chồng đã chửa” – Cúc tâm sự.
 

Phản ứng của Hương (Bình Dương) khi hay tin mình và “bồ chồng” cùng có bầu 8 tháng tương tự Cúc. Hương suy sụp nặng.

Hương thổ lộ: “Tôi không ngờ được rằng, lúc cần chồng nhất thì lại bị phản bội như thế. Tôi đã nói chuyện dứt khoát với chồng, muốn anh ấy chọn một trong hai người. Tôi không thể chấp nhận chung chồng với người khác”. Chồng Hương nhận lỗi, anh tự nhận mình “trót dại” và cũng không muốn “dính líu” đến người phụ nữ kia nữa.

Khi Hương gợi ý cùng chồng bàn bạc với “cô bồ”, giải quyết cái thai (cô bồ còn khá trẻ, có nhiều cơ hội làm lại từ đầu) thì chồng Hương chấp thuận. Tuy nhiên, chưa kịp đi thì “bồ chồng” cùng mẹ cô ta đã tới nhà Hương “ăn vạ”.

Hương cho biết: “Họ nói vợ chồng tôi phải chu cấp cho đứa bé. Hiện tại thì phải trả tiền thuê nhà cho mẹ con họ. Tôi không muốn làm theo, muốn kiện cô ta nhưng lại lo danh tiếng, địa vị của chồng bị ảnh hưởng”. Trước mắt, Hương để chồng gửi tiền cấp dưỡng nuôi con qua thẻ ATM, chứ không cho gặp trực tiếp. Còn sau này, Hương cũng chưa biết thu xếp thế nào….

Vượt ‘shock’

Không ai muốn bị chồng phản bội. Nhưng nếu bị đặt vào hoàn cảnh đó, hãy cố gắng tìm ra giải pháp. Trong thời gian mang thai, sức khỏe của người mẹ rất quan trọng. Vì thế, cần tránh nhịn ăn, nhịn uống, hành hạ bản thân, ghen tuông thái quá… dẫn tới ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần.

Có thể trao đổi với chồng để tìm cách giải quyết vấn đề. Cũng có thể gặp mặt người phụ nữ kia để dàn xếp, cùng với sự có mặt của chồng. Nhưng nhớ cần phân tích kỹ các tình huống có thể xảy đến. Cần đặt mục đích giữ gia đình và chăm lo cho con cái của mình lên hàng đầu. Quyết định cuối cùng sẽ dựa trên sự thỏa thuận từ hai phía.
Theo Me&be
Chia sẻ