Buồn vì của hồi môn của vợ quá... nhiều

,
Chia sẻ

Ngoài lời đay nghiến của mẹ, chồng tôi còn nhận được những lời trêu chọc, chế giễu từ bạn bè và hàng xóm như: “Thằng T. đúng là số hưởng, cưới nhà được khuyến mãi vợ”.

Tôi kết thúc những tháng ngày tự do bay nhảy, hồn nhiên bằng một cuộc hôn nhân qua mai mối. Cũng như bao bạn gái khác, tôi mong có được hạnh phúc sau khi kết hôn, nhưng niềm mong đợi đó vẫn xa tầm với của tôi.

Sau ngày cưới chừng ba tháng, chồng tôi đã thay gương mặt hay cười bằng sự cau có, im lặng. Tôi gợi chuyện, trêu chọc thì anh chỉ cười... gượng. Tôi cứ tưởng công việc của anh gặp khó khăn, nhưng anh bảo mọi việc đều bình thường và khẳng định là không hề giận tôi. Vậy là hàng ngày, tôi phải đối diện với gương mặt đầy “tâm trạng” của chồng mà không rõ nguồn cơn. Không những thế, cả mẹ chồng cũng đối xử lạnh nhạt với tôi. Trước khi kết hôn, mỗi khi tôi đến nhà chơi, bà ân cần, thương  tôi như con gái. Còn bây giờ, bà tỏ thái độ khó chịu và nói chuyện với tôi một cách miễn cưỡng, trong khi tôi vẫn luôn kính trọng và cư xử lễ phép với bà. Tôi rất buồn và bứt rứt vì lý do chồng muộn phiền và bị mẹ chồng lạnh nhạt  vẫn nằm trong vòng bí mật.
 

Mãi cách đây một tuần, qua lời của cô chồng, đồng thời là đồng nghiệp của tôi (người mai mối cho vợ chồng tôi), tôi mới tận tường mọi lẽ. Nguyên nhân là của hồi môn mà ba mẹ tôi đã cho con gái. Đó là căn nhà hai tầng với đầy đủ tiện nghi, bởi ba mẹ không muốn cô con gái duy nhất phải làm dâu. Điều này khiến mẹ chồng tôi không vui, vì bà lo con trai cưng của bà sẽ hầu hạ vợ. Bà thường khóc và trách chồng tôi: “Số tôi thật vô phước, không được con dâu nấu cho bữa cơm, còn nuôi con trai lớn thì để người khác nhờ!”.  Ngoài lời đay nghiến của mẹ, chồng tôi còn nhận được  những lời trêu chọc, chế giễu từ bạn bè và hàng xóm như: “Thằng T. đúng là số hưởng, cưới nhà được khuyến mãi vợ”.

Tôi giật mình và thấy thương chồng quá khi nghe những điều này, nhưng tôi không biết phải nói gì, chia sẻ với anh như thế nào. Chẳng lẽ, ba mẹ tôi muốn con cái được sung sướng, còn tôi được của hồi môn và chồng tôi cũng cùng thụ hưởng là có lỗi sao? Vấn đề này không chỉ là của riêng tôi, mà một số bạn bè, những người tôi quen biết cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Có lẽ lòng tự tôn, tự ái của đàn ông rất cao, nên chỉ cần nghe những lời bóng gió, trêu chọc hoặc lời nói vô tình của bạn bè, hàng xóm kiểu: “Có vợ giàu sướng hé; thằng A, B, C bây giờ có vợ lo rồi, số đỏ thật...”, là các ông tự ái, nổi xung thiên, cho rằng mình đang bị xem thường, làm nhục. Tôi đã hiểu vì sao bỗng dưng chồng tôi có tâm lý mặc cảm. Tôi cảm thấy rất lo lắng, vì đời sống hôn nhân của đôi vợ chồng son lẽ ra rất hạnh phúc thì lại nặng nề, u uất chỉ vì tự ái của chồng.

Nguyễn Trúc Lan (Q.3)
Theo Phụ nữ
Chia sẻ