Con đang du học thì bỏ ngang, bố giận không cho về nhà. Con chưa cưới hỏi mà đã có cháu, bố giận “mời” ra riêng. Phản ứng tưởng rất “lạnh lùng” ấy, hóa ra lại ẩn chứa bài học sâu xa, mà đến lúc trưởng thành, anh Trúc mới hiểu.
Lê Minh Ngọc bảo, mơ ước lớn nhất của anh là có thể ở bên bố mẹ càng lâu càng tốt. Hơn nữa chàng stylist đứng sau hàng loạt ngôi sao đình đám còn rất mê chụp ảnh gia đình.
2 tiếng "cơm nhà" nhắc đến mà cảm động, bởi nó có ngon lành xa xỉ hay đạm bạc đến mấy cũng chan chứa vị quê nhà, tình mẹ, lòng cha. Nhưng có mấy ai thời nay chịu ngồi nhà để ăn với gia đình đủ 1 bữa tối?
Tôi chỉ thỉnh thoảng đăng 1 tấm hình giấu mặt hay ngước lên nhìn kiểu bất cần, đăng hình gia đình thì tất nhiên là càng không. Ảnh bản thân tôi còn không đăng thì đăng ảnh gia đình lên làm gì? Thế nhưng…
Có những thứ vì ở rất gần, vì dễ đạt được nên dễ bị bỏ lơ, xem nhẹ. Để rồi khi nhìn lại không ít người phải ngỡ ngàng khi nhận ra nó quý giá và có ý nghĩa đến thế nào.