Buôn Ako Dhong (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) là một trong những buôn Ê-đê đẹp nhất tỉnh Đắk Lắk, cũng là buôn làng dân tộc thiểu số có sức hấp dẫn bậc nhất ở Tây Nguyên.
Cô kể: 'Đó là thời điểm đầu tiên Tài thấy mình mặc váy cưới. Tài đứng sẵn ở chân thác và quay lưng lại. Mình đi từ cầu thang xuống (vừa đi vừa khóc) và đứng sau lưng anh'.
Hàng ngày, ngoài công việc kinh doanh ở tiệm bánh, chị Thu Hiền còn vô cùng hứng thú với những giây phút thư giãn, chăm sóc vườn rau trong thùng xốp của gia đình mình.
Trong các món nghiện rất phụ nữ, người khoe nghiện nhà, nghiện túi, nghiện bếp, nghiện nước hoa, mỹ phẩm... còn cô vợ này có thú nghiện thật không tầm thường chút nào. Các chị em khác nghe đến vừa ghen 1 chút mà vẫn phải phục mới ghê chứ!