Cuối cùng vì gánh nặng chăm sóc lũ trẻ là quá lớn nên người thân của Vương Thúy Anh đã cùng nhau giúp sức cho vợ chồng cô. Năm đứa trẻ được bà ngoại, dì và hai vợ chồng cô chia nhau nuôi nấng.
Sinh 14 đứa trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, bà mẹ có biệt danh là Octomom này đã phải một mình nuôi dạy các con trước sự ngỡ ngàng của cả thế giới.
Sau khi em bé đầu tiên ra đời, bà mẹ được yêu cầu nằm yên trên giường để chuẩn bị chào đón em bé thứ hai nhưng đợi mãi mà không có chuyện gì xảy ra cả.
Nghe có vẻ giống như trong phim, nhưng trên thực tế, câu chuyện của bà mẹ mang song thai này hoàn toàn có thật.
Đó là lúc thời gian ngừng trôi, khi tất cả mọi lo lắng về sự an nguy của thai nhi hiện rõ lên mặt của từng người vì em bé ra đời với hình ảnh dây rốn quấn quanh bụng.
Có lẽ đây là một trong những ca sinh hy hữu nhất thế giới vì cân nặng quá lớn của bà mẹ.