Ca sĩ mặt nạ: Phượng Vũ lên tiếng khi bị nhầm là Hương Tràm, nói lý do chia tay bạn trai Tây cao 2m

Thu Thảo,
Chia sẻ

Phượng Vũ có những chia sẻ thẳng thắn sau khi rời khỏi chương trình Ca sĩ mặt nạ cùng mascot Sứa Thủy Tinh.

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Ca sĩ mặt nạ, Phượng Vũ đã lộ diện với mascot Sứa Thủy Tinh.

Phượng Vũ sinh năm 1988, tên thật là Vũ Thị Phượng. Cô xuất thân là một nhân viên văn phòng trong ngành dầu khí, đam mê ca hát từ nhỏ. Cô nổi lên từ năm 2015, trong một video quay ngẫu hứng tiết mục "vừa ăn vừa hát".

Sau đó, Phượng Vũ góp mặt trong rất nhiều chương trình âm nhạc và liên tục giành được giải Quán quân, Á quân. Tuy nhiên, chính Phượng Vũ cũng thú nhận rằng dù nhẵn mặt ở các gameshow truyền hình nhưng cô chưa có cơ hội để bứt phá. Đến với Ca sĩ mặt nạ, Phượng Vũ kỳ vọng cô sẽ có chút "vốn liếng" để bắt đầu lại hành trình âm nhạc vốn nhiều chông gai của mình.

Ca sĩ mặt nạ: Phượng Vũ lên tiếng khi bị nhầm là Hương Tràm, nói lý do chia tay bạn trai Tây cao 2m - Ảnh 1.

Phượng Vũ chính là Sứa Thủy Tinh

Thấy mừng khi bị đoán nhầm là Hương Tràm

Phải dừng chân tại vòng 4 của Ca sĩ mặt nạ, Phượng Vũ có tiếc không?

Có tiếc chứ, nhưng biết làm sao được, Ca sĩ mặt nạ là chương trình quá lớn, ở đây ai cũng giỏi hết. Nói thật, lúc mới tham gia Ca sĩ mặt nạ, tôi đã kỳ vọng mình sẽ đi được đến vòng 4, bây giờ thì tôi lộ mặt trong vòng 4, cũng vui rồi.

Khi Ca sĩ mặt nạ mùa 1 lên sóng, tôi đã hi vọng mình sẽ được tham gia. Đến khi thực sự có lời mời từ phía sản xuất, tôi mừng lắm. Trải qua nhiều vòng thử giọng cũng như chọn bài tôi chính thức trở thành Sứa Thủy Tinh.

Tôi không áp lực việc mình phải góp mặt trong đêm Chung kết, nên việc dừng chân tại đây không khiến bản thân quá tiếc nuối. Tất nhiên đi được càng sâu thì tôi sẽ càng vui hơn, bởi mình còn quá nhiều thứ để cho mọi người thấy.

Khi hát cùng mascot Sứa Thủy Tinh, Phượng Vũ cảm thấy như thế nào?

Tôi hạnh phúc. Vì ở trong mascot thì không ai biết tôi là ai cả. Tôi cứ như thế mà hát thôi, lý do tôi yêu thích Ca sĩ mặt nạ và ao ước được tham gia chương trình cũng là vì thế. Bởi khi xuất hiện cùng mascot, tôi có thể tự tin khoe giọng hát chứ không để ý nhiều đến những thứ như quần áo, tóc tai.

Dẫu vậy phần đầu nặng 3kg cũng cản trở trong việc lấy hơi cũng như bắt mic. Lâu lâu tôi phải khéo chỉnh lại phần miệng để hát được rõ lời hơn.

Tôi cho rằng Ca sĩ mặt nạ là một cơ hội lớn khiến những dự định của mình được đi nhanh và xa hơn. Như Album vừa ra mắt, tôi đã ấp ủ 1 năm trước nhưng đến thời điểm hiện tại tôi mới tự tin trình làng công chúng.

Ca sĩ mặt nạ: Phượng Vũ lên tiếng khi bị nhầm là Hương Tràm, nói lý do chia tay bạn trai Tây cao 2m - Ảnh 2.

Phượng Vũ đã lộ diện ở vòng thứ 4 của chương trình

Phượng Vũ có gặp nhiều khó khăn trong việc che giấu thân phận không?

Mọi người đoán rất nhiều về danh tính của tôi trước khi Sứa Thủy Tinh lộ diện. Tuy nhiên, dường như mọi người lại không có dữ liệu về Phượng Vũ nên đoán là người này người kia, những người nhận ra Sứa Thủy Tinh là Phượng Vũ thì cũng thuộc diện bạn bè hay khán giả lâu năm.

Thỉnh thoảng, cũng có khán giả nhắn tin cho tôi rồi hỏi kiểu như: "Chị là con Sứa đúng không?". Lúc này, tôi cũng chỉ cười và phủ nhận thôi. Thậm chí, tôi còn trả lời: "Ôi giời ơi, năm nào cũng có người hỏi Phượng Vũ là mascot này, mascot kia ở Ca sĩ mặt nạ. Làm gì mà đúng, Sứa Thủy Tinh có khi là Huỳnh Tú đó". Tôi đánh lạc hướng người hỏi mình, chỉ sang 1 ca sĩ có màu giọng tương tự như thế.

