"Cá sấu" Quỳnh Nga: "Bon chen nhiều chỉ chóng già"
Quỳnh Nga thuộc tuýp nghệ sĩ thầm lặng, tự nhận mình nữ tính và có những suy nghĩ không bon chen, "kiếm ăn" trên "mảnh đất" tự gây dựng nên, Quỳnh Nga tự tin độc lập là một ca sĩ nghiêm túc với nghệ thuật.
Đi hát nhiều năm, tiếng tăm ít nhiều, sao đến giờ Quỳnh Nga mới chịu ra album đầu tiên?
Thật ra đâu phải mình cứ muốn ra
album là ra được đâu, mặc dù ý định này của Nga đã “lên men” từ lúc mới
chuyển sang ca hát. Thời điểm trước Nga chưa chín chắn, thấy mình còn nhiều
khuyết điểm và yếu kém quá nên phải học dần dần.
Những người yêu mến Quỳnh Nga sẽ rất thắc mắc, tại sao Nga chỉ miệt mài
với âm nhạc, trong khi gần như bỏ hẳn mảng phim ảnh, là cái nôi đã đưa Quỳnh Nga đến
với khán giả?
Nhiều người cũng hỏi Nga như vậy. Nhưng cái gì cũng cần có duyên. Thời gian trước Nga cũng nhận được một vài dự
án phim, nhưng trùng lịch đi diễn tại nước ngoài, đến khi về lại bị nhỡ. Nhưng
chắc chắn Nga sẽ trở lại với phim ảnh, một bộ phim về đề tài chiến tranh 50 tập
đã được bấm máy, mọi người có thể chờ đợi sự thay đổi hình ảnh mới này.
Quỳnh Nga xinh đẹp trong ngày ra mắt album đầu tay "True Love"
Diễn viên, đi hát, rồi lại quay ra làm MC, trong tình hình khó khăn như
hiện nay, có phải “rào” càng nhiều nghề sẽ càng dễ kiếm tiền hơn không?
Đôi khi không phải như vậy, lấy tiền
ra để đong đếm thì rất vô cùng, Nga cũng chấp nhận một số chương trình làm miễn
phí nếu nó phù hợp và mình nhận thấy được ý nghĩa và có đóng góp thiết thực cho
cộng đồng.
Có người bảo Quỳnh Nga làm nhiều thứ nhưng không làm tới, cũng chả chịu
đầu tư cho mình một cách nghiêm túc, hay Nga cho rằng với môi trường làm việc của
mình bây giờ, đầu tư như thế là đủ rồi?
Không hề, Nga chưa bao giờ coi nhẹ
trách nhiệm với nghệ thuật và con đường đang đi. Nga làm nghệ thuật rất nghiêm
túc bằng mồ hôi và đôi khi cả bằng máu... Mỗi khoảng thời gian ai cũng có khó
khăn riêng, nhưng với Nga, thời gian nào thì nên tập trung việc đấy, ví dụ đóng
phim thì ít hát, nhận show thì sẽ không thu và phát hành album.
Phụ nữ có xuân, có thì, trong khi nhiều người đẹp tầm tuổi đều đã có
nơi có chốn, thì Quỳnh Nga vẫn luôn dính tin đồn lặt vặt với vài 3 anh ca sĩ thị
trường, Nga “cam tâm” với điều đó đến bao giờ?
Tin đồn thì cứ mặc nó, Nga sẵn
sàng “chơi” với tin đồn như một phần trong công việc, có lẽ 27 tuổi Nga mới
nghĩ tới lập gia đình, khi công việc đã vào guồng ổn định.
Người ta bảo, làm ca sĩ đi hát,
nhưng khổ cái hát show tỉnh cũng có nhiều thứ khó khăn, ca sĩ đi tỉnh mới hiểu
được, sao Quỳnh Nga" không vươn lên hát những thể loại "ăn" event hơn chẳng hạn để bớt
đi cái khổ ở những show tỉnh?
Nga không biết thế nào, nhưng ở Hà
Nội cái tên Quỳnh Nga cũng là show “ăn” sự kiện, event và kiếm ăn tốt một cách
đàng hoàng. Còn đi diễn tỉnh thì cũng là công việc, nó chỉ là địa điểm khác
thôi chứ công việc nào cũng có khó khăn vất vả, không thể ngồi không hưởng an
nhàn được.
Diễn ở tỉnh được tiếp xúc với khán
giả của mình đa dạng và rộng hơn, nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Khán
giả ở đâu cũng rất tình cảm và có cảm xúc tốt đẹp với nghệ sĩ. Nga nhớ có lần
đi diễn bị một cái móc sắt cứa vào chân mà nghĩ không sao, lúc lên diễn mới bắt
đầu thấy đau rồi cúi xuống thấy đầy máu. Một khán giả đã vội vàng lên buộc tạm
vết thương. Quá xúc động với tấm lòng đó mà Nga đã diễn hết mình cho đêm diễn.
Được biết khởi đầu của Quỳnh Nga cũng khá vất vả, chị cũng là người sống
tiết kiệm và ít bon chen, nhưng showbiz vốn phức tạp ganh đua, nhiều người sẽ nhân
cơ hội “nhảy lên đầu” mình ngay?
Nga không ganh đua và chạy theo những
thứ hư vô, mình làm gì được người ta ghi nhận là được rồi. Sống mà cứ phải tính
toán thì mệt mỏi và nhanh già lắm.
Một số hình ảnh của Quỳnh Nga mới đây: