Ca sỹ Việt thất tình là... tắm mưa

ĐT,
Chia sẻ

Người ta thường nói, khóc trong mưa sẽ không ai nhận ra mình đang khóc vì nước mắt đã hòa với nước mưa rồi. Hãy xem ca sỹ Việt thể hiện nỗi đau khi tình tan vỡ như nào trong các MV dưới mưa.

1. Cao Thái Sơn và MV "Con đường mưa"

  

Cao Thái Sơn là ca sỹ có nhiều bài hit có sức khuấy động thị trường âm nhạc mỗi khi chúng được tung ra. Nhưng nhắc đến Cao Thái Sơn người ta vẫn phải nhắc đến "Con đường mưa" đầu tiên. Ca khúc là một câu chuyện tình buồn gắn với những cơn mưa. Mới ngày nào, cũng trong mưa, đôi tình nhân ấy gặp nhau một cách tình cờ như là định mệnh mà giờ đây chỉ còn chàng trai đứng lặng trong mưa nhớ về những kỷ niệm xưa cũ. Người ta thường nói, con trai thì phải mạnh mẽ, con trai thì không được rơi nước mắt ủy mị, yếu hèn. Vậy nhưng nỗi đau, nỗi nhớ cồn cào khiến trái tim đang vỡ ra từng mảnh của chàng dường như không thể nguôi thổn thức. Chàng đứng trong mưa với những cảm xúc hỗn độn. Nỗi mong nhớ những kỷ niệm ngọt ngào, nỗi xót xa khi nhìn vào hiện tại, niềm hy vọng mong manh hình bóng ai xuất hiện trong mưa... Cơn mưa ngày em đến là cơm mưa màu hồng, cơn mưa hạnh phúc. Cơn mưa ngày em đi là cơn mưa chất chưa nỗi đau và nghẹn ngào những giọt nước mắt đắng hòa cùng nước mưa.
 
Cao Thái Sơn - với khuôn mặt lãng tử, với ánh mắt u buồn, với giọng ca da diết đã thể hiện rất thành công tâm trạng của chàng trai trong bài hát. Chính điều này đã đưa anh và ca khúc trở thành một hiện tượng làm điên đảo các bảng xếp hạng âm nhạc online một thời. Và cho đến bây giờ, người ta vẫn gán cho anh biệt danh là "chàng ca sỹ con đường mưa".
 
2. Mỹ Tâm và MV "Sai"
 
 

 
Mỹ Tâm là một ca sỹ giữ được sức cuốn hút lâu dài theo thời gian. Âm nhạc của Mỹ Tâm chưa bao giờ bị lỗi thời mà vẫn sâu sắc vì sự đầu tư công phu trong từng sản phẩm âm nhạc. Trong MV mới cho ra mắt gần đây là MV "Sai", Mỹ Tâm đã thể hiện rất thành công nỗi đau của cô gái bằng những ngôn ngữ hình thể. Bối cảnh đầu tiên của ca khúc là trong một căn phòng nhỏ, nơi hai người quay lưng vào nhau trên chiếc giường màu trắng.
 
Những bước nhảy kết hợp nhuần nhuyễn giữa Mỹ Tâm và bạn nhảy đã giúp người xem cảm nhận rõ hơn được cảm xúc của người trong cuộc. Nỗi đau dường như giằng xé tâm can cô gái khi cô càng níu kéo, chàng trai càng buông tay, khi cô càng đến gần, chàng trai lại càng bước ra xa. Hai người như đang chơi một trò cút bắt bất tận mà không có ai là người thắng cuộc. Ở phân đoạn thứ 2 là cảnh hai người đứng trong cơn mưa. Và chính trong cơn mưa ấy, cô gái đã bộc lộ hết ra nỗi đau của mình trên khuôn mặt. Cơn mưa khiến cô trở nên yếu mềm, khiến nỗi đau trong cô như quặn thắt tâm can. Mưa có thể che đi những giọt nước mắt nhưng mưa không thể xóa đi những vết thương trong lòng người con gái ấy.
 
3. Thanh Thảo và MV "Níu kéo là đớn đau"
 

Ít người biết rằng, Bình Minh đã từng đóng chung MV này với Thanh Thảo trước MV "Người thứ ba". Trong MV này còn có sự xuất hiện của Thúy Vinh trong vai người thứ ba chia cắt tình yêu của Thanh Thảo và Bình Minh. Hình ảnh Thanh Thảo một mình trong màn đêm dưới màn mưa lạnh khiến người xem cũng phải chạnh lòng. Người tình của cô giờ đây đã thay đổi, hình bóng cô trong trái tim anh đã dần nhạt nhòa khi bị thay thế bởi hình bóng khác.
 
Thanh Thảo đã biểu cảm rất tốt tâm trạng đau đớn của cô gái khi người tình quay gót. Người ta có cảm giác như Thanh Thảo đang khóc thật mặc dù lúc đó nước mưa và nước mắt đã hòa làm một. Sau này, trong chuyện tình cảm lùm xùm, Thanh Thảo dường như cũng phải chịu nhiều đau đớn như chính cô gái trong bài hát này. Theo lời cô thì cô và Bình Minh thực sự đã có những giây phút mặn nồng nhưng một khi những ngọt ngào đã qua đi, khi tiếng gọi gia đình vẫy gọi, Bình Minh đã chối bỏ tất cả để trở về bên vợ con. Chắc hẳn lúc đó, trai tim Thanh Thảo cũng đã vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh rồi. Và ai biết, trong một cơn mưa nào đấy, cô cũng rơi nước mắt khóc cho chính mình?
 
4. Đông Nhi và MV "Sau mỗi giấc mơ"
 

"Sau mỗi giấc mơ" là một ca khúc ballad nhẹ nhàng và sâu lắng được Đông Nhi tung ra vào thời điểm gần đây. MV thể hiện nỗi đau của cô gái khi mất đi người mình yêu thương. Cô luôn mong đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà khi cô tỉnh dậy thì sẽ chẳng còn. MV được quay dưới nước với những khung hình long lanh đầy ma mị khiến người xem tỏ ra vô cùng thích thú. Và hình ảnh Đông Nhi đau đớn đứng cô độc trong cơn mưa cũng đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng người nghe.
 
Phải nói rằng, dù có xuất phát điểm là một ca sỹ tuổi teen, nổi lên từ những bài hát online trên mạng nhưng Đông Nhi đã dần bước ra khỏi thế giới ảo đó để hoàn thiện mình. Và qua từng sản phẩm âm nhạc của mình, Đông Nhi đã dần chứng tỏ được chỗ đứng vững chắc của mình. MV "Sau mỗi giấc mơ" là sự cố gắng không mệt mỏi của cô gái còn rất trẻ ấy. Những ngày dài trầm mình trong nước lạnh của Đông Nhi đã không vô ích khi MV nhận được rất nhiều lời khen.
Chia sẻ