Tôi là người cũng hay đọc bình luận từ khán giả nên lúc thấy mọi người đoán chưa ra, tôi vui lắm.

Chương trình này giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Nhờ đó mà tôi biết rằng giọng hát của tôi phù hợp với dòng nhạc nào. Tôi có nhiều cơ hội thử thách. Sau lớp mặt nạ, tôi được thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau. Tôi rất mừng khi được mọi người đón nhận. Sau đó, tôi đã có được định hướng cho mình về âm nhạc.

Phượng Vũ nói gì trước việc nhiều người đoán mascot Sứa Thủy Tinh là Hương Tràm?

Tôi thấy vui lắm, vì những cái tên mà mọi người đoán về Sứa Thủy Tinh toàn là tên tuổi đình đám, lại còn có giọng hát khủng nữa, ví dụ như Hương Tràm, giờ hỏi tôi nghĩ gì khi được so với Hương Tràm, tôi nói ngay là vui.

Ai cũng biết Hương Tràm giỏi mà, bạn ấy lại còn hát hay, nổi tiếng nữa. Chẳng có lý do gì mà tôi phải buồn hay lo nghĩ khi bị so với Hương Tràm hết. Hành trình ở Ca sĩ mặt nạ vừa qua, tôi mãn nguyện rồi. Mục tiêu của tôi khi đến với chương trình không phải là Quán quân hay Á quân gì cả, tôi chỉ mong được khán giả nhìn nhận mình có năng lực. Khi được khán giả quan tâm, tôi thấy mình may mắn vô cùng.

Ca sĩ mặt nạ: Phượng Vũ lên tiếng khi bị nhầm là Hương Tràm, nói lý do chia tay bạn trai Tây cao 2m - Ảnh 3.

Ca sĩ mặt nạ: Phượng Vũ lên tiếng khi bị nhầm là Hương Tràm, nói lý do chia tay bạn trai Tây cao 2m - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ cảm thấy vui khi được so sánh với Hương Tràm

Công khai chia tay bạn trai người Pháp cao gần 2m

Có nhiều ý kiến cho rằng Phượng Vũ bị loại vì kém sức hút hơn các mascot còn lại. Theo chị thì ở Ca sĩ mặt nạ, có sự thiên vị hay dàn dựng theo kịch bản nào không?

Không có đâu mọi người ơi, ai cũng được đối xử như nhau hết, thiên vị thì không bao giờ có. Chương trình lớn như thế thì ban tổ chức làm gì cũng bài bản, chỉn chu. Tôi công nhận mình kém nổi tiếng hơn 1 số mascot góp mặt trong chương trình nhưng không vì thế mà tôi bị đì hay gì cả.

Tiết mục của tôi vẫn được dàn dựng rất công phu, hoành tráng. Tôi thấy ở Ca sĩ mặt nạ, ai cũng tâm huyết và làm việc hết trách nhiệm.

Trước khi đến với Ca sĩ mặt nạ, tôi biết là Phượng Vũ đã tham gia rất nhiều chương trình âm nhạc. Bạn có nhớ là mình đã góp mặt trong tổng số bao nhiêu cuộc thi ca hát không?

Ôi thú thật là tôi không đếm hết được luôn đó, tôi cũng không nhớ nổi đến giờ mình đã có bao nhiêu giải Quán quân, Á quân ở các cuộc thi ca hát nào. Tôi tham gia nhiều lắm, gần như là chương trình nào tôi cũng góp mặt. Khán giả nói tôi nhẵn mặt với gameshow cũng là đúng đó.

Trước đây, tôi cứ thi thố ồ ạt, tôi không định hướng được bản thân mình có gì, cần gì. Cứ thấy cuộc thi nào mời là tôi đi thi. Vậy nên, dù sở hữu chất giọng tốt nhưng tôi vẫn không bật lên được. Tôi không quên quá khứ của mình khi từng nổi lên với khoảnh khắc vừa ăn kẹo vừa hát.

Sau hơn 10 năm, tôi mong muốn khán giả sẽ thấy một Phượng Vũ chín chắn, trưởng thành, sống hết mình với âm nhạc chứ không phải là chuyện yêu người này hay chia tay người kia.

Lợi thế được mọi người biết đến ở thời điểm đó, nhưng tôi phải bắt đầu chinh phục lại khán giả từ đầu. Tôi không thể mãi níu kéo hào quang quá khứ nên luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn. Việc tôi tham gia Ca sĩ mặt nạ là minh chứng điển hình cho sự nỗ lực làm nghề chân chính.

Ca sĩ mặt nạ: Phượng Vũ lên tiếng khi bị nhầm là Hương Tràm, nói lý do chia tay bạn trai Tây cao 2m - Ảnh 5.

Phượng Vũ từng gắn với biệt danh "cô gái vừa ăn kẹo vừa hát" trong suốt thời gian dài

Suốt mấy năm qua, chị đã làm gì?

