Buồn vì anh ấy đã có người con gái khác

Tiến sĩ Bùi Hồng Quân,
Chia sẻ

Càng được anh ấy tin cậy chia sẻ, tôi lại càng buồn vì cảm thấy mình không còn cơ hội...

Tôi và anh ấy làm cùng bộ phận trong công ty, thường xuyên tăng ca cùng nhau. Trong công việc, chúng tôi phối hợp ăn ý. Trong lòng tôi đã có tình cảm với anh nhưng anh lại thích một cô bạn thân từ cấp 3. Anh thường tâm sự với tôi về chuyện tình cảm của anh. Nhưng càng được anh tin cậy chia sẻ, tôi lại càng buồn vì cảm thấy mình không còn cơ hội. Tôi rất muốn nói với anh về tình cảm của mình. Tôi nên bắt đầu như thế nào? 

Tôi xin được giấu tên.

Mến chào bạn!

Thật ấm lòng khi được bạn tin tưởng, chia sẻ câu chuyện của bạn. Không biết rằng, anh ấy và cô bạn gái thân từ cấp 3 đã xác định mối quan hệ ở mức độ nào? Nếu hai người họ đã chính thức yêu nhau và đang hạnh phúc thì có lẽ bạn cũng sẽ chúc phúc cho họ phải không?!

Về phần bạn, giả sử, khi bạn bộc bạch hết lòng mình và anh ấy quý trọng bạn thật sự thì cho dù có đáp lại tình cảm của bạn hay không, mối quan hệ giữa hai người vẫn có thể duy trì, ít nhất là trong phạm vi công việc. Ngược lại, nếu bạn không nói ra thì anh ấy sẽ khó có thể hiểu được tình cảm của bạn. Vấn đề là, bạn nên cân nhắc thời điểm phù hợp và có thể bắt đầu bằng cách gián tiếp hay trực tiếp tuỳ vào bối cảnh cụ thể. Đôi khi, một khoảnh khắc thật lòng lại đem đến những bước ngoặt bất ngờ. Chúc bạn những điều an lành!

Chia sẻ