Khi dịch bệnh bùng phát, tôi đã mất 2 năm. Tôi xuất thân là dân kế toán nên cũng lấn sân buôn bán nhiều thứ. Tôi xem đó cũng là sở thích của mình, vừa giúp tôi ổn định kinh tế, thoải mái trong cuộc sống.

Trước đó, công việc ca hát chủ yếu giúp tôi thỏa đam mê, có mang về thu nhập nhưng không nhiều. Để đầu tư một sản phẩm âm nhạc không phải là chuyện dễ dàng mà phải tốn rất nhiều tiền, ai làm trong giới này cũng biết mà.

Trong 1 khoảng thời gian, việc buôn bán cũng giúp cho tôi nhiều lắm, tôi cũng cần tiền để trang trải chi phí cá nhân mà. Hiện tôi không còn buôn bán, việc kinh doanh tuy có giúp tôi kiếm ra tiền nhưng lại mất thời gian. Bây giờ, tôi lo đi hát thôi.

À, tôi cũng chia tay bạn trai rồi. Sau cuộc tình này, tôi rút ra cho bản thân nhiều điều. Một số người bảo tôi lo yêu đương quá mà xao nhãng chuyện ca hát, thật ra thì cũng không đến mức đó đâu, trong lúc yêu thì tôi vẫn hoạt động nghệ thuật mà, tôi tham gia hàng loạt show ca hát luôn đó. Việc tôi chưa bật lên được chỉ là vì tôi cứ mơ hồ, không có định hướng phát triển cụ thể thôi.

Ca sĩ mặt nạ: Phượng Vũ lên tiếng khi bị nhầm là Hương Tràm, nói lý do chia tay bạn trai Tây cao 2m - Ảnh 6.

Hiện tại, cô đã chia tay bạn trai ngoại quốc cao gần 2m

Việc chia tay bạn trai người Pháp có làm cho cuộc sống của chị bị đảo lộn không?

Chúng tôi chia tay vào khoảng cuối năm 2022. Trên mạng nói rằng chúng tôi đã đính hôn nhưng không phải đâu, anh ấy chỉ mới cầu hôn tôi thôi.

Trong mối quan hệ này, dù cố gắng rất nhiều nhưng giữa chúng tôi có khoảng thời gian khá chông chênh. Tôi đón nhận việc chia tay, kết thúc mối quan hệ trong tâm thế khá tích cực. Lúc mới yêu tôi năng lượng lắm, dần về sau thì mọi thứ nhạt hơn, kiểu như chẳng thiết tha quá nhiều.

Khi yêu ai đó, tôi chia năng lượng của mình ra nên không thể tập trung được việc gì toàn tâm, đôi khi là lãng quên luôn cả những mục đích sống, kiểu như bị mất tập trung đó. Tôi thuộc dạng khi yêu rất máu lửa và đâm đầu. Tôi nghĩ khác biệt văn hóa, ngôn ngữ cũng là nguyên nhân khiến cả hai dần xa cách.

Hiện tôi sống độc thân và cảm thấy rất vui, được tự do và tận hưởng cuộc sống. Tôi dành nhiều thời gian cho bản thân và thực hiện các mục tiêu rõ ràng mà không bị điều gì chi phối.

Có nhiều người bảo là Phượng Vũ yêu theo kiểu "đâm đầu vào tường" lắm. Sau mối tình này, chị rút ra cho mình bài học gì không?

Có chứ, tôi nhận ra mình cần lý trí hơn. Nếu được tiếp tục yêu, tôi mong sẽ gặp ai đó yêu con người thật của tôi. Người đó không bắt tôi phải thay đổi vì bất cứ lý do gì, tôi không muốn sống theo ý thích của bất kỳ ai. Tính tôi cũng thẳng, giờ bảo Phượng Vũ làm này làm kia đi, tôi không làm được.

Bây giờ tôi không yêu ai hết, tôi độc thân rồi mọi người ơi.

Ca sĩ mặt nạ: Phượng Vũ lên tiếng khi bị nhầm là Hương Tràm, nói lý do chia tay bạn trai Tây cao 2m - Ảnh 7.

Phượng Vũ nói cô đã lý trí hơn trong chuyện yêu đương

Tuy nhiên, nếu hỏi tôi rằng giờ nếu yêu tiếp thì có còn "đâm đầu" nữa không, chắc vẫn có. Tại vì bản tính của tôi là như thế, không thể nào làm khác đi được.

Lần trở lại này, tôi mạnh mẽ, quyết tâm và biết suy nghĩ hơn rồi. Tôi cũng có những người bạn đồng hành, hỗ trợ thực sự quan tâm và yêu thương mình. Đi qua nhiều sóng gió, tôi tự nhủ phải biết chăm sóc, quan tâm đến sức khỏe hơn. Đồng thời, tôi cũng sắp xếp lại để làm việc gì cũng có định hướng rõ ràng, không bị lâng lâng, cứ ở đó mà chẳng biết bản thân cần gì để bứt phá.

Xin cảm ơn Phượng Vũ vